“Ông trời” chọn ai ở lại trong “ngày phán quyết” của V.League 2020?

HIẾU LƯƠNG | 31-10-2020 - 05:58 AM

(Tổ Quốc) - Cuộc đua trụ hạng V.League 2020 từ 6 cái tên nay rút gọn chỉ còn Nam Định và Quảng Nam. Một đội là cựu vương, một đội là “vua” về số lượng CĐV phủ kín khán đài.

Vé chỉ còn một mà người "mua" thì còn hai. Quảng Nam và Nam Định phải tranh nhau để có chỗ ngồi cuối cùng trên chuyến xe trụ hạng V.League mùa này. Không chỉ dựa vào thực lực đội bóng, có người tin "ông trời" sẽ quyết định chiếc vé kể trên.

Sau chiến thắng 3-1 trước CLB Đà Nẵng ở vòng trước, HLV Nguyễn Thành Công của Quảng Nam đã nói một câu gây chú ý: "Cuộc chiến trụ hạng giữa Nam Định và Quảng Nam giờ do ông trời quyết định".

“Ông trời” chọn ai ở lại trong “ngày phán quyết” của V.League 2020? - Ảnh 1.

Quảng Nam (áo xanh) hay Nam Định sẽ giành được tấm vé trụ hạng cuối cùng tại V.League 2020? (Ảnh: VPF)

Lời cảm thán của HLV Nguyễn Thành Công thay cho sự thừa nhận Quảng Nam có thắng Hải Phòng ở vòng cuối cũng không thể tự quyết định số phận của mình. Quảng Nam xếp cuối bảng với 15 điểm, hiệu số bàn thắng bại -15. Nam Định xếp trên với 2 điểm nhiều hơn, hiệu số -11. Trên lý thuyết, quyền tự quyết nằm trong tay Nam Định và chỉ cần không thua trước SLNA thì cơ hội để sân Thiên Trường tiếp tục đón khán giả đến xem V.League mùa sau vẫn được đặt niềm tin nhiều nhất.  

Thế nhưng, trong một mùa giải nhiều biến động, những điều điên rồ nhất vẫn có thể xảy ra. 

Điên rồ như cái cách Than Quảng Ninh để 3 cầu thủ tấn công quan trọng chuyển tới Hải Phòng sau khi đội bóng đất cảng phải bước vào chặng đua trụ hạng. Điên rồ như kiểu CLB TP.HCM vừa thắng tưng bừng 5- 1 trước Nam Định đã thất thủ 2-5 trước HAGL ở vòng đấu cuối. Hay như Sài Gòn FC dẫn đầu bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu, cả như chuyện bóng chưa lăn nhưng rất nhiều người khẳng định Quảng Nam sẽ đánh bại Đà Nẵng vào ngày 25/10 vừa qua.

Trước 3 vòng đấu cuối của nhóm đua trụ hạng, họ nói Nam Định chỉ cần 1 điểm là hoàn thành mục tiêu. Con số ấy với Quảng Nam là 9 cùng một vài điều kiện đủ. Đúng trận đấu quyết định với Quảng Nam, Nam Định phải lao vào một cuộc "thuỷ chiến". Cộng với sai sót lớn của trọng tài biên, nước mưa hoà chung nước mắt. Đúng trận đấu với Hải Phòng, Nam Định có 3 cơ hội để kết thúc trận đấu với tỷ số hoà, rốt cục 90 phút khép lại bằng những giọt nước mắt nghẹn đắng của Đỗ Merlo.

Từ đội được hưởng sự giản đơn, số phận của Nam Định lại trở nên phức tạp hơn nhiều lần. Trách trọng tài, trách cả bản thân, Nam Định không thể phủ nhận chính họ tạo nên đường sống cho đối thủ, tạo cả điều kiện để HLV trưởng Quảng Nam có cơ hội tin vào một "ông trời" ở V.League.

“Ông trời” chọn ai ở lại trong “ngày phán quyết” của V.League 2020? - Ảnh 2.

Nắm giữ nhiều lợi thế, Nam Định không tận dụng thành công và phải bước vào 90 phút căng thẳng không mong muốn vào chiều nay tại sân Vinh (Ảnh: Hiếu Lương)

Ngoài hai nhân vật chính, SLNA và Hải Phòng vốn đã hết động lực thi đấu bất đắc dĩ trở thành hai vai diễn phụ quan trọng. Những thuyết âm mưu được đặt ra thông qua những mối quan hệ chồng chéo ở hậu trường. Thái độ thi đấu của SLNA và Hải Phòng được xem sẽ quyết định vận mệnh của tấm vé trụ hạng cuối cùng hôm nay (31/10).

Trước trận, HLV Phạm Hồng Phú của Nam Định lo ngại về một thế lực ngầm tác động xấu đến cuộc đối đầu với SLNA. "Bóng vào lưới họ còn móc ra được cơ mà", ông nói.

Trợ lý HLV Lê Quốc Vượng thì khẳng định Hải Phòng dù đã hết động lực nhưng vẫn thi đấu hết mình với Quảng Nam "vì khán giả".

SLNA thì miễn phí vé vào cửa, trao chỗ ngồi đẹp nhất cho CĐV Nam Định đến sân Vinh cổ vũ. Quảng Nam thì gặp chút ức chế khi không được thử sân Lạch Tray một ngày trước trận đấu với lý do "trời mưa, BTC sợ hỏng sân". Đấy là một vài thông tin nhỏ trước hai cuộc đối đầu tâm điểm vào chiều nay.  

Bóng đá là sân khấu 4 mặt, kể cả khi khéo sắp đặt mọi thứ vẫn có thể trôi xa vì những sai số. "Ông trời" suy cho cùng cũng do con người nghĩ ra. "Ông trời" chẳng đâu xa khi chính là Quảng Nam và Nam Định, tự quyết định số phận của bản thân thay vì mải miết suy nghĩ về những thế lực ngầm giúp đỡ hay hãm hại.

Như HLV Nguyễn Thành Công nói: "Chúng tôi không nghĩ quá nhiều,… Điều gì đến sẽ đến, dù điều gì xảy ra thì tôi muốn các bạn hiên ngang ngẩng cao đầu để làm tốt nhất công việc".

CĐV Nam Định gây tranh cãi khi mỉa mai trọng tài theo cách kỳ lạ: Đóng giả làm “vua áo đen” cho mọi người xử phạt trên khán đài

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM