Sát nhân hàng loạt đội lốt bác sĩ giết hơn 50 người và lợi dụng các con cá sấu để che giấu tội ác

(Tổ Quốc) - Mới đây, tên tội phạm đã bị bắt giữ sau một thời gian lẩn trốn.

Theo NDTV đưa tin, một bác sĩ y học ở Ấn Độ đã bị bắt giữ vì tội danh giết hại hơn 50 người tại Delhi và các khu vực lân cận ở thủ đô vào ngày 29/7 vừa qua. Nghi phạm đã lẩn trốn ở khu vực ngoại ô Baprola của Delhi sau khi được tại ngoại 20 ngày vào tháng 1/2020. Cảnh sát tin rằng người đàn ông này có thể liên quan đến hơn 100 vụ giết người nhưng con số chính xác vẫn đang được điều tra.

Sát nhân hàng loạt đội lốt bác sĩ giết hơn 50 người và lợi dụng các con cá sấu để che giấu tội ác - Ảnh 1.

Chân dung gã bác sĩ sát nhân Devender Sharma (áo vàng).

Devender Sharma, 62 tuổi, Cử nhân Y học Ayurvedic và Phẫu thuật, sống tại thành phố Aligarh, bang Uttar Pradesh. Cảnh sát cho biết Sharma vướng nhiều cáo buộc bắt cóc và giết người. Gã đàn ông này đã bị bắt 2 lần trước đó vì điều hành công ty giả ở tiểu bang hắn sinh sống và cấy ghép thận trái phép. Sharma thừa nhận đã thực hiện 125 ca cấy ghép thận và nhận về số tiền 7.000 bảng Anh (hơn 212 triệu đồng)/lần.

Sau khi mất hết tiền trong một vụ lừa đảo, Sharma lãnh đạo một nhóm tội phạm chuyên cướp gas từ xe tải. Thông thường, chúng sẽ giết luôn tài xế. Phó ủy viên cảnh sát Rakesh Paweriya nói với Times of India rằng Sharrma thường nhắm vào các tài xế để hắn có thể cướp luôn xe và đem bán.

Sau khi gây án, Sharma cùng đồng bọn đã lấy hết hàng trên xe tải mang về công ty của hắn. Chúng tháo dỡ xe tải thành nhiều phần khác nhau ở Meerut và xử lý thi thể tài xế bằng cách vứt xuống con kênh Hazara, Kashganj, nơi sinh sống của cá sấu để không ai có thể truy tìm được dấu vết.

Sát nhân hàng loạt đội lốt bác sĩ giết hơn 50 người và lợi dụng các con cá sấu để che giấu tội ác - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

"Sharma đang chịu án tù chung thân ở nhà tù trung tâm, Jaipur vì một tội giết người và được tạm tha 20 ngày vào tháng 1 vừa qua sau khi thi hành án 16 năm. Tên tội phạm này đã lợi dụng thời gian đó để trốn thoát và lẩn trốn ở một ngồi làng trước khi chuyển đến Delhi vào đầu tháng 3.

Ban đầu, Sharma sống ở nhà một người quen và sau đó, hắn đã chuyển đến Baprola, nơi hắn kết hôn với một góa phụ. Đội của chúng tôi đã tiến hành bắt giữ Sharma sau khi nhận được tin báo về nơi lẩn trốn của hắn vào ngày 28/7" - Phó ủy viên cảnh sát Rakesh Paweriya nói.

Ý định khi đến Delhi của Sharma là để kết hôn và bắt đầu cuộc sống mới với một họ hàng xa, người biết rõ những tội ác của hắn. Tại đây, Sharma hắn làm việc cho một công ty bất động sản.

Sau khi bị bắt và thẩm vấn, Sharma vẫn giữ thái độ bình tĩnh và tích cực hợp tác với cảnh sát, tiết lộ một vài thông tin về sự liên quan của bản thân với các vụ án.

Sharma đã thừa nhận hắn đứng đằng sau hơn 50 vụ án mạng. Tên này đã bị bắt nhiều lần vì liên quan đến các vụ giết người trong khoảng thời gian từ 2002 - 2004, nhưng chỉ bị kết án trong 7 vụ. Vợ con của Sharma rời đi vào năm 2004 sau khi họ biết được những việc làm phạm pháp của hắn.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được cảnh sát Delhi tích cực điều tra.

(Nguồn: Mirror, NDTV)

Imacho

Tin mới