Nữ trưởng phòng học hết cấp 2 ở Tỉnh ủy Đắk Lắk: "Mấy chục năm qua, em ăn năn, lo sợ"

(Tổ Quốc) - Giám đốc Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã cho biết, thời gian làm kế toán trưởng tại đây, bà Ái Sa rất hòa đồng với mọi người.

Sáng nay, ngày 6/10, Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết đang làm thủ tục để khai trừ Đảng và xem xét cho thôi việc đối với bà Trần Thị Ngọc Ái Sa – Trưởng phòng Hành chính – Quản trị thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Bà Ái Sa tên thật là Trần Thị Ngọc Thảo (SN 1975) được xác định đã sử dụng dùng bằng cấp 3 của chị gái để thăng tiến.

Một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết trên báo Người Lao Động, bà Thảo đã thừa nhận việc làm của mình là sai trái, xin thành khẩn nhận khuyết điểm của mình, xin nhận mọi hình thức kỷ luật của Đảng, của tổ chức. Nữ trưởng phòng cũng thể hiện sự ăn năn, hối hận khi kéo dài vụ việc suốt nhiều năm.

"Mấy chục năm qua, em ăn năn, lo sợ có một ngày sẽ bị lộ ra. Nó cứ treo lơ lửng trên đầu em, không ăn không ngủ được. Giờ thì em nhẹ người rồi. Em biết sai phạm của mình không khắc phục được, em xin nghỉ việc ngay. Chính vì vậy mà tổ chức không phải thẩm tra nhiều nơi, sớm đưa ra kết luận và họp bàn hướng xử lý" – vị lãnh đạo này dẫn lời bà Thảo khi làm việc với tổ chức.

Nữ trưởng phòng học hết cấp 2 ở Tỉnh ủy Đắk Lắk: Mấy chục năm qua, em ăn năn, lo sợ - Ảnh 1.

Khách sạn nơi bà Thảo từng làm kế toán (Ảnh: VTC Online)

"Bà Thảo sẽ không còn cơ hội khắc phục tại cơ quan nhà nước. Đó là nỗi đau của bà ấy nhưng mọi người cũng hãy cho bà ấy cơ hội khắc phục, đứng lên ở ngoài đời, làm một công dân tốt của xã hội" – vị này nói thêm.

Trên mạng xã hội có tin đồn ông Bạch Văn Mạnh, nguyên Chánh văn phòng Tỉnh ủy, hiện là Giám đốc Sở Nội vụ là người đã "nâng đỡ" nữ trưởng phòng.

Nói về việc này, ngày 6/10, ông Nguyễn Thượng Hải - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk nhận định ông Mạnh không thể là người giới thiệu bà Sa vào Đảng.

Nguyên nhân bởi thời điểm bà Sa được kết nạp Đảng (năm 2013) thì ông Mạnh đang làm việc ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2016, khi ông Mạnh được điều động về giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk thì bà Ái Sa đã được kết nạp.

Được biết, trước khi vào làm tại Nhà khách Tỉnh ủy Đắk Lắk, bà Ngọc Thảo, với tên là Ái Sa đã làm việc tại Khách sạn Bạch Mã (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Nữ trưởng phòng học hết cấp 2 ở Tỉnh ủy Đắk Lắk: Mấy chục năm qua, em ăn năn, lo sợ - Ảnh 3.

Bằng tốt nghiệp cấp 3 của chị gái bà Thảo (Ảnh: Tiền Phong)

Chia sẻ với PV VTC ngày 5/10 vừa qua, bà Trần Thị Yến Oanh, Giám đốc Công ty TNHH Khách sạn và Du lịch Bạch Mã cho biết, bà Ái Sa được nhận vào làm khoảng năm 2002 -2005 và được nhận nhiệm vụ làm kế toán trưởng.

"Chị Sa làm được một thời gian thì xin nghỉ và không báo trước. Từ lúc đó tới giờ, tôi cũng không biết chị đi đâu. Mấy hôm nay tôi thấy báo chí nêu sự việc thì mới hay chị Sa đã làm Trưởng phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Trên báo nói chị Sa làm nhân viên phục vụ bàn rót bia cho khách tại khách sạn Bạch Mã là không đúng. Chị Sa làm kế toán trưởng cho đơn vị, hiện một số giấy tờ vẫn còn lưu chữ ký của chị ấy.

Trong quá trình làm việc, chị Sa rất hòa đồng với mọi người", bà Oanh thông tin và cho biết sau khi bà Ái Sa nghỉ việc, nhiều người nghe thông tin bà Sa nhờ người thân để xin vào làm ở Nhà khách Tỉnh ủy.

Nữ trưởng phòng tỉnh ủy dùng bằng của chị gái để thăng tiến

(Tổng hợp)

Minh Huyền

Tin mới