• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Phát ngôn sai trong thời điểm đại dịch, diễn viên thủ vai The Wasp phải lên tiếng xin lỗi

Giải trí 05/04/2020 10:56

(Tổ Quốc) - Mới đây, nữ diễn viên thủ vai The Wasp - Evangeline Lilly đã phải lên tiếng vì những phát ngôn sai lầm của bản thân.

Sau phản ứng trái chiều dữ dội về một bài đăng liên quan đến phương thức cách ly xã hội nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh COVID-19, thì nữ diễn viên ANT-MAN AND THE WASP, Evangeline Lilly (thủ vai đã đưa ra lời xin lỗi cho hành động thiếu sáng suốt của mình.

Trong một bài viết đăng tải trên Instagram cá nhân ngày 16/3, Lilly ngụ ý rằng cô sẽ không giữ gia đình cách ly tại nhà khi những lo ngại liên quan đến Corona virus ngày một tăng cao, mà theo đó vẫn tự tin... đưa con vào những lớp tập thể dục dụng cụ. Cô viết: "Bọn trẻ đều đã rửa tay trước khi đi vào. Chúng chơi và vui đùa. Công việc vẫn diễn ra như hàng ngày". Khi bị các fan chất vấn về việc tại sao lại để con trẻ tới những nơi đông người như thế dù chính phủ đã yêu cầu người dân hạn chế đi tới những nơi đó, Lilly đã đáp trả rằng mọi người đang phản ứng thái quá, rằng dịch COVID-19 cũng chỉ là 1 dạng cúm nên không cần thiết phải ở nhà cách ly. Bản thân cô và gia đình vẫn sinh hoạt bình thường.

Phát ngôn sai trong thời điểm đại dịch, diễn viên thủ vai The Wasp phải lên tiếng xin lỗi - Ảnh 1.

Bài viết ngay lập tức đón nhận vô số ý kiến trái chiều nhưng không chỉ từ người hâm mộ mà còn từ những người đồng nghiệp của Lilly, Maggie Grace và Sophie Turner.

Ngay sau đó, để giảm bớt sự căng thẳng, Lilly đã quyết định lên tiếng xin lỗi cho bài viết của mình. Thông qua đó, cô bày tỏ sự hối tiếc về những bình luận của cô và ý nghĩa đằng sau của chúng. Cô viết:

"Xin chào mọi người. Trong lúc viết những dòng này là khi tôi đang ngồi tại nhà mình, nơi tôi thực hiện cách ly xã hội kể từ ngày 18/3-- cũng là thời điểm những quy định về cách ly xã hội xa được áp dụng trong cộng đồng nhỏ nơi tôi hiện đang sống.

"Vào thời điểm bài viết ngày 16/3, những chỉ thị từ chính quyền ở đây rằng chúng tôi không được phép tụ tập thành nhóm hơn 250 người và phải rửa tay thường xuyên, điều mà chúng tôi vẫn thực hiện. Hai ngày sau đó, chúng đã thay đổi và, mặc dù tôi rất lo lắng về những hậu quả chính trị cũng như kinh tế xã hội của quá trình thực hiện hành động ấy, xin hãy vui lòng hiểu rằng tôi đang làm phần việc của mình để giảm sự lây lan bùng phát, thực hành cách ly xã hội và ở yên tại nhà cùng gia đình.

Phát ngôn sai trong thời điểm đại dịch, diễn viên thủ vai The Wasp phải lên tiếng xin lỗi - Ảnh 2.

"Tôi muốn đưa ra lời xin lỗi chân thành bởi sự vô cảm đối với điều đau khổ lẫn sợ hãi đã kìm hãm thế giới này bởi COVID-19 mà tôi đã thể hiện trong bài viết trước. Ông bà, cha mẹ, con cái và anh em chúng ta đang chết dần, thế giới hiện tập hợp cùng nhau để tìm ra cách ngăn chặn mối đe dọa thực sự này và hành động dửng dưng ấy đã gửi một thông điệp thể hiện sự vô cảm, kiêu ngạo của mình. Tôi muốn gửi lời xin lỗi trực tiếp đến những người bị ảnh hưởng bởi nạn đại dịch này. Tôi không bao giờ có ý định khiến các bạn chịu tổn thương. Khi viết bài đăng đó 10 ngày trước, tôi nghĩ bản thân chỉ mong muốn xoa dịu sự cuồng loạn diễn ra trong cộng đồng. Và sự thật là điều tôi đã thực hiện chỉ đơn thuần tạo ra những nỗi lo sợ vào tình trạng đáng sợ và đau thương này."

Nữ diễn viên cũng nói rằng bản thân "Đau buồn vì những mất mát thương vong tiếp tục diễn ra" cũng như "Những quyết định bất khả thi mà nhân viên y tế trên khắp thế giới phải đưa ra khi họ thực hiện với người bị lây nhiễm. Tôi lo lắng cho cộng đồng của mình, những doanh nghiệp nhỏ cũng như nhiều gia đình ngập tràn nhiều chi phí và tôi đang cố gắng thực hiện theo các khuyến nghị có trách nhiệm về cách giúp đỡ. Giống như hầu hết các bạn, tôi cũng lo sợ về hậu quả chính trị của nạn đại dịch này, và tôi đang cầu nguyện cho tất cả chúng ta."

Phát ngôn sai trong thời điểm đại dịch, diễn viên thủ vai The Wasp phải lên tiếng xin lỗi - Ảnh 3.

Cô giải thích rằng bản thân cũng "Cảm phục tính nhân văn mà tôi thấy rất nhiều người thể hiện với nhau trong thời điểm nhạy cảm này. Khi tôi vật lộn với nỗi lo sợ của chính mình về sự cách ly xã hội, một người tốt bụng, khôn ngoan và lịch thiệp đã nói với tôi điều này, 'Hãy thực hiện điều đó bằng tình yêu, chứ không phải sự sợ hãi' và điều đó giúp tôi nhận ra vị trí của bản thân trong tất cả những điều này. Gửi tình yêu của tôi đến với các bạn, ngay cả khi bạn không thể hồi đáp nó vào lúc này."

Phát ngôn sai trong thời điểm đại dịch, diễn viên thủ vai The Wasp phải lên tiếng xin lỗi - Ảnh 5.

Yasha

NỔI BẬT TRANG CHỦ