Phụ huynh tố cáo giáo viên phạt con gái đến mức nôn ra máu, để lại di chứng suốt đời nhưng khi điều tra thì sự thật trái ngược hoàn toàn

(Tổ Quốc) - Một phụ huynh đã tố cáo giáo viên phạt nặng khiến con gái mình nôn ra máu, nhưng đến khi cảnh sát điều tra thì sự thật ngược lại hoàn toàn.

Trang Sohu đưa tin tối ngày 30/5, một phụ huynh đã đăng đàn tố cáo giáo viên trường tiểu học tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã bạo hành con gái 6 tuổi bị hen suyễn của mình. Sự việc khiến cộng đồng mạng Trung Quốc chấn động 2 ngày hôm nay.

Theo đó, vào 4h30 chiều ngày 10/12/2019, khi người mẹ đến trường đón con gái đang học tại trường Tiểu học Thực nghiệm Phương Viên thì phát hiện toàn bộ quần áo trên người đứa bé đều ướt sũng. 

Chia sẻ với truyền thông, người mẹ kể lại: "Con gái tôi nói nó rất khó chịu, cảm thấy không thể gắng gượng được nữa, còn kể nó đã bị giáo viên phạt chạy khắp sân trường. Con bé vừa nói vừa ho dữ dội, khi ngồi trên xe còn nôn rất nhiều máu, toàn thân đều là máu". Theo lời kể, đứa bé đã bị phạt chạy 10 vòng sân trường. Đăng tải cùng bài tố cáo là những tấm ảnh đồng phục của nạn nhân dính đầy máu.

Phụ huynh tố cáo giáo viên phạt con gái đến mức nôn ra máu, để lại di chứng suốt đời nhưng khi điều tra thì sự việc đã đảo ngược hoàn toàn - Ảnh 1.

Ngay sau đó, người mẹ đã đưa con gái đến khoa cấp cứu Đại học Y học Cổ truyền Trung Quốc ở địa phương. Theo hồ sơ bệnh án được công khai, ngày 10/12/2019, nạn nhân đã nôn ra máu sau khi chạy 10 vòng sân trường, tổng cộng 5 lần nôn ra máu, khó thở, ho liên tục và mắt đỏ, chảy mũi và không sốt. Lúc đó, đứa bé đã có triệu chứng của hen suyễn và bệnh sử hạ đường huyết. 

Sau khi nhập viện, cô bé mới xuất hiện triệu chứng sốt cao kéo dài nên đã được chuyển sang Viện Bảo vệ Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em tỉnh Quảng Đông. Mẹ bệnh nhân kể lại: "Cuối tháng 12/2019, thân nhiệt quá cao đã khiến hệ thần kinh bị tổn thương, 2 tay của con bé run rẩy không kiểm soát được. Lúc nào cũng run không tự chủ được". 

Vì di chứng của sự việc trên, cô bé lớp 5 đã không thể tiếp tục học đàn nữa, ước mơ trở thành nhạc công violin buộc phải kết thúc. 

Khi xem lại camera giám sát ngày hôm đó, người mẹ phát hiện ra đã có 5 học sinh bị phạt. Theo lời cô, đại diện trường học đã đưa ra lý do: Giáo viên chủ nhiệm họ Lưu vì tâm trạng không tốt nên không suy nghĩ về mức độ nghiêm trọng của hình phạt đó. 

Người mẹ ấm ức: "Tôi đã tìm rất nhiều cách để bảo vệ con gái nhưng giáo viên Lưu đã không bị kỷ luật thích đáng". Cô còn tố cáo giáo viên đã gửi 60.000 NDT (hơn 196 triệu VND) để gia đình mình im lặng.

Sau nửa năm làm việc với đại diện trường tiểu học để đòi lại công bằng cho con, người mẹ vẫn không có được phản hồi hợp lý. Chính vì thế, sáng sớm ngày 30/5, cô đã đăng tải sự việc lên MXH và nhờ vả cộng đồng mạng giúp đỡ mình. 

Bài viết đầu tiên đã thu hút gần 3 triệu người quan tâm, những bài viết tiếp theo cũng có hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Chiều ngày 30/5, dưới áp lực của dư luận, Phòng Giáo Dục quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu đã thông báo sẽ thành lập đội đặc biệt để điều tra sự việc trên.

Tuy nhiên, sau khi điều tra, cơ quan chức năng đã xác định những lời tố cáo trên là sai sự thật. Người mẹ thừa nhận mình đã bịa đặt nên câu chuyện, vết máu trên đồng phục của con gái cũng là giả.  

Được biết, sức khỏe của đứa bé vẫn đang ổn, bác sĩ cho biết người nhà chưa từng nhắc đến bệnh sử hen suyễn hay ho ra máu trong quá trình điều trị. Hiện tại, cảnh sát vẫn đang điều tra và xét xử hành động vu khống của người mẹ trên.

Phụ huynh tố cáo giáo viên phạt con gái đến mức nôn ra máu, để lại di chứng suốt đời nhưng khi điều tra thì sự thật trái ngược hoàn toàn - Ảnh 5.

Ngày 31/5, cảnh sát đã đăng tải thông tin liên quan đến sự việc vu khống trên.

Nguồn: Sohu

HY LI

Tin mới