• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Nửa đêm thức giấc thấy rắn quấn chặt con trai, bố mẹ nhanh trí dùng 1 vật để cứu cậu bé

Tin tổng hợp 18/01/2019 11:54

(Tổ Quốc) - Hóa ra đây lại là món đồ vô cùng quen thuộc trong gia đình.

Một cặp vợ chồng ở bang Queensland, Úc mới đây đã có một trải nghiệm kinh hoàng với rắn mà không một bậc phụ huynh nào muốn trải qua một lần trong đời, ABC News đưa tin.

Theo đó, cách đây không lâu, Emma cùng chồng Neville Jackson đã phải giật mình thức giấc giữa đêm khuya khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh của cậu con trai Ryan 14 tuổi.

Hai người lập tức chạy đến phòng cậu bé và kinh hoàng khi nhìn thấy một con rắn đang quấn quanh cánh tay Ryan, miệng con rắn đang cố nuốt lấy bàn tay của cậu bé. Chị Emma chia sẻ:

Nửa đêm thức giấc thấy rắn quấn chặt con trai, bố mẹ nhanh trí dùng 1 vật để cứu cậu bé - Ảnh 1.

Con rắn bị bắt giữ sau khi cố nuốt lấy bàn tay của cậu bé Ryan.

"Chúng tôi hối hả chạy đến để xem có chuyện gì xảy ra. Ryan giơ cánh tay với con rắn đang quấn chặt xung quanh lên cao rồi hét lên trong đau đớn. Con rắn dường như đang có ý định ăn lấy cánh tay của thằng bé.

Chúng tôi đã dạy các con là không được sợ rắn bởi vì chúng có mặt ở khắp mọi nơi nhưng con rắn này thì khác. Nó đang đói, hung dữ và không hề có ý định rời đi."

Không có sẵn dụng cụ để cạy miệng lôi con rắn ra khỏi cánh tay Ryan, trong lúc cấp bách, hai vợ chồng nhà Jackson đã nảy ra một ý tưởng cực kì thông mình để cứu thoát con.

Nửa đêm thức giấc thấy rắn quấn chặt con trai, bố mẹ nhanh trí dùng 1 vật để cứu cậu bé - Ảnh 2.

Anh chị Ryan đã dùng một thứ tương tự như hộp đựng tiền hình thú mỏ vịt này để cứu con. (Ảnh minh họa: Internet)

"Cha và mẹ đã sử dụng một cái hộp đựng tiền hình thú mỏ vịt. Sau đó dùng cái mỏ của con thú mỏ vịt để chèn vào hàm dưới của con rắn. Cha đã cố gắng đẩy miệng con rắn ra phía trước để nhấc nó khỏi bàn tay của cháu", Ryan nói.

Nửa đêm thức giấc thấy rắn quấn chặt con trai, bố mẹ nhanh trí dùng 1 vật để cứu cậu bé - Ảnh 3.

Vết cắn con rắn để lại trên bàn tay cậu bé.

Được biết, vợ chồng nhà Jackson đang sở hữu một nông trại chăn nuôi gia súc ở thị trấn Weipa, xa về phía bắc Queenland. Cả hai không biết làm cách nào mà con rắn có thể bò vào phòng của Ryan trong đêm như thế.

"Vẫn còn may khi con rắn không bò vào phòng của Trixie-Bell, em gái Ryan chỉ mới 4 tuổi. Nếu điều đó xảy ra, hậu quả sẽ còn khủng khiếp hơn nữa", chị Emma cho biết.

Sau khi đuổi con rắn đi, hai vợ chồng liền băng bó cho Ryan rồi đưa cậu bé đến bệnh viện để kiểm tra phòng trường hợp con rắn có độc vì cả hai người cho rằng rất có thể con rắn đến từ một khu vực xa xôi nào đó ở vùng Cape York.

Sau một thời gian ngắn nằm viện, khi xác định mọi thứ đều bình thường, các bác sĩ đã cho Ryan xuất viện trở về nhà. Tuy nhiên, sau sự cố kinh hoàng trên, cậu bé nói rằng mỗi tối đều phải kiểm tra phòng thật kĩ rồi mới đi ngủ.

Tuyết Nhung

NỔI BẬT TRANG CHỦ