Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ kín 1 góc trời

(Tổ Quốc) - Tháng 1 dương lịch thường sẽ cận kề với Tết Nguyên Đán, khi nhiều người mải mê đón xuân về với đào, quất, mai thì ở vùng vúi cao Tây Bắc có 1 loài hoa trắng tinh khôi đang khoác tấm áo mới cho cả khoảng trời núi đồi.

Tết với nhiều người là dịp quây quần bên gia đình, cùng nhau sum vầy bên nồi bánh chưng, bên mâm ngũ quả để chào đón 1 năm mới với nhiều hứa hẹn mới. Tuy nhiên, với nhiều người theo chủ nghĩa xê dịch thì đây là thời điểm lý tưởng để lên kế hoạch cho những chuyến đi xa.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 1.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 2.

Vừa là dịp nghỉ lễ kéo dài mà mùa xuân thì luôn luôn là thời điểm thiên nhiên ưu ái cho vạn vật cây cỏ, suốt 1 dọc mảnh đất hình chữ S xinh đẹp, từ biển khơi đến vùng núi cao, chẳng nơi nào trên đất nước chúng ta không có những thắng cảnh thơ mộng.

Tết đến xuân về, khi nào nhiều người đang ngắm nhìn đào, mai, quất bên gia đình, thì không ít bạn trẻ lại chuẩn bị hành lý, xách ba lô lên và đi đến những miền đất mới.

Sẽ thật thiếu sót khi bỏ lỡ 1 loài hoa trắng tinh khôi, đẹp đến say đắm lòng người ở vùng núi cao Tây Bắc Bộ - thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 3.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 4.

Cứ vào độ tháng 1 dương lịch, thường thì đây là thời điểm cận kề Tết Nguyên Đán, Mộc Châu lại như khoác lên 1 chiếc áo mới để đón chào xuân về trên từng nhành cây tán lá. Chiếc áo này được dệt từ những bông hoa mận trắng tinh khôi, những bông hoa li ti mọc phủ kín cả núi đồi Tây Bắc này đã thu hút cho tỉnh Sơn La khách du lịch từ khắp mọi miền Tổ Quốc.

Người ta thường nói, cái gì càng ít thì lại càng hiếm quý, nếu vừa đẹp vừa ít thì thật sự là vật báu ở đời. Hoa mận Mộc Châu nở cũng như 1 vật báu đẹp đẽ mà hiếm có khó tìm.

Bởi lẽ hoa mận vùng núi cao Tây Bắc này cả năm chỉ nở một lần để đón nàng xuân đang ngấp ngHé ngoài cửa mà thôi, những bông hoa kiêu kì cũng chỉ nán lại với núi non thơ mộng thời gian rất ngắn, chỉ khoảng 2 tuần.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 5.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 6.

Các điểm đến có nhiều hoa nhất phải kể đến thung lũng mận Nà Ka, thung lũng mận Mu Náu cách thị trấn 5km, các bản Phiêng Cành, Ba Phách là những điểm được giới nhiếp ảnh ưa thích. Ngoài ra, mận còn được trồng nhiều rải rác dọc quốc lộ 6, khu vực xã Tân Lập…

Nhìn từ trên cao với khoảng cách xa, những bức ảnh ghi lại 1 khoảng trời trắng muốt của núi đồi khiến nhiều người cứ ngỡ những bông tuyết rơi rớt phủ lên nhành cây tán lá nơi đây. Khung cảnh đẹp đến xao xuyến như vậy đủ để khiến người ta chẳng thể ngồi yên 1 chỗ, sẵn sàng xúng xính áo hoa váy mới để lưu lại những hình ảnh hiếm hoi mang vẻ đẹp đất trời này.

Trời càng lạnh, những bông hoa mận càng nán lại để chiều lòng khách du lịch lâu hơn, nắng lên mang hơi ấm trở lại cũng là lúc những bông hoa lưu luyến lìa cành, nhường chỗ cho lộc non trổ xanh biếc.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 7.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 8.

Năm nay hoa mận nở sớm trên thung lũng Mu Náu, nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng có mặt tại tỉnh Sơn La để không bỏ lỡ cơ hội gặp nàng mận yêu kiều chỉ có 1 lần trong năm mà thôi này.

Tuổi trẻ là những chuyến hành trình mới mẻ, nhiều người lựa chọn những chân trời mới nơi nước bạn, tuy nhiên chẳng thể phủ nhận đi đến nơi đâu, Việt Nam cũng mang theo 1 vẻ đẹp lưu luyến, nhẹ nhàng mà đi sâu vào tâm hồn người Việt.

Những năm gần đây, khá nhiều người lựa chọn việc ăn Tết trên những chuyến hành trình như 1 cách đổi mới không khí sau 1 năm bộn bề với bao lo toan của cuộc sống. Thay vì đón Tết cùng gia đình tại nhà, người ta sẽ đón Tết vẫn cùng gia đình nhưng tại 1 địa điểm du lịch nào đó.

Cái rét đầu năm cũng là 1 trải nghiệm không thể thiếu trong chuyến du xuân đến Mộc Châu, hãy thử tưởng tượng mà xem, bạn sẽ lạc vào rừng hoa tuyết trắng với không khí se lạnh của ngày đông, thật nên thơ biết bao nhiêu!

Cùng ngắm nhìn vẻ đẹp mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho vùng vúi đồi Tây Bắc những ngày xuân về.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 9.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 10.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 11.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 12.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 13.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 14.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 15.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 16.

Rủ nhau đi trốn Tết trên vùng núi cao hoa mận nở trắng tinh khôi, nhìn từ xa cứ ngỡ tuyết rơi phủ trắng 1 góc trời - Ảnh 17.

Mạn Ngọc - Ảnh: Gia Đoàn

Tin mới