Pique: Tôi sẽ là người đầu tiên ra đi nếu Barca cần thay máu

(Tổ Quốc) - Trung vệ gắn bó với Barca hơn một thập kỷ khẳng định mình sẵn sàng ra đi để nhường chỗ cho người khác nếu CLB chủ quản cần một cuộc đại cách mạng.

Trong buổi phỏng vấn sau trận thua 2-8 Bayern Munich tại tứ kết Champions League, Gerard Pique trải lòng: "Xấu hổ là từ hợp lý để mô tả cảm xúc của tôi vào thời điểm hiện tại. Bạn không thể thi đấu như vậy được, đặc biệt khi đây là một trận đấu mang tầm cỡ châu Âu".

"CLB cần phải thay đổi. Tôi không nói đến vị trí của người HLV hay cầu thủ. Tôi không muốn chỉ đích danh một ai cả, nhưng về mặt cấu trúc đội bóng, thay đổi là cần thiết. Đây đâu phải lần thứ nhất, thứ 2 và thứ 3 chúng tôi phải nhận những trận thua cay đắng như thế".

Pique: Tôi sẽ ra đi nếu Barca cần thay máu - Ảnh 1.

Pique tình nguyện ra đi, vì Barca.

"Nếu đội bóng cần một luồng gió mới, cần huyết mạch mới, tôi sẽ là người đầu tiên ra đi. Tôi xung phong làm điều đó vì CLB. Đội bóng đang chạm đáy, giờ là lúc để tất cả nhìn lại và tìm ra lối đi tốt nhất".

Đúng như Pique nói, màn trình diễn của Barca rạng sáng nay (ngày 15/8) là không thể chấp nhận nổi. Sau 31 phút, đội bóng Tây Ban Nha bị đối phương chọc thủng lưới 4 lần. Sự bất lực của họ được thể hiện rõ thông qua biểu đồ nhiệt của Luis Suarez, người dành cả hiệp 1 chỉ để nhặt bóng và đặt lại nó vào điểm xuất phát.

Barca không còn cơ hội sửa sai vì các trận đấu Champions League hiện giờ đều là loại trực tiếp. Tuy nhiên nếu nhìn vào cách Lionel Messi và đồng đội chơi bóng, dù có trận lượt về đi chăng nữa họ cũng chẳng thể san lấp khoảng cách 6 bàn.

Có tin đồn cho rằng Barca đã sa thải HLV Quique Setien ngay sau trận thua Bayern Munich. Người được đội bóng chủ sân Camp Nou ngắm đến hiện giờ là ông Mauricio Pochettino.

PHỤNG HIẾU

Tin mới