Ở nhà bạo dạn, cậu nhóc 1,5 tuổi ra biển sợ co rúm người khiến bao dự định của mẹ "đi tong", dân mạng xem ảnh cười "đổ ghế"

(Tổ Quốc) - Mất bao công sức chuẩn bị, sắm cả cho con bộ đồ bơi cực xinh nhưng ra đến nơi con nhất định không đặt chân xuống cát.

Lên kế hoạch và chuẩn bị cho chuyến đi du lịch đầu đời của con hẳn là điều mà nhiều ông bố bà mẹ cảm thấy chật vật nhưng cũng vô cùng hào hứng. Phải mang theo những gì? Làm sao để đảm bảo sức khoẻ cho con... Hay chuẩn bị những bộ cánh siêu xinh để bé có thể lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp trong chuyến đi về làm kỷ niệm. 

Tuy nhiên, mọi tính toán của bố mẹ đều chỉ là tương đối, bởi vì chuyến đi có thành công hay không, có nhiều ảnh đẹp mang về hay không lại phụ thuộc nhiều vào em bé của chúng ta. 

Không như tưởng tượng của mẹ, Thóc không những sợ biển mà con sợ cả cát. 

Cậu nhóc phải ngồi lên người bố mẹ, hoặc bắt bế thì mới chịu. 

Mới đây, bà mẹ trẻ Nguyễn Minh Huyền (Hà Nội) đã chia sẻ câu chuyện về chuyến du lịch biển của gia đình mình khiến nhiều người cười "rụng rốn". Chị Huyền chia sẻ, vợ chồng chị cùng con trai là bé Nguyễn Minh Đăng (tên ở nhà là Thóc) hiện 17 tháng tuổi vừa có chuyến du lịch đến Đà Nẵng. Cả nhà đã lên kế hoạch từ dịp Tết Nguyên Đán song vì vướng dịch bệnh nên bây giờ mới có thể xách vali lên đường. 

Vì là chuyến du lịch đầu tiên của con nên chị Huyền chuẩn bị khá kỹ, từ đồ ăn đến quần áo. Chị còn chuẩn bị cả một bộ đồ bơi siêu xinh cho cậu ấm nhà mình để thoả thích vùng vẫy ngoài biển, nói chung là tâm trạng vô cùng háo hức. 

"Ở nhà thì con hay nghịch nước nên mình cũng nghĩ là con thích nước, ra biển chắc là sẽ thích lắm đây. Ai ngờ đến nơi, vừa mới chớm ra bãi cát mà bé đã sợ khóc thét rồi co chân lên bám vào bố mẹ, nhất định không chịu đứng xuống rồi mếu máo khóc. Vì sợ quá nên bàn chân bé cứ co rúm lại, bảo kiểu gì cũng không chạm chân vào cát, phải ngồi lên người bố người mẹ thì mới đồng ý nhưng mặt mũi cũng chẳng vui vẻ gì. 

Suốt cả chuyến đi, Thóc không chạm chân xuống cát, xuống biển một chút nào. 

Sợ biển nhưng Thóc lại rất thích đi sở thú. 

Lát sau mình bế con ra mép biển đoạn có nước cho bé cảm nhận, nhưng chắc là vì có sóng nên bé sợ không dám cho chân xuống. Bao nhiêu ý tưởng của bố mẹ đều "đổ sông đổ biển" vì cả chuyến đi bé không chịu xuống biển tí nào, vừa thương lại vừa buồn cười" - chị Huyền kể. 

May mắn là dù không thích biển nhưng bù lại khi được đi sở thú thì Thóc rất hào hứng, thích thú ngắm các con vật. 

Chia sẻ thêm về Thóc, chị Huyền cho biết con trai của chị khá hiếu động, hay nghịch này nghịch nọ, ở nhà chẳng sợ gì mà rất bạo dạn vì cũng thường xuyên được mẹ cho đi chơi. Ở nhà Thóc chạy nhảy liên tục không ngơi chân ngơi tay nên việc trông bé cũng khá vất vả. Sắp tới, vợ chồng chị Huyền sẽ cho con đi học mầm non. 

Cậu bé Thóc rất hiếu động, hay nghịch ngợm, chạy nhảy. 

Nhưng Thóc cũng rất ngoan và nghe lời ông bà, bố mẹ. 

Dù hơi quậy nhưng Thóc cũng khá ngoan, nghe lời ông bà, bố mẹ. Cậu nhóc hiện nặng 15kg và có 13 chiếc răng, rất thích nhún nhảy, múa theo nhạc, biết "bye bye" chào tạm biệt mọi người. 

Câu chuyện hài hước và những bức ảnh vui nhộn của con trai chị Huyền đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ai cũng buồn cười và dành lời khen cho sự dễ thương của bé Thóc. Các mẹ cũng đưa ra lời khuyên cho chị Huyền là có thể cho con đi bể bơi để bé làm quen với nước trong không gian rộng. 

Hy vọng trong chuyến đi du lịch lần sau, Thóc sẽ bạo dạn hơn để khám phá biển cả và có được nhiều bức hình thật đẹp nhé!

V.V.

Tin mới