Ông cụ đột quỵ qua đời khi đang bán dưa Tết, con rể cố bán hết để kịp về đưa tang cha vợ

(Tổ Quốc) - Nghe tin cụ mất khi đang bán hoa Tết, nhiều người Sài Gòn đã tìm đến mua hết hoa. Vẫn còn rất nhiều dưa hấu và người con rể đang tìm cách thu xếp để kịp về đưa tang cha.

Cách đây ít ngày, thông tin về một người chồng ở Thủ Đức nén nỗi đau mất người vợ thương yêu vì đột quỵ trên đường đi mua hoa Tết khiến dư luận không khỏi xúc động.

Chưa kịp nguôi ngoai thì mới đây, một hoàn cảnh đau lòng khi đi mưu sinh dịp Tết khác lại xuất hiện.

Ông cụ đột quỵ mất đi khi đang bán dưa Tết, con rể cố bán hết để kịp về đưa tang cha vợ - Ảnh 1.

Đằng sau đống dưa này là câu chuyện buồn của người đàn ông mưu sinh dịp Tết Nguyên Đán.

Đó là câu chuyện của một người đàn ông tên Hùng khi đang bán hoa mưu sinh cùng vợ con tại quận 9 (TP.HCM) thì bất ngờ đột quỵ và ra đi mãi mãi giữa lúc Tết cận kề.

Ông Hùng mượn tiền mua hoa và dưa hấu bán Tết tại khu phố Long Hòa và ngã ba Mỹ Thạnh, phường Tân Phú (quận 9).

Ông cụ đột quỵ mất đi khi đang bán dưa Tết, con rể cố bán hết để kịp về đưa tang cha vợ - Ảnh 2.

Chú Hùng cùng vợ mượn tiền để mua hoa bán Tết.

Chiều 19/1, trong lúc nằm võng chỗ bán hoa ông bất ngờ than mệt. Đến khuya cùng ngày khi đi lấy cơm ăn, cụ ông bất ngờ gục xuống sàn bất động.

Ông cụ đột quỵ mất đi khi đang bán dưa Tết, con rể cố bán hết để kịp về đưa tang cha vợ - Ảnh 3.

Chú Hùng ra đi đột ngột vì xuất huyết não nặng.

Phát hiện sự việc, vợ con đã đưa ông Hùng nhập viện. Nhưng các bác sĩ báo rằng ông bị xuất huyết não quá nặng. Bệnh nhân chỉ cầm cự được đến 14h ngày 20/1 trước khi được bệnh viện trả về vì không còn khả năng cứu chữa.

Ông Hùng trút hơi thở sau cùng giữa bộn bề ngổn ngang, để lại hoa và đống dưa hấu bán chưa được nhiều cho vợ con khi chỉ còn ít ngày nữa là Tết.

Ông cụ đột quỵ mất đi khi đang bán dưa Tết, con rể cố bán hết để kịp về đưa tang cha vợ - Ảnh 4.

Anh Sang, cháu ông Hùng bên mớ dưa Tết còn bán dở.

Ông cụ đột quỵ mất đi khi đang bán dưa Tết, con rể cố bán hết để kịp về đưa tang cha vợ - Ảnh 5.

Đến chiều 21/1, dưa vẫn còn khá nhiều.

Biết câu chuyện quá đau lòng này, nhiều người Sài Gòn tốt bụng đã tìm đến để giúp họ mua rất nhiều hoa Tết.

Trưa 21/1, anh Hoàng Phi Long (con rể ông Hùng) ngồi giữa trời nóng oi bức tại ngã ba Mỹ Thạnh. Anh tâm sự, cha ra đi để lại toàn bộ hơn 700 chậu hoa các loại và 3,5 tấn dưa hấu. Nhờ bà con tốt bụng đến ủng hộ nên hoa còn khoảng 50 chậu.

Ông cụ đột quỵ mất đi khi đang bán dưa Tết, con rể cố bán hết để kịp về đưa tang cha vợ - Ảnh 6.

"Xả bông, ủng hộ chú Hùng".

Nhưng dưa thì đến 2 tấn chưa bán được.

Cố nén đau thương để vợ cùng mẹ vợ về quê lo hậu sự, anh Long ở lại Sài Gòn ráng bán thêm hoa và dưa hấu. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu để lấy lại vốn liếng, nếu lời cũng có chút tiền về thu xếp chuyện tang lễ cho cha.

Còn anh Nguyễn Văn Sang (cháu ông Hùng) chia sẻ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không nhà cửa, ông Hùng đã lên Sài Gòn làm thuê làm mướn.

Ông cụ đột quỵ mất đi khi đang bán dưa Tết, con rể cố bán hết để kịp về đưa tang cha vợ - Ảnh 7.

Bông Tết được nhiều người mua ủng hộ, chỉ còn vài chậu.

Mong muốn có một cái Tết sung túc với vợ con sau nhiều năm vất vả, ông Hùng có và gia đình có ngờ đâu thảm cảnh lại xảy ra.

Được biết vào tối nay, những người còn lại trong gia đình phải dọn về nhà đưa tang cho ông Hùng. Họ đã hạ giá dưa hấu xuống còn 15.000 đồng/kg.

Ông cụ đột quỵ mất đi khi đang bán dưa Tết, con rể cố bán hết để kịp về đưa tang cha vợ - Ảnh 8.

Tối nay dù bán hết hay không, họ cũng phải về quê.

Chiều cùng ngày, một số người dân trong khu phố đã đến mua hoa và dưa hấu ủng hộ anh Long, anh Sang. Họ còn phụ bán và vận chuyển giúp gia đình nữa.

Giờ chỉ còn chờ tình người Sài Gòn tiếp tục lan rộng, để hoa và dưa hấu hết sạch trước lúc gia đình tội nghiệp nọ về quê đón cái Tết vừa mất đi người thân.

Hoàng Lê

Tin mới