Phim hot "30 chưa phải là hết": Cố Giai ly dị chồng, "trà xanh" sống tủi nhục, chỉ có vợ chồng Hiểu Cần là hạnh phúc nhất

Su | 09-08-2020 - 19:51 PM

(Tổ Quốc) - Vợ chồng Hiểu Cần - Trần Dữ ở "30 chưa phải là hết" có cuộc sống viên mãn khi bộ phim khép lại.

Bộ phim 30 chưa phải là hết do Đồng Dao - Mao Hiểu Đồng - Giang Sơ Ảnh - Lý Trạch Phong - Dương Lặc đóng chính hiện đã phát sóng đến những tập cuối cùng. Số phận của từng nhân vật cũng đã được định đoạt thông qua hàng loạt tình tiết gây phẫn nộ trong khán giả.

Cố Giai (Đồng Dao) đã bán nhà, đóng cửa công ty pháo hoa để giải quyết rắc rối cho Hứa Huyễn Sơn. Hứa Huyễn Sơn bị phạt 3 năm tù vì tội sản xuất ra pháo hoa gây cháy nổ. Vào ngày Cố Giai vào tù thăm Huyễn Sơn, anh đã nói rằng chấp nhận ly hôn với cô. "Trà xanh" Lâm Hữu Hữu (Trương Nguyệt) - kẻ phá hoại gia đình Cố Giai thì trở về Bắc Kinh trong sự tủi nhục. 

30 chưa phải là hết: Trần Dữ - Hiểu Cần cùng đi chọn quần áo cho ngày ra mắt sách

Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) sau khi trải qua những sóng gió trong tình cảm, công việc cũng đã tìm được lý tưởng sống cho mình. Dẫu vậy, cả Cố Giai lẫn Mạn Ni đều chưa có được hạnh phúc trọn vẹn, chỉ duy nhất Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) là tìm được niềm vui bên người chồng Trần Dữ.

Ở những tập cuối cùng, Trần Dữ cùng Hiểu Cần đi chọn quần áo mới để cô mặc trong buổi họp báo ra mắt sách. Hiểu Cần bây giờ đã là nhà văn, có độc giả và cũng có chỗ đứng của riêng mình. Cô chẳng còn phải đau khổ vật vờ vì sống trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

"30 chưa phải là hết": Cố Giai ly dị chồng, "trà xanh" sống tủi nhục, chỉ có vợ chồng Hiểu Cần là hạnh phúc nhất - Ảnh 3.

"30 chưa phải là hết": Cố Giai ly dị chồng, "trà xanh" sống tủi nhục, chỉ có vợ chồng Hiểu Cần là hạnh phúc nhất - Ảnh 4.

Trần Dữ - Hiểu Cần cùng nhau đi chọn quần áo.

6 năm trước, Trần Dữ - Hiểu Cần kết hôn khi tình cảm dành cho nhau chưa sâu đậm. Cả 2 cứ sống bên nhau mà không thực sự có tiếng nói chung. Cho đến ngày kia, Hiểu Cần bị sảy thai, thế rồi cô và Trần Dữ quyết định ly hôn. Chưa dừng lại ở đó, Hiểu Cần còn hẹn hò với "phi công trẻ" tên Hiểu Dương. Dẫu vậy, từ lúc không còn sống chung 1 nhà, Hiểu Cần - Trần Dữ mới hiểu được giá trị của hôn nhân. Cả 2 dần nhận ra bản thân sai lầm ở đâu, từng trẻ con như thế nào để trưởng thành qua từng ngày.

Cuối cùng, Trần Dữ - Hiểu Cần quay lại với nhau, mỗi người đều cho đối phương và chính mình cơ hội để làm lại từ đầu. Trong số 3 cô gái, Hiểu Cần là người chịu cảnh tan vỡ đầu tiên nhưng đến cuối phim 30 chưa phải là hết, cô lại có hạnh phúc vẹn tròn nhất.

"30 chưa phải là hết": Cố Giai ly dị chồng, "trà xanh" sống tủi nhục, chỉ có vợ chồng Hiểu Cần là hạnh phúc nhất - Ảnh 5.

"30 chưa phải là hết": Cố Giai ly dị chồng, "trà xanh" sống tủi nhục, chỉ có vợ chồng Hiểu Cần là hạnh phúc nhất - Ảnh 6.

"30 chưa phải là hết": Cố Giai ly dị chồng, "trà xanh" sống tủi nhục, chỉ có vợ chồng Hiểu Cần là hạnh phúc nhất - Ảnh 7.

"30 chưa phải là hết": Cố Giai ly dị chồng, "trà xanh" sống tủi nhục, chỉ có vợ chồng Hiểu Cần là hạnh phúc nhất - Ảnh 8.

Hiểu Cần bây giờ đã là nhà văn có vị trí.

Giờ đây, Trần Dữ sẵn sàng để Hiểu Cần sinh con, Hiểu Cần cũng vì Trần Dữ mà trưởng thành hơn rất nhiều. Cặp đôi mang đến cho khán giả cảm giác ấm áp, bình yên và ngọt ngào như những bộ phim ngôn tình thanh xuân thực sự. Vấn đề không phải là người ta có vấp ngã hay không, điều quan trọng là sau khi vấp ngã có biết tự đứng lên để làm lại từ đầu. Câu chuyện của Hiểu Cần - Trần Dữ khiến 30 chưa phải là hết thêm phần sống động.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM