Hai cháu ở nhà tránh dịch nhưng chỉ ôm điện thoại, dì có hình phạt khiến bộ đôi "méo mặt"

(Tổ Quốc) - Hình phạt hài hước nhưng khá hiệu quả này đang được dân mạng thích thú chia sẻ.

Câu chuyện chẳng là một người phụ nữ đã áp dụng hình phạt nhặt hạt với 2 đứa cháu siêu quậy của mình. Chúng được ở nhà để tránh dịch bệnh nhưng không tự giác phân bổ thời gian hợp lý và dùng điện thoại và Ipad quá nhiều, phớt lờ cảnh báo của người lớn.

Hình phạt người dì đưa ra là nhặt hạt gạo, đỗ xanh và đỗ đen riêng ra từng bát. Công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn này chắc hẳn khiến lũ trẻ khó chịu. Ngược lại, đây hẳn là bài học khiến chúng nhớ đời.

Hai cháu ở nhà tránh dịch nhưng chỉ ôm điện thoại, dì có hình phạt khiến bộ đôi méo mặt - Ảnh 1.

Lũ trẻ sẽ không còn thời gian để dùng điện thoại nữa

Hai cháu ở nhà tránh dịch nhưng chỉ ôm điện thoại, dì có hình phạt khiến bộ đôi méo mặt - Ảnh 2.

"Dán mắt" vào điện thoại sẽ bị phạt nhặt đỗ trộn gạo

Hai cháu ở nhà tránh dịch nhưng chỉ ôm điện thoại, dì có hình phạt khiến bộ đôi méo mặt - Ảnh 3.

Thử thách "khó nhằn" buộc chúng phải có ý thức hơn

Nhiều người cho rằng người dì đã áp dụng thành công hình phạt giống dì ghẻ trong truyện cổ tích "Tấm Cám".

"Cách này thú vị đấy chứ! Tụi nhỏ sẽ không còn thời gian mà xem điện thoại nữa. Nhặt gạo với đỗ sẽ rèn luyện tính kiên trì. Tôi phải áp dụng cho con mới được", thành viên Mai Phương bình luận.

"Lựa đỗ là còn nhẹ đấy, dì phải cho các cháu nhặt bằng đôi đũa để tăng độ khó nếu chúng chưa chừa", một tài khoản khác dí dỏm.

Duy Nam

Tin mới