• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phạm Phương Thảo: “Chuẩn bị sẵn tâm lý khi bị Thanh Lam từ chối hát nhạc của mình”

Giải trí 16/10/2018 07:06

(Tổ Quốc) – Ca sĩ Phạm Phương Thảo chia sẻ, để mời được Diva Thanh Lam tham gia vào livehsow Mơ duyên của mình và hát nhạc do chính mình tự sáng tác, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe Thanh Lam từ chối. Tuy nhiên, nhờ một câu nói ngắn gọi từ Thanh Lam khiến cô bất ngờ và sáng tác ngay một ca khúc mới.

Sau liveshow sợ không còn manh áo để mặc

+ Vì sao một ca sỹ còn trẻ như Phạm Phương Thảo lại cho rằng, Mơ duyên là liveshow duy nhất trong sự nghiệp?

- Để có một liveshow riêng trong sự nghiệp âm nhạc thì tất cả các nghệ sĩ đều rất mong muốn điều này. Tuy nhiên, quan trọng nhất là vấn đề tài chính.

Tôi không biết sau đêm nhạc này liệu mình có còn manh áo mà mặc hay không. Dự tính thì một đằng nhưng khi làm lại phát sinh rất nhiều, cái gì tôi cũng muốn làm tốt hơn một chút.

Phạm Phương Thảo: “Chuẩn bị sẵn tâm lý khi bị Thanh Lam từ chối hát nhạc của mình” - Ảnh 1.

Phạm Phương Thảo

Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, cha mẹ nghèo, tới giờ tôi vẫn phải lo toan nhiều. Để có được đêm nhạc sắp tới, tôi đã phải chuẩn bị rất lâu, dành dụm được một khoản để có thể tổ chức.

Đối với nghệ thuật thì không biết bao nhiêu cho vừa. Với tôi, nếu làm không tử tế thì thà không làm còn hơn.

Trong đêm nhạc tới đây, tất cả những gì tôi đã dành dụm được cả về tài chính cũng như chuyên môn sẽ đem đến gửi tới khán giả.

Tôi sinh ra ở vùng quê nghèo, cha mẹ nghèo, tới giờ tôi vẫn phải lo toan nhiều. Để có được đêm nhạc sắp tới, tôi đã phải chuẩn bị rất lâu, dành dụm được một khoản để có thể tổ chức.

+ Kinh tế là điều khiến chị cảm thấy "đè nặng" để tổ chức liveshow cho mình?

- Tôi đã dành dụng tất cả về tài chính để đầu tư cho liveshow Mơ duyên. Để có liveshow, suốt một năm qua, tôi đã phải rất qua loa với gia đình của mình và mọi người rất thấu hiểu điều đó.

Tôi đã tự hứa sau "Mơ duyên" nhất định sẽ dành cho gia đình chứ không phải những cơn điên về sự nghiệp. Phải dừng lại chứ nếu cứ điên như thế này dần dần tôi sẽ điên thật và mọi người đưa vào trại tâm thần mất.

Phạm Phương Thảo: “Chuẩn bị sẵn tâm lý khi bị Thanh Lam từ chối hát nhạc của mình” - Ảnh 3.

Phạm Phương Thảo rớt nước mắt khi nói về

+ "Mơ duyên" tổ chức cùng ngày với liveshow của Lan Anh, không biết vì sao chị lại chọn ngày 3 tháng 11 để làm liveshow?

- Quyết định chọn ngày 3/11 làm show tôi đã có từ đầu năm. Vì tôi chọn làm gì cũng thường có yếu tố tâm linh.

Tôi và chị Lan Anh có nói chuyện với nhau và chúng tôi đều có đối tượng khán giả khác nhau. Tuy nhiên sẽ có sự thiệt thòi cho cả hai chị em về truyền thông và đồng nghiệp.

Chị Lan Anh làm 2 đêm nên đồng nghiệp đang dành cho tôi đêm thứ nhất. Có lẽ đêm đầu tiên Lan Anh sẽ gặp khán giả nhiều hơn đồng nghiệp.

Chúng tôi nói vui là "tại số rồi", hai chị em cùng cố gắng làm tốt nhất cho từng chương trình riêng.

Phạm Phương Thảo: “Chuẩn bị sẵn tâm lý khi bị Thanh Lam từ chối hát nhạc của mình” - Ảnh 4.

Phạm Phương Thảo bày tỏ sự hạnh phúc khi mời được Thanh Lam tham gia chương trình của mình

Tôi từng nghĩ mình là người kém cỏi

+ Trong đêm nhạc của chị có sự xuất hiện của Thanh Lam, vậy chị có chiêu gì để mời cô ấy vào đêm nhạc và hát ca khúc do chính chị sáng tác?

- Rất may mắn là tất cả những khách mời trong chương trình khi được đề nghị hát ca khúc của tôi thì không có ai từ chối cả. Cả anh Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, ca sỹ Thu Hằng, Ngọc Anh hay chị Thanh Lam…

Với chị Thanh Lam, có một điều đặc biệt là trong tất cả những bài hát mà tôi đã viết và đang giữ cho riêng mình, có một ca khúc là "À ơi! ngày thơ", đây là ca khúc nhạc nhẹ trữ tình, tôi nghĩ không ai khác hợp hơn chị Thanh Lam.

Khi tôi gọi điện và nói với chị rằng tôi làm liveshow và mời chị hát cùng, chị sẽ hát một ca khúc mà mình viết. Chị Thanh Lam đã nhận lời luôn.

Thú thật, tôi đã chuẩn bị tâm lý rằng mọi người sẽ từ chối khi hát những ca khúc mình viết nhưng khi chị Thanh Lam nhận lời và câu "Ok Thảo". Thực sự là chất xúc tác giúp cho tôi ngay buổi chiều hôm đó sáng tác một ca khúc dành riêng cho giọng hát của chị Thanh Lam, tôi đặt tên "Hát đồng dao".

Hôm đó, chị Thanh Lam sẽ là người hát hai ca khúc mới của tôi. Tôi hy vọng với độ điên, đồ đằm của Thanh Lan sẽ đưa đến hai ca khúc này hai màu khác nhau, rất thú vị đến với khán giả.

Thanh Lam là người mà ai ghét thì rất ghét nhưng ai yêu thì sẽ rất yêu. Tôi nghĩ, người đàn bà đẹp và thành công đã nhận lời đến với liveshow của Phạm Phương Thảo thì đã có được một phần thành công.

+ Thanh Lam vẫn được biết đến là một người đàn bà bản năng, điên và Phạm Phương Thảo cũng tương tự như vậy. Chị nghĩ giữa chị và Thanh Lam có sự tương đồng?

- So sánh độ điên của Phạm Phương Thảo với Thanh Lam thì hơi khó. Mặc dù giữa chúng tôi cũng có những điểm chung.

Tôi ngưỡng mộ chị Lam về nhan sắc, về tài năng và bản lĩnh. Chị còn rõ ràng trong quan điểm sống. Thanh Lam là người mà ai ghét thì rất ghét nhưng ai yêu thì sẽ rất yêu. Tôi nghĩ, người đàn bà đẹp và thành công đã nhận lời đến với liveshow của Phạm Phương Thảo thì đã có được một phần thành công.

+ Chị nghĩ mình điên hay Thanh Lam điên nhiều hơn?

- Nói về độ điên thì Thanh Lam trong show này sẽ dịu dàng hơn, bài Thanh Lam hát sẽ rất nhẹ nhàng và cuốn hút chứ không cần gào thét như mọi người vẫn nghĩ.

Tôi hy vọng là chương trình sẽ đáp ứng được yêu cầu cao, sẽ thỏa mãn được những khán giả khó tính nhất.

+ Chị luôn tự nhận mình điên, vậy tại sao chị không điên hẳn lên bằng cách hát đổi dòng nhạc như Thanh Lam, hát tiếng nước ngoài, nhạc Jazz hay gì đó?

- Tôi điên nhưng vẫn kiểm soát được. Tôi vẫn cân đối được và tạm thời sẽ chỉ hát những thứ sở trường của mình trong liveshow.

+ Chị luôn thường ví von mình là một nghệ sĩ rất điên và mọi người sẽ thấy chị rất cô đơn để giấu mình trong vẻ ngoài của một người đàn bà cá tính, mạnh mẽ?

- Thảo phải thừa nhận đằng sau sự mạnh mẽ của một người đàn bà cố gắng để bản lĩnh trong cuộc sống là một Phương Thảo rất yếu đuối. Điều đó có lẽ không giấu được mọi người mỗi lần tôi khóc.

Tôi từng nghĩ mình là người rất kém cỏi. Tôi thấy cuộc đời này khó nhất là chữ tình, chữ tình trong tình yêu, tình bạn thân, với gia đình đều có những cái khó riêng của nó. Mà mỗi lần động tới là tôi cứ nghẹn lại rất khó để nói.

Tuy nhiên, giờ tôi nghĩ phải có những lúc điên, có lúc mạnh mẽ, và phải có cả những lúc yếu đuối thì mới là Phạm Phương Thảo.

Phạm Phương Thảo có thể không phải là số một, không phải là điều gì đó đặc biệt trong vườn hoa nghệ thuật, nhưng chắc chắn Phạm Phương Thảo là duy nhất.

Thảo tự tin với tính cách của mình. Trước đây Thảo ghét bản thân mình lắm. Tại sao mình lại dễ khóc như thế, đó là sự yếu đuối và mình phải rèn luyện bản thân. Sau một khoảng thời gian rèn luyện không được Thảo quyết định sống thật với bản thân mình, muốn khóc thì khóc muốn cười thì cười. Nó là mình, mình phải tự tin vào những gì bạn thân mình có./.

Tường Vy

NỔI BẬT TRANG CHỦ