13 năm kể từ khi bộ phim "Cánh đồng bất tận" ra mắt công chúng, Ninh Dương Lan Ngọc đã trở thành một cái tên quen thuộc của điện ảnh Việt. Tuy thành công trên con đường sự nghiệp, cô luôn tin rằng, hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời đến từ những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống, từ tình yêu thương của những người trong gia đình. Ngoài thời gian bận rộn với công việc, Ninh Dương Lan Ngọc luôn tìm thấy hạnh phúc và bình yên bên gia đình hay dành thời gian cho những điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Phút trải lòng cùng Ninh Dương Lan Ngọc: “Biết trân quý những điều nhỏ bé, ắt hẳn cuộc đời sẽ đầy hạnh phúc - Ảnh 1.

Trong cuộc trò chuyện ngắn với chúng tôi, Ninh Dương Lan Ngọc đã có phút trải lòng về cuộc sống và hành trình trưởng thành. Đằng sau những thành công sự nghiệp là một Ninh Dương Lan Ngọc bình dị với nhiều câu chuyện gia đình. Thuộc thế hệ 9x đời đầu, tuổi thơ của Ninh Dương Lan Ngọc cũng ấp đầy kỷ niệm như bao bạn trẻ cùng trang lứa.

"Tôi luôn hạnh phúc vì tuổi thơ của mình đầy ắp những kỷ niệm cùng ba mẹ. Có lẽ vì vậy, những gắn kết giữa tôi với gia đình luôn bền chặt đến bây giờ. Ở tuổi 33, dù đã độc lập hơn trong công việc và cuộc sống, tôi thấy hạnh phúc vì luôn có gia đình và những người thân ở bên," Ninh Dương Lan Ngọc trải lòng.

Phút trải lòng cùng Ninh Dương Lan Ngọc: “Biết trân quý những điều nhỏ bé, ắt hẳn cuộc đời sẽ đầy hạnh phúc - Ảnh 2.

Ký ức của Ninh Dương Lan Ngọc chứa đầy những điều bình dị, là khoảng thời gian được ba dìu dắt trưởng thành, là những khi được mẹ chăm sóc, chỉ bảo từng chút. Khi công việc bận rộn và những trăn trở cuộc sống bủa vây, chính những ký ức tươi đẹp ấy giúp Ninh Dương Lan Ngọc quên đi muộn phiền.

"Hồi còn nhỏ, ba thương tôi lắm. Ông là người dạy dỗ, chỉ bảo tôi từng điều nhỏ nhất; chỉ tôi cách cầm viết sao cho đúng, buộc dây giày để chạy không bị ngã, mở nắp chai La Vie ra sao. Ba thương tôi nhưng vẫn nghiêm khắc, còn mẹ lúc nào cũng chiều con gái. Mọi bữa ăn, giấc ngủ đều có mẹ lo, đi học có mẹ nhắc nhở. Những năm 2000 có nước La Vie uống là "oách" lắm nha. Mẹ ít khi cho tôi uống nước có ga nhưng nước La Vie thì lúc nào trong nhà cũng phải có sẵn, riết thành thói quen của tôi và cả gia đình."

Phút trải lòng cùng Ninh Dương Lan Ngọc: “Biết trân quý những điều nhỏ bé, ắt hẳn cuộc đời sẽ đầy hạnh phúc - Ảnh 3.

Bước sang tuổi 33, Ninh Dương Lan Ngọc nhận ra rằng những năm tháng cuộc đời tươi đẹp của mình đều có sự song hành của La Vie. Trên con đường nghệ thuật ở hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc vẫn được người hâm mộ gửi những món quà nhỏ "La Vie tiếp sức" trong lúc quay phim hay đi diễn. Nhìn chai nước La Vie thân thuộc, ký ức tuổi thơ lại ùa về. Những kỷ niệm như vậy dù nhỏ bé, giản đơn nhưng cũng gợi nhớ Ninh Dương Lan Ngọc về quãng thời gian hạnh phúc, về gia đình thân yêu và những tình cảm không bao giờ phai nhạt.

Hơn 30 năm có mặt tại Việt Nam, La Vie đã đồng hành và trưởng thành cùng hàng triệu người Việt, đặc biệt là thế hệ 8x, 9x. La Vie dần đi vào cuộc sống của những người trẻ cho đến tận bây giờ, để khi thỉnh thoảng nhìn lại, mỗi người như soi thấy cả tuổi thơ của mình trong chai nước khoáng thiên nhiên ngày nào. Là những yêu thương dặn dò "bao nhiều lần vẫn quên của mẹ" khi đặt chai nước La Vie vào cặp, là những ký ức đầy nhiệt huyết trên đường chạy có La Vie đồng hành, là ngại ngùng đáng yêu khi nhận được lời tỏ tình "Là-Vì-Em" bằng chai nước La Vie từ cậu bạn cùng lớp. Tất cả những khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc sống ấy đều có sự đồng hành của La Vie.

Phút trải lòng cùng Ninh Dương Lan Ngọc: “Biết trân quý những điều nhỏ bé, ắt hẳn cuộc đời sẽ đầy hạnh phúc - Ảnh 4.

Phút trải lòng cùng Ninh Dương Lan Ngọc: “Biết trân quý những điều nhỏ bé, ắt hẳn cuộc đời sẽ đầy hạnh phúc - Ảnh 5.

Mỗi người trẻ đi qua năm tháng niên thiếu, bước vào quãng đời trưởng thành đều mang theo những kỷ niệm đáng nhớ. Ba thập kỷ đồng hành cùng người Việt với đầy thăng trầm, La Vie luôn trân quý những kỷ niệm đáng nhớ. Cũng như Ninh Dương Lan Ngọc trên đỉnh cao sự nghiệp nhớ về những kỷ niệm đã qua, hành trình 30 năm của La Vie cũng ghi dấu biết bao dấu mốc từ thuở mới bước vào thị trường Việt Nam.

Đất nước chính thức mở cửa thị trường được 6 năm cũng là lúc thương hiệu La Vie bước vào Việt Nam. Năm 1992, khái niệm nước khoáng thiên nhiên vẫn còn xa lạ với đại bộ phận người tiêu dùng Việt. Thách thức khi bước vào một thị trường mới là điều không hề dễ dàng khi La Vie sẽ phải thay đổi thói quen tiêu dùng của một cộng đồng khách hàng lớn. Với ước muốn mang nguồn nước khoáng thiên nhiên mát lành 20,000 năm tuổi  đến từng ngôi nhà, từng thôn xóm trên khắp mọi miền Việt Nam, La Vie đã vượt qua những thách thức một cách thành công.

Phút trải lòng cùng Ninh Dương Lan Ngọc: “Biết trân quý những điều nhỏ bé, ắt hẳn cuộc đời sẽ đầy hạnh phúc - Ảnh 6.

Thành công của La Vie không chỉ đến từ những con số hay những giải thưởng lớn - thành công của La Vie thực sự đến từ niềm yêu mến, sự lựa chọn của người tiêu dùng Việt. La Vie trở thành bảo chứng cho chất lượng sản phẩm, cho một nguồn nước tốt giúp chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng, trở thành thương hiệu nước khoáng thiên nhiên số 1 Việt Nam.

Phút trải lòng cùng Ninh Dương Lan Ngọc: “Biết trân quý những điều nhỏ bé, ắt hẳn cuộc đời sẽ đầy hạnh phúc - Ảnh 7.

Hơn 30 năm là một quãng thời gian dài để thay đổi nhiều điều nhưng lời cam kết của La Vie với người tiêu dùng về một sản phẩm chất lượng, đặt an toàn và sức khỏe của người tiêu dùng lên hàng đầu, vẫn còn nguyên giá trị.

Hơn 30 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt, La Vie vẫn đang tiếp tục mang tinh túy thiên nhiên vào từng khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống.

Phút trải lòng cùng Ninh Dương Lan Ngọc: “Biết trân quý những điều nhỏ bé, ắt hẳn cuộc đời sẽ đầy hạnh phúc - Ảnh 8.

Hơn cả một thức uống, La Vie đã trở thành một phần cuộc sống của người dân Việt Nam.

Hơn cả một thức uống, La Vie là một câu chuyện mà mỗi người tiêu dùng Việt đều thấy sự hiện diện của mình trong đó.

Phút trải lòng cùng Ninh Dương Lan Ngọc: “Biết trân quý những điều nhỏ bé, ắt hẳn cuộc đời sẽ đầy hạnh phúc - Ảnh 9.

Hành trình của Ninh Dương Lan Ngọc sẽ còn tiến xa với những cột mốc mới trên sự nghiệp và đôi khi nhìn lại sẽ giúp cô thấy vững tâm để đi xa hơn. Hành trình của La Vie cũng vậy. 30 năm là một chặng đường dài nhưng chắc chắn chưa phải điểm kết thúc. Với mong muốn được đồng hành lâu dài cùng người Việt Nam thêm nhiều năm nữa, La Vie đã, đang và sẽ tiếp tục mang tinh túy thiên nhiên đến hàng triệu người tiêu dùng và hiện diện trong từng khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống.