Sao nhí lộ hát nhép tại Olympic 2008: Bị mẹ kìm kẹp, bỏ học làm máy "hái tiền", trượt nhiều trường nghệ thuật, nhan sắc hiện tại gây shock

Vũ Trịnh | 27-11-2020 - 23:56 PM

(Tổ Quốc) - Từ một sao nhí quốc dân, cô bé từng đứng trước hàng vạn người biểu diễn trong đêm khai mạc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh 2008 ngày càng sa sút.

Nổi tiếng quá sớm ngay từ khi còn nhỏ dù là bước đệm lớn để một đứa trẻ bước chân vào làng giải trí nhưng sẽ mang lại hệ lụy không ngờ nếu gia đình không là người định hướng đúng đắn. Nhiều trường hợp vị thế của sao nhí đã "chết yểu" khi lớn lên vì không còn giữ được khả năng nghệ thuật đã có, hay ảnh hưởng của đời sống xô bồ từ showbiz,...

Cách đây 12 năm, cả thế giới hướng về Trung Quốc để theo dõi sự kiện Olympic Bắc Kinh 2008. Trong đó, lễ khai mạc được đầu tư vô cùng hoành tráng và đặc sắc tại sân vận động Tổ Chim là điểm nhấn lớn nhất. Tại buổi lễ, phần trình diễn đơn ca của một đứa trẻ 9 tuổi tên Lâm Diệu Khả với giọng hát trong trẻo đã trở thành niềm tự hào của đất nước tỷ dân trước toàn thế giới.

Sao nhí lộ hát nhép tại Olympic 2008: Bị mẹ kìm kẹp, bỏ học làm máy hái tiền, trượt nhiều trường nghệ thuật, nhan sắc hiện tại gây shock - Ảnh 1.

Lâm Diệu Khả xinh đẹp đứng trước SVĐ Tổ Chim và biểu diễn

Sự việc chấn động Olympic Bắc Kinh 2008

Sau màn trình diễn, tên tuổi của đứa bé phất lên như diều gặp gió, chỉ trong 1 đêm, lượt theo dõi Wechat của cô bé do bố mẹ quản lý đã tăng lên chóng mặt. Nhưng rồi những tin tức về việc hát nhép đã bủa vây cô gái. Có thông tin cho rằng giọng hát thực sự vang lên giữa sân vận động ngày khai mạc là của một bé gái khác tên là Dương Bái Nghi. Sau đó, vì áp lực dư luận, đạo diễn của chương trình là Trương Nghệ Mưu cũng đành phải công nhận tin đồn trên là sự thật.

Mẹ của Lâm Diệu Khả là một người có học thức và vô cùng yêu thương con gái. Bà dành sự quan tâm tuyệt đối của mình dành cho Diệu Khả. Ngay từ khi đứa trẻ mới tập đi, bà thấy con mình đã biết tập tành, bắt chước các vũ công trên màn ảnh những cử chỉ như giơ tay, giơ chân. Bà cảm nhận rằng con gái mình có tài năng nghệ thuật nên hy vọng đứa bé sẽ trở thành một ngôi sao nhí. Khi ấy, bà đã ngoài 40 tuổi và đang là một giáo sư đại học, tuy nhiên bà đã từ chức để chuyên tâm cho việc thực hiện ước mơ này của mình.

Sao nhí lộ hát nhép tại Olympic 2008: Bị mẹ kìm kẹp, bỏ học làm máy hái tiền, trượt nhiều trường nghệ thuật, nhan sắc hiện tại gây shock - Ảnh 2.

Hình ảnh mặc váy đỏ thắt bím dường như trở thành thứ gắn liền với cô bé

Bà bắt đầu đưa Diệu Khả đến các buổi casting đóng quảng cáo và cô bé nhận được một vài lời mời diễn xuất. Nhưng từ khi đứa trẻ được chọn là một trong những ứng cử viên hàng đầu cho vị trí ca sĩ solo cho đêm khai mạc Olympic lần đầu diễn ra tại Trung Quốc mới trở thành bước ngoặt to lớn của cuộc đời em. Nằm trong danh sách này còn có Dương Bái Nghi.

Nhận thấy Diệu Khả có ngoại hình và Bái Nghi có giọng hát nên Trương Nghệ Mưu đã quyết định để cho Bái Nghi đứng phía sau cánh gà và hát cho bạn mình diễn trên sân khấu. Lựa chọn này đã khiến vị đạo diễn nổi tiếng phải ân hận suốt nhiều năm qua.

Sao nhí lộ hát nhép tại Olympic 2008: Bị mẹ kìm kẹp, bỏ học làm máy hái tiền, trượt nhiều trường nghệ thuật, nhan sắc hiện tại gây shock - Ảnh 3.

Lâm Diệu Khả cùng người hát thế Dương Bái Nghi

Khi sự thật bại lộ, Diệu Khả trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận, nhiều người cho rằng cô bé không đáng được đứng trên sân khấu lớn, hát nhép là tội đồ,... và liền lên tiếng đòi lại công bằng cho người có giọng hát thật. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi nghĩ về sự việc đã qua, ai cũng thông cảm cho cô bé vì một đứa trẻ 9 tuổi không biết làm gì khác ngoài việc phải nghe theo sự sắp đặt của người lớn.

Kiểm soát con gái quá mức và "ép" con bỏ học để đi diễn

Việc nổi tiếng chỉ sau 1 đêm khiến Lâm Diệu Khả e dè hơn khi tiếp xúc với mọi người xung quanh. Hình ảnh cô bé với hai bím tóc và chiếc váy đỏ đã trở nên phủ sóng khắp mọi ngóc ngách của đất nước tỷ dân làm ai cũng muốn chào hỏi, bắt tay và chụp ảnh chung với em. Thế nên em sợ đám đông và không muốn ai để ý tới mình. 2 năm sau sự kiện, cô bé được xem là thần tượng nhí quốc dân, cuối cùng ước mơ của người mẹ đã thành hiện thực và thay vì hạn chế tần suất xuất hiện của con khi thấy nỗi sợ của cô bé thì bà mẹ lại xem đây là cơ hội lớn để con bà trở thành sao hạng A.

Trước những cuộc phỏng vấn, những hợp đồng diễn xuất, những chương trình biểu diễn lớn nhỏ, thay vì tìm một người có kinh nghiệm để làm quản lý cho cô bé, người mẹ này lại quyết định tự làm công việc ấy, cô không muốn giao cho bất kỳ ai những chuyện liên quan tới con gái mình.

Sao nhí lộ hát nhép tại Olympic 2008: Bị mẹ kìm kẹp, bỏ học làm máy hái tiền, trượt nhiều trường nghệ thuật, nhan sắc hiện tại gây shock - Ảnh 4.

Lâm Diệu Khả ở độ tuổi thiếu niên

Cô tự xem, thỏa thuận và ký hợp đồng, lên lịch đi diễn, trang điểm, làm tóc, chuẩn bị trang phục, giày dép cho con. Nhưng trước giờ bà chỉ đứng trên bục giảng, không phải là người thạo kinh doanh, cũng chẳng hiểu rõ làng giải trí nên dường như mọi thứ diễn ra không như mong muốn.

Thêm nữa, vì nhận quá nhiều hợp đồng nên Lâm Diệu Khả phải thường xuyên nghỉ học. Cô bé ngày càng xa cách với những đứa trẻ đồng trang lứa và không có lấy một người bạn nào. Việc kìm kẹp con 24/24 và sống trong thế giới mà xung quanh chỉ toàn người lớn khiến cô bé dần mất đi tuổi thơ của mình.

Cuộc sống hiện tại đáng tiếc của sao nhí một thời

Trong một cuộc phỏng vấn, cô bé kể mình không biết tự qua đường cho đến khi 15 tuổi, lần đầu tiên xa bố mẹ là trong một show truyền hình thực tế buộc em phải sống tự lập 14 ngày, nhưng trong quãng thời gian này, em cũng phải liên tục gọi video về nhà để mẹ an tâm. Tuy vây cách ăn mặc, cử chỉ, điệu bộ và giọng nói vì được rèn luyện quá kỹ để trở thành sao nên ai cũng công nhận rằng dù ở độ tuổi thiếu niên nhưng Diệu Khả không khác gì người đã trưởng thành.

Sao nhí lộ hát nhép tại Olympic 2008: Bị mẹ kìm kẹp, bỏ học làm máy hái tiền, trượt nhiều trường nghệ thuật, nhan sắc hiện tại gây shock - Ảnh 5.

Cô bé khá tròn trĩnh

Nhiều nghệ sĩ trong giới giải trí khi đó đã lên tiếng để mẹ của Diệu Khả thay đổi cách quản lý con cái nhưng bà bỏ ngoài tai, không những thế bà còn kiểm soát con mình chặt chẽ hơn. Bà tự ý thay đổi một số nội dung trong hợp đồng để con gái kiếm được nhiều tiền hơn.

Hiện tại, cô bé xinh xắn đứng giữa sân vận động Tổ Chim ngày nào đã 21 tuổi, dù vẫn xinh xắn thế nhưng ai cũng nhận ra thân hình của cô không còn thon gọn. Cô không còn giữ được giọng hát mà mình từng có lúc nhỏ và trượt một số trường nghệ thuật trước khi vào học tại Học viện Nghệ thuật Nam Kinh, khoa Diễn xuất.

Ngược lại, Dương Bái Nghi, người hát thật trong đêm khai mạc 12 năm trước đã được bố mẹ bảo vệ để tránh khỏi sự chú ý của truyền thông và dần rút khỏi các sự kiện giải trí để chuyên tâm học hành sau khi phát hành một vài sản phẩm âm nhạc. Ở độ tuổi 19, giờ đây cô sống một cuộc sống tự do, có nhiều sở thích riêng cho bản thân như chơi nhạc, đọc sách, make-up, đi du lịch vòng quanh thế giới

Bái Nghi từng bước định hình phong cách cho riêng mình và ngày càng trở nên lột xác. Cô từng được nhận vào Dàn nhạc Giao hưởng Trung Quốc. Hiện cô đang là sinh viên Đại học Bắc Carolina và có ý định học tiếp tại ĐH Harvard. Song song đó, cô vẫn tiếp tục duy trì đam mê âm nhạc của mình bằng việc thành lập một ban nhạc, cô có thể tự sáng tác, tự chơi nhạc cụ và là giọng hát chính của nhóm.

Sao nhí lộ hát nhép tại Olympic 2008: Bị mẹ kìm kẹp, bỏ học làm máy hái tiền, trượt nhiều trường nghệ thuật, nhan sắc hiện tại gây shock - Ảnh 6.

Dương Bái Nghi có ngoại hình khác biệt

Sao nhí lộ hát nhép tại Olympic 2008: Bị mẹ kìm kẹp, bỏ học làm máy hái tiền, trượt nhiều trường nghệ thuật, nhan sắc hiện tại gây shock - Ảnh 7.

Cô bé ngày nào giờ vô cùng cá tính

Sao nhí lộ hát nhép tại Olympic 2008: Bị mẹ kìm kẹp, bỏ học làm máy hái tiền, trượt nhiều trường nghệ thuật, nhan sắc hiện tại gây shock - Ảnh 8.

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM

"Đại tiệc" ra mắt BST Xuân hè 2024 của IVY moda: Các quý cô thỏa sức khoe tính nữ

(Tổ Quốc) - Mùa Xuân Hè 2024, IVY moda ra mắt BST mới The Flow mang chủ đề "Dẫn lối những rung cảm" đem đến những thiết kế thời trang xu hướng hàng đầu. Sự kiện được tổ chức 3 ngày liên tiếp từ 22-24/03 tại trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông với sự thu hút của đông đảo các quý cô yêu thích thời trang.