• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Ông bố trẻ một mình nuôi 4 con nhỏ vẫn dành thời gian làm thiện nguyện cứu người

Thời sự 26/02/2023 21:45

(Tổ Quốc) - Một mình nuôi 4 đứa con ăn học nhưng anh Triển vẫn luôn dành thời gian giúp đỡ cộng đồng bằng những việc thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Anh Đậu Đức Triển (41 tuổi, trú xóm 8, xã Quỳnh Văn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) không chỉ được biết đến là một ông bố trẻ, một mình nuôi 4 đứa con mà còn có tấm lòng nhân ái, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 anh đã dành những chuyến xe 0 đồng, chở bệnh nhân đi cách ly, điều trị. Hết dịch, anh lại chở những tình nguyện viên vượt hàng trăm km đi hiến máu cứu người qua cơn nguy kịch.

Việc làm nặng nghĩa tình của ông bố đơn thân, một mình nuôi 4 đứa con - Ảnh 1.

Việc làm nặng nghĩa tình của ông bố đơn thân, một mình nuôi 4 đứa con - Ảnh 2.

Những chuyến xe 0 đồng của anh Triển trong thời gian chống dịch Covid-19.

2 năm trước, dịch Covid- 19 bùng phát, trong xã xuất hiện ca nhiễm đầu tiên, rồi cả huyện, tỉnh thực hiện cách ly. Thời điểm ấy, anh Triển đang là thành viên của nhóm "Thiện nguyện xã Quỳnh Văn". Đang lúc cả nước gồng mình chống dịch, anh muốn làm một việc gì đó giúp đỡ cộng đồng. Anh đăng tin trên trang cá nhân facebook sẽ tặng những chuyến xe 0 đồng, đưa đón bệnh nhân đi cách ly, điều trị miễn phí.

Việc làm nặng nghĩa tình của ông bố đơn thân, một mình nuôi 4 đứa con - Ảnh 3.

Anh Triển vận chuyển, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho khu cách ly.

"Sau khi cùng nhóm thiện nguyện xin được giấy thông hành qua các chốt kiểm dịch, bất kể ngày, đêm hay mưa nắng, cứ có trường hợp cần cách ly, điều trị, tôi lại cố gắng giúp một cách kịp thời. Nhiều người nhà bệnh nhân ngõ ý hỗ trợ thêm xăng xe nhưng tôi không nhận. Ngoài ra, chuyến xe 0 đồng của tôi còn cùng các thiện nguyện viên trong xã vận chuyển, tiếp tế lương thực, thực phẩm vào các khu cách ly.

Việc làm nặng nghĩa tình của ông bố đơn thân, một mình nuôi 4 đứa con - Ảnh 4.

Chân dung anh Đậu Đức Triển.

Hết dịch, tôi vẫn tiếp tục đưa đón những tình nguyện viên hiến máu nhân đạo vượt hàng trăm km vào bệnh viện, Trung tâm Huyết học tỉnh để hiến máu cứu bệnh nhân cấp cứu đang cần máu gấp. Nhiều tình nguyện viên biết hoàn cảnh của tôi nên đã giúp đỡ thêm tiền xăng xe. Với tôi, làm được một việc gì đó vì cộng đồng, tôi cảm thấy vui và ý nghĩa lắm", anh Triển chia sẻ.

Việc làm nặng nghĩa tình của ông bố đơn thân, một mình nuôi 4 đứa con - Ảnh 5.

Anh Triển trong một lần hiến máu cứu người.

Việc làm nặng nghĩa tình của ông bố đơn thân, một mình nuôi 4 đứa con - Ảnh 6.

Anh Triển đã hiến máu tình nguyện 16 lần trong vòng nhiều năm qua.

Anh Triển cũng là người đàn ông kém may mắn khi có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. 8 năm trước, vợ chồng anh ly hôn. Người vợ sau đó lập gia đình mới. Một mình anh Triển bươn chải nuôi 4 đứa con (lớn nhất 12 tuổi, nhỏ nhất vừa lên 4 tuổi). Cuộc sống của 5 bố con phụ thuộc hoàn toàn vào nghề tài xế. Vì lái xe đường dài, phải xa nhà thường xuyên nên anh Triển gửi 4 đứa con nhờ ông bà nội chăm sóc, thi thoảng lại ghé về thăm.

Việc làm nặng nghĩa tình của ông bố đơn thân, một mình nuôi 4 đứa con - Ảnh 7.

Việc làm nặng nghĩa tình của ông bố đơn thân, một mình nuôi 4 đứa con - Ảnh 8.

Anh Triển dành thời gian quan tâm, chia sẻ khó khăn với bà con vùng cao, dân tộc thiểu số.

3 năm trở lại đây, tích góp được một số vốn, anh Triển quyết định về nhà vay mượn thêm tiền mua chiếc xe du lịch chạy dịch vụ, hợp đồng để được bên cạnh, chăm lo cho đàn con. Cũng trong thời gian này, anh tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện như thăm, tặng quà những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, đồng bào dân tộc thiểu số, tặng những chuyến xe 0 đồng, rửa xe gây quỹ từ thiện, cứu trợ lũ lụt, hiến máu cứu người…Tính đến nay, anh Triển đã 16 lần hiến máu cứu người, đặc biệt là những bệnh nhân cấp cứu, cần máu gấp.

Việc làm nặng nghĩa tình của ông bố đơn thân, một mình nuôi 4 đứa con - Ảnh 9.

Dù là ông bố đơn thân, nuôi 4 đứa con nhưng anh Triển luôn chung tay giúp đỡ người nghèo xung quanh mình.

Hiện tại, vì đặc trưng công việc nhiều, phải chạy taxi và hợp đồng thường xuyên nên anh Triển không có thời gian tham gia vào nhóm thiện nguyện của xã. Thế nhưng, anh vẫn luôn cố gắng quan tâm, giúp đỡ mọi người.

"Người dân chúng tôi luôn trân quý, biết ơn những việc làm tốt đẹp, ý nghĩa mà anh Triển đã làm vì cộng đồng trong thời gian qua. Mặc dù một mình nuôi 4 đứa con nhưng anh luôn sẻ chia, giúp đỡ mọi người. Bản thân tôi cũng từng nhiều lần đi hiến máu được anh Triển đưa, đón miễn phí trên chuyến xe 0 đồng", chị Hồ Thị Hà (xóm 2, xã Quỳnh Văn) chia sẻ.

Nhã Hoàng

NỔI BẬT TRANG CHỦ