Pha xử lý cồng kềnh của chú thợ hàn: Làm xong rồi lại gãi đầu gãi tai không biết nên chặt cái cây hay phá khung nhôm?

(Tổ Quốc) - Hàn xong sản phẩm mới ngẩng đầu lên, chú thợ hàn ngẩn người khi thấy cái cây đã... mọc vô duyên từ lúc nào!

Cách đây ít giờ, cộng đồng mạng được phen cười bò trước tình huống "dở khóc dở cười" của chú thợ hàn.

Pha xử lý cồng kềnh của chú thợ hàn: Làm xong rồi lại gãi đầu gãi tai không biết nên chặt cái cây hay phá khung nhôm? - Ảnh 1.

Bài đăng nhận về "bão like" của dân mạng.

Theo đó, được một khách hàng thuê đến làm khung nhôm để treo biển quảng cáo, chú thợ này đã nhận lời.

Chiếc khung nhôm được thiết kế theo hình tam giác để phù hợp với kết cấu của căn nhà. Vì quá mải mê làm việc, người thợ này đã không để ý khung nhôm bị hàn lồng qua gốc cây.

Đến khi hoàn thành sản phẩm ngẩng lên, người thợ mới ngẩn tò te phát hiện bị rơi vào tình huống trớ trêu này.

Chú thợ thộn người khi phát hiện mình hàn khung sắt lồng qua gốc cây!

Bài đăng sau 2 giờ chia sẻ đã thu về hơn 20.000 lượt tương tác và hàng nghìn bình luận. Dân mạng không biết nên thả "Haha" hay "Sad" cho chú thợ hàn này nữa.

Nhiều người để lại bình luận: "Cưa cái cây đi là xong", "cái cây mọc vô duyên quá", "chắc tập trung quá nên cái cây mọc lên mà không biết", "nước đi này tôi chưa bao giờ nghĩ tới", "giờ chỉ còn cách phá miếng hàn ra thôi", "không cần cưa cây hay phá miếng hàn đâu, Thân cây nhỏ thế kia thì tán không to được, cắt bớt tán đi rồi nâng khung lên lọt qua ngọn cây là được",...

Hiện chưa rõ cuối cùng chú thợ hàn này xử lý tình huống trớ trêu này ra sao nhưng dân mạng đã được phen cười ngặt nghẽo. Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra!

Hướng Dương HT

Tin mới