Saigon Heat thảm bại trong trận đấu đầu tiên của năm 2020

(Tổ Quốc) - Saigon Heat đã khởi đầu năm 2020 theo cách không thể tệ hơn khi phải nhận trận thua đậm nhất kể từ đầu mùa trước Singapore Slingers trong khuôn khổ loạt trận đấu ngày 29/1.

Dù đã có hàng loạt thay đổi nhân sự trong thời gian qua, thế nhưng các yếu điểm của Saigon Heat vẫn còn nguyên vẹn. Lỗ hổng dưới rổ tiếp tục là tử huyệt của "Ông 30" khi mặc dù đã bổ sung một trung phong thực thụ ở khu vực dưới rổ là Malcolm White thế nhưng Saigon Heat vẫn hoàn toàn mất kiểm soát ở khu vực paint. Trong khi đó, sự bí bách và thiếu sáng tạo là điều dễ nhìn thấy nhất mỗi khi đại diện Việt Nam lên bóng.

Saigon Heat thảm bại trong trận đấu đầu tiên của năm 2020 - Ảnh 1.

Saigon Heat đã có một trận thua toàn diện trên đất Singapore.

Phong độ xuất sắc của Marcus Elliott (29 điểm, 5/7 3pts) ở vòng ngoài và Anthony Mcclain (18 điểm, 19 rebounds) ở khu vực dưới rổ đã giúp đội chủ nhà hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Bên cạnh 2 cái tên kể trên, Leon Kwek (13 điểm), Xavier Alexander (16 điểm, 12 rebounds) hay Delvin Goh (13 điểm, 11 rebounds) đều thi đấu tốt.

Về phía Saigon Heat, trách nhiệm ghi điểm của "Ông 30" vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của các import. Tyshawn Taylor và Malcolm White mỗi người ghi được 15 điểm trong khi Sam Thompson đóng góp thêm 14 điểm cùng 8 rebounds thế nhưng những nỗ lực cá nhân đó không thể giúp Saigon Heat thoát khỏi một trận thua ê chề trước đại diện "đảo quốc sư tử".

Sự xuất sắc của bộ đôi Anthony Mcclain và Marcus Elliott đã giúp Singapore Slingers kiểm soát hoàn toàn trận đấu.

Sau hiệp đấu đầu tiên thi đấu khá tốt và bám đuổi đối thủ gắt gao, các yếu điểm của Saigon Heat dần bị phơi bày ở những hiệp đấu tiếp theo. Đoàn quân của HLV Kevin Yurkus chỉ ghi được vỏn vẹn 29 điểm trong 2 hiệp tiếp theo trong khi để cho Singapore Slingers có đến 54 điểm đã đánh sập hoàn toàn ý chí phản kháng của Saigon Heat.

Dù thi đấu khá nhàn nhã trong hiệp cuối, đại diện Singapore vẫn dễ dàng nới rộng khoảng cách trước khi kết thúc trận đấu với chiến thắng hủy diệt 101-67. Trận thua tan nát này cũng là thất bại đậm nhất của Saigon Heat ở ABL 10 tính đến hiện tại.

Saigon Heat thảm bại trong trận đấu đầu tiên của năm 2020 - Ảnh 3.

HLV Kevin Yurkus vẫn chưa tìm ra đối sách để giúp Saigon Heat thoát khỏi cơn khủng hoảng.

Chuỗi làm khách của Saigon Heat sẽ tiếp tục bằng chuyến hành quân đến Đài Loan để làm khách của Formosa Dreamers vào chủ nhật này (2/2). Với tình hình hiện tại, thật khó để hy vọng thầy trò HLV Kevin Yurkus có thể tạo nên điều bất ngờ trước Formosa Dreamers.

VƯƠNG HÃN

Tin mới