Platini: Đằng sau quyền năng "nghiêng trời lệch đất" là gã chồng bị cắm sừng đáng thương

(Tổ Quốc) - Trong cuộc đời và sự nghiệp lừng lẫy của mình, Michel Platini không sợ ai, kể cả mafia Ý, nhưng lại luôn cúi đầu hổ thẹn mỗi khi gặp lại đồng đội - tình địch Jean-Francois Larios…

Platini yếu sinh lý hay do Larios quá hào hoa?

Đúng chất "bố già", Michel Platini không ngại đề cập tới bất cứ nghi vấn nào của mình - từ nghi án nhận hối lộ của người Qatar trong cuộc đua đăng cai World Cup 2022 cho tới nghi án quan hệ với các băng đảng mafia Ý.

Nhưng Jean-Francois Larios là câu chuyện tối kỵ, không bao giờ muốn nhắc tới của nhà vô địch châu Âu 1984. Bởi với một bậc huyền thoại được cả xứ lục lăng tôn sùng, việc bị đồng đội "cắm sừng" là điều không thể chấp nhận.

Michel Platini - Jean-Francois Larios, họ từng là bạn thân, là tài năng được đánh giá cao. Họ cùng chung màu áo Xanh Saint-Étienne, màu áo Lam tuyển Pháp. Nhưng oái oăm thay, Larios còn muốn… "chung vợ" với Platini.

Chàng lãng tử Jean-Francois Larios bắt đầu "vụng trộm" với vợ Platini - người đẹp Christelle, một trang tuyệt sắc của nước Ý từ năm 1980. Mối tình oan trái này kéo dài cho đến năm 1982 mới kết thúc. Nghĩa là Platini đã bị bạn "cắm sừng" suốt 2 năm trời.

Platini: Đằng sau quyền năng nghiêng trời lệch đất là gã chồng bị cắm sừng đáng thương - Ảnh 1.

Platini gọi Larios là "tên phản bội khốn nạn". Tuy nhiên, trong cuốn tự truyện xuất bản năm 2017, Jean-Francois Larios lại xem mình là Adam còn Christelle là Eva. Gã lãng tử cho biết: "Thực sự, đó là câu chuyện tình của Adam và Eva, cho dù câu chuyện ấy có là phiên bản tội lỗi. Chúng tôi yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, đó là tình yêu thực sự".

Khi bê bối Adam - Eva "phiên bản lỗi" của bóng đá Pháp nổ ra, một cầu thủ giấu tên của Saint-Étienne khi đó tiết lộ: "Ban đầu Michel không tin những lời đồn thổi, cho đến khi phát hiện ra sự thật thì anh ấy sốc nặng. Larios thừa nhận mối quan hệ với Christelle. Theo Larios, vợ Michel khoái anh ấy vì Larios có chút hư hỏng, lãng tử, lãng mạn và rất giỏi khoản ân ái - những thứ mà cô ấy không tìm được ở Michel".

Platini: Đằng sau quyền năng nghiêng trời lệch đất là gã chồng bị cắm sừng đáng thương - Ảnh 2.

Chàng Adam dám chơi dám chịu và đòn thù của Platini

Chuyện tình Adam - Eva có ảnh hưởng rất lớn đến đội tuyển Pháp, bởi đó là thời điểm cả Platini và Larios đều là những nhân tố quan trọng của Pháp tại World Cup 1982.

Nhưng Larios là một tay chơi dám chịu trách nhiệm. Chàng lãng tử Adam thổ lộ: "Tôi và Michel không nói với nhau lời nào nữa, tôi gặp trực tiếp HLV Michel Hidalgo để giải thích mọi chuyện. Tôi không thi đấu thì tốt hơn cho đội bóng, tôi nói với Michel Hidalgo rằng tôi sẽ giả vờ bị chấn thương để không thi đấu. Tôi phải nhận trách nhiệm cho những gì mình gây ra. Tuy nhiên, HLV Michel Hidalgo đã từ chối".

"Nhưng Michel thì khác. Anh ấy yêu cầu HLV Michel Hidalgo hoặc chọn anh ấy hoặc chọn một thằng khốn nạn như tôi. Chuyện tương tự cũng xảy ra ở Saint-Étienne, tôi không thể chung đội bóng với Michel. Tôi chấp nhận điều đó".

Platini: Đằng sau quyền năng nghiêng trời lệch đất là gã chồng bị cắm sừng đáng thương - Ảnh 3.

Christelle thời điểm đó cũng là tâm điểm của sự chỉ trích, bởi người hâm mộ cho rằng chính thói lăng loàn không chung thủy của mỹ nhân nước Ý đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mạnh của tuyển Pháp trong chiến dịch chinh phục Cúp Vàng thế giới ở Tây Ban Nha.

Larios nói: "Chúng tôi yêu nhau và muốn duy trì mối quan hệ trong bí mật. Nhưng rồi mọi chuyện vỡ lở từ những tin đồn. Eva của tôi (Christelle) yêu tôi nhưng vì con cái, cô ấy đành phải xa tôi. Cô ấy gọi điện chia tay tôi, cô ấy khóc rất nhiều và tôi chấp nhận kết thúc cuộc tình sai trái".

Và cho tới thời điểm này, Larios chỉ mới gặp lại Michel Platini một lần duy nhất vào năm 2001. Larios tiết lộ: "Tôi và Michel vô tình gặp lại nhau khi nghỉ mát ở bãi biển Mauritius mùa Hè năm 2001. Tôi tiến đến muốn chào Michel, ông ấy ngửng mặt nhìn tôi rồi cúi đầu bước nhanh như chưa từng biết tôi. Tôi hiểu, Michel vẫn chưa hết hận tôi".

Platini: Đằng sau quyền năng nghiêng trời lệch đất là gã chồng bị cắm sừng đáng thương - Ảnh 4.

Năm 1982 cũng là thời điểm sự nghiệp của Jean-Francois Larios bắt đầu xuống dốc. Phải chăng vì bê bối tình ái với vợ bạn? Đó chỉ là một phần, bởi sau Christelle, chàng lãng tử Adam lại tiếp tục vùi mình trong những cuộc phiêu lưu tình ái và những cuộc vui bất tận khác.

Cựu tiền vệ sinh năm 1956 tiết lộ trong cuốn tự truyện: "Khi đó tôi là chàng lãng tử sang chảnh. Trước khi cầu thủ bị cấm đặt cược thể thao, tôi từng thắng 12 triệu franc, tôi thích roulette và thường xuyên đánh ở các sòng Monaco. Tôi kiếm được nhiều tiên từ bóng đá. Nhưng rồi cờ bạc, ma túy, sex và những đêm tiệc triền miên đã hại tôi. Tôi mất tất cả".

Giờ đây, khi đã bước vào cái tuổi "lục thập nhi thuận nhĩ", Jean-Francois Larios vẫn giữ được vẻ hào hoa, cuốn hút với mái tóc bồng bềnh lãng tử của chàng Adam thuở nào…

Na Miên

Tin mới