• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sao trẻ thay Quang Hải rực sáng, Công Phượng và đồng đội dính đòn vùi dập thảm thương

Thể thao 24/07/2020 21:02

(Tổ Quốc) - Trước CLB TP.HCM với một Công Phượng hừng hực khát vọng, CLB Hà Nội thừa đủ khôn ngoan và bản lĩnh khiến sân Thống Nhất phải "bặt tiếng" trong trận "siêu kinh điển" Việt Nam.

Cuộc đối đầu giữa CLB Hà Nội và CLB TP.HCM hẳn nhiên là cuộc đối đầu kinh điển nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm này, dù không ai trong số họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Không chỉ bởi đây là cuộc đối đầu giữa nhà đương kim vô địch và Á quân mùa giải trước, mà còn bởi họ là hai đội bóng mạnh nhất Việt Nam lúc này.

Nếu như đội bóng thủ đô có đầy rẫy như tuyển thủ quốc gia, chơi cực kỳ tự tin và không hề "ngán Tây", thì CLB chủ sân Thống Nhất cũng đầy rẫy những ngôi sao, với khát vọng chứng tỏ mình không hề thua kém các tuyển thủ quốc gia khoác áo CLB Hà Nội.

Trận đấu diễn ra đúng với một trận "siêu kinh điển" của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Hai đội nhập cuộc cực kỳ hào hứng, tập trung và tự tin. Công Phượng và đồng đội là những người cầm nhiều bóng hơn, có nhiều pha tấn công hơn, song chủ yếu là những pha bóng lộn xộn với số đông cầu thủ trước và trong vòng cấm địa đội khách, trong khi đó những pha lên bóng của Quang Hải và đồng đội luôn chứa đựng sự nguy hiểm khó lường.

Sao trẻ thay Quang Hải rực sáng, Công Phượng và đồng đội dính đòn vùi dập thảm thương - Ảnh 2.

Bóng trôi qua chưa đầy 20 phút, đã có đến hai pha bóng trong vòng cấm mà trọng tài bị phản ứng quyết liệt. Nếu như pha bóng chạm tay Thành Chung sau cú sút của Công Phượng, trọng tài đã xử lý đúng khi tay của trung vệ Hà Nội để sát người, thì pha bóng bắt việt vị Quang Hải, trọng tài đã sai hoàn toàn.

Phút 16, đội trưởng Văn Quyết bỏ lỡ cơ hội ngon ăn "trời cho" đầy đáng tiếc, khi hậu vệ đội chủ nhà đánh đầu về đầy hớ hênh, "tặng quà" cho Văn Quyết, song tiền đạo này này lại đưa bóng đi chạm xà ngang, thay vì tung lưới người đồng đội cũ Bùi Tiến Dũng.

Sao trẻ thay Quang Hải rực sáng, Công Phượng và đồng đội dính đòn vùi dập thảm thương - Ảnh 3.

Phút 28, Văn Quyết đưa được bóng qua tay Bùi Tiến Dũng bằng một cú sút chìm hiểm hóc, song trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị. Trọng tài chính Trần Văn Trọng đã không công nhận bàn thắng này. Cực kỳ đáng tiếc cho Văn Quyết và CLB Hà Nội khi ở thời điểm tân binh Lê Tấn Tài tung đường chuyền quyết định, đội trưởng CLB Hà Nội vẫn ở trên trung vệ Diakite của đội chủ nhà.

Phút bù giờ hiệp 1, bóng thêm lần nữa chạm tay Thành Chung trong vòng cấm của đội khách, song trọng tài quyết định không cho CLB TP.HCM được hưởng phạt đền, bởi bóng bật chân Quang Hải trước khi tìm đến tay trung vệ Hà Nội.

Trận đấu được đẩy lên đỉnh điểm của kịch tính khi cả hai đội đều tung những "con bài" tấn công dạn dày kinh nghiệm của mình vào sân để quyết "ăn thua đủ". Bên phía CLB Hà Nội là Đức Huy và Thành Lương, trong khi đó bên phía CLB TP.HCM là Phi Sơn và Ngô Tùng Quốc.

Tuy nhiên, đến phút 67, Quang Hải phải rời sân, có lẽ vì chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Hai phút sau, Rimario đưa được bóng vào lưới thủ thành Bùi Tiến Dũng, nhưng thêm lần nữa, trọng tài Trần Văn Trọng bắt việt vị cầu thủ Hà Nội.

Nhưng rồi chỉ 2 phút sau, chính cầu thủ vào sau thay Quang Hải - Trương Văn Thái Quý lại bất ngờ có được bàn thắng đưa CLB Hà Nội vươn lên. Bất ngờ, là bởi nó xuất phát từ pha phối hợp khá đơn giản của đội khách. Hùng Dũng cầm bóng bên cánh phải, bất thần chọc đường bóng cực đẹp cho Văn Xuân nhẹ nhàng lẻn xuống nách, nhận bóng, đi sát biên ngang rồi chuyền vào.

Bóng chạm một cầu thủ CLB TP.HCM, song lại nảy lên đi đúng vào tầm băng lên của Trương Văn Thái Quý, và cầu thủ này không mắc sai lầm nào, đánh đầu tung lưới thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Trên băng ghế, HLV Chung Hea-seong chết lặng. Cả ban huấn luyện CLB TP.HCM chết lặng. Trên sân, các cầu thủ chủ nhà bàng hoàng.

Nhưng chỉ 4 phút sau, khi họ còn chưa kịp bàng hoàng xong, thì CLB Hà Nội đã kịp "đâm thêm nhát kiếm" thứ hai. Lần này, Trương Văn Thái Quý là người kiến tạo với đường chuyền sệt ngang khung thành cực đẹp, cho Thành Chung băng vào xoạc người ghi bàn thắng cực kỳ dễ dàng.

Phút 80, Công Thành có pha sút xa từ khoảng cách chừng 30 mét, bóng đi cực căng, chạm đầu ngón tay của thủ thành Tấn Trường trước khi dội xà ngang bật ra. Nhưng đấy chỉ là điều hiếm hoi mà đội bóng chủ sân Thống Nhất làm được sau "cú sốc" mà các CLB Hà Nội tạo ra cho họ.

Phút 88, khi khán giả trên sân Thống Nhất đã lục tục đứng dậy ra về, đến lượt Rimario "kết liễu" Công Phượng và các đồng đội bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, cũng dễ dàng chẳng kém hai đồng đội trẻ của mình.

Thắng trận xứng đáng với những sự thay đuổi người trên tầm đối phương của HLV Chu Đình Nghiêm, CLB Hà Nội nhảy lên vị trí thứ 4 với 18 điểm, đẩy CLB TP.HCM với 1 điểm ít hơn xuống vị trí thứ năm, cùng nỗi đau cực kỳ khó nuốt với trận thua đậm đà.

Tỷ số: CLB TP.HCM 0-3 CLB Hà Nội

Đội hình thi đấu

CLB TP.HCM: Bùi Tiến Dũng, Yong-duk, Ngọc Đức, Hoàng Thịnh, Hữu Tuấn, Huy Toàn, Công Phượng, Văn Thành, Diakite, Công Thành, Amido Balde.

CLB Hà Nội: Tấn Trường, Văn Xuân, Việt Anh, Thành Chung, Văn Dũng, Moses, Hùng Dũng, Tấn Tài, Quang Hải, Văn Quyết, Rimario.

Ghi bàn

Trương Văn Thái Quý (71'), Thành Chung (75'), Rimario (88')

Ngô Trà

NỔI BẬT TRANG CHỦ