Nửa đêm tỉnh giấc, nhìn khuôn mặt vợ, tôi giật mình hốt hoảng đến mức suýt nhảy khỏi giường

(Tổ Quốc) - Mỗi đêm nhìn mặt vợ, tôi đều ám ảnh và cảm thấy rất mệt mỏi.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Xin chào Hướng Dương,

Tôi biết rằng mỗi người phụ nữ đều nên làm đẹp nhưng làm đẹp kiểu như vợ tôi thì có ngày tôi sốc đến đứng tim mất thôi. Trước đây tôi yêu vợ vì cô ấy hiền lành, ăn nói dịu dàng chứ không phải vì nhan sắc. Nói thẳng ra, cô ấy hơi kém sắc khi đứng với tôi. Nhiều người vô ý cứ buộc miệng chê cô ấy đen, mặt mụn, xấu xí rồi còn hỏi vì sao tôi lại cưới cô ấy làm vợ. Có lẽ vì thế nên khi thành vợ thành chồng rồi, vợ tôi càng ra sức làm đẹp để được xứng đôi với chồng.

Nửa đêm tỉnh giấc, nhìn khuôn mặt vợ, tôi giật mình hốt hoảng đến mức suýt nhảy khỏi giường - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cô ấy mua đủ thứ kem trộn làm trắng da trên mạng về bôi trét khắp mặt, khắp người cho trắng. Sau đó còn đi tắm trắng, đi uốn, nhuộm tóc và bỏ tiền mua váy áo cho hợp thời. Nhưng vợ càng làm thế, tôi càng cảm thấy khó chịu và mệt mỏi. Tôi đã nói nhiều lần rằng tôi yêu vợ vì tính cách chứ không phải vẻ bề ngoài nhưng cô ấy vẫn không chịu hiểu.

Có đêm tỉnh dậy, tôi giật mình đến mức suýt nhảy khỏi giường khi thấy khuôn mặt vợ đang gối trên tay mình. Cô ấy trét phấn đến mức trắng toát, môi lại mới xăm về nên xưng vù, đỏ choét. Rồi có hôm cô ấy đem nguyên mặt toàn dưa leo, cà chua lên giường xem điện thoại và ngủ quên luôn. Gần đây vợ bị dị ứng với kem trộn nên mặt mày sưng húp lên, lại khóc lóc. Tôi chán nản, mệt mỏi quá. Hướng Dương ơi, có cách nào để vợ tôi thôi làm đẹp kiểu điên cuồng như vậy không? (nguoidanongbuon...@gmail.com)

Nửa đêm tỉnh giấc, nhìn khuôn mặt vợ, tôi giật mình hốt hoảng đến mức suýt nhảy khỏi giường - Ảnh 3.

Hướng Dương tư vấn

Chào bạn,

Hướng Dương cảm nhận được bạn là một người đàn ông tốt tính, yêu thương vợ chân thành. Bạn luôn muốn dành những gì tốt nhất cho vợ vì chính bản thân cô ấy chứ không phải vì vẻ bề ngoài, vì nhan sắc. Hướng Dương mong bạn sẽ giữ được tình cảm chân thành này và luôn trân trọng, nâng niu vợ.

Hơn hết, Hướng Dương cũng mong bạn hiểu và thông cảm cho tâm trạng của vợ. Cô ấy điên cuồng làm đẹp vì muốn giữ chồng, sợ chồng chán chồng chê và vì cả những lời nói ác ý của những người xung quanh. Một khi người phụ nữ mặc cảm về ngoại hình, cô ấy sẽ làm mọi cách để được đẹp hơn, để được mọi người công nhận và được chồng yêu thương.

Bạn hãy nói chuyện với vợ, nói một lần cô ấy không hiểu thì nói nhiều lần theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Hãy kiên nhẫn và tinh tế để vợ không hiểu lầm. Bạn hãy bày tỏ tình yêu mình dành cho vợ và mong cô ấy đừng chạy theo những kiểu làm đẹp hại bản thân nữa. Ngoài ra, bạn cũng có thể thể hiện tình cảm bằng hành động thực tế. Hãy thường xuyên đưa vợ đi chơi, tự hào về cô ấy, khen ngợi cô ấy hoặc thường tặng vợ những món quà nho nhỏ nhưng chân tình. Khi vợ bạn cảm nhận được sự chân thành và an toàn trong mối quan hệ vợ chồng, cô ấy tự khắc sẽ điều chỉnh cách làm đẹp của mình.

Nếu vợ vẫn muốn làm đẹp, bạn nên đưa vợ đến những trung tâm thẩm mĩ uy tín, chất lượng để cô ấy được tư vấn và điều trị làn da một cách tốt nhất. Hãy ngăn cản quyết liệt việc vợ dùng kem trộn bởi nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại và ảnh hưởng không tốt đến làn da của cơ thể.

Mong bạn sớm giải quyết được vấn đề.

Hướng Dương.

H.Dương

Tin mới