• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Quế Ngọc Hải: "Chúng tôi đã có một trận đấu vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ"

Thể thao 12/01/2019 22:44

(Tổ Quốc) - Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, tuyển Việt Nam đã để thua 0 - 2 trước một đối thủ quá mạnh là Iran ở lượt trận thứ 2 của vòng bảng.


Quế Ngọc Hải: Chúng tôi đã có một trận đấu vì màu cờ sắc áo và người hâm mộ - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải bày tỏ tự hào về tinh thần thi đấu của các cầu thủ tuyển Việt Nam trong trận đấu này. Ảnh: Getty.

Để thua 0 - 2 trước một đối thủ quá mạnh là Iran ở lượt trận thứ 2 của vòng bảng, tuyển Việt Nam không có điểm nào sau hai lượt trận.

Sau trận thua này, "cánh cửa" đi tiếp vào vòng trong của tuyển Việt Nam lá rất hẹp. Ngược lại, tuyển Iran đã có 6 điểm sau 2 trận đấu và giành vị trí đầu bảng D.

Mặc dù để thua tuyển Iran nhưng thầy trò HLV Park vẫn cho thấy một tinh thần thi đấu quả cảm và bản lĩnh. Tuyển Việt Nam thi đấu không hết bị nhụt chí kể cả khi đã thủng lưới.

Khó ai có thể trách được các cầu thủ Việt Nam trong trận thua này bởi đối thủ của họ quá mạnh, hơn rất nhiều cả đẳng cấp, kinh nghiệm và thể lực.

Việc giữ sạch lưới trong gần 40 phút đầu trận đã là một thành công rất lớn đối với tuyển Việt Nam khi phải thi đấu với đối thủ từng dự Word Cup.

Theo đội trưởng Quế Ngọc Hải, Iran là một đối thủ quá mạnh, là một đối bóng hàng đầu của châu Á hiện nay. Thực tế họ đã thể hiện được đẳng cấp trong trận đấu này.

"Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam hôm nay đã có một trận đấu vì màu cờ sắc áo cũng như người hâm mộ cả nước" - trung vệ này nói.

Quế Ngọc Hải cũng bày tỏ: "Tôi cảm thấy tự hào về tinh thần chiến đấu của tất cả các đồng đội trong trận đấu ngày hôm nay".

Thế Công (t/h)

NỔI BẬT TRANG CHỦ