• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Sau 2 lần hôn nhân tan vỡ khiến Đoan Trường ngại hẹn hò

Giải trí 06/04/2020 09:43

(Tổ Quốc) – Ca sĩ Đoan Trường tiết lộ anh sống độc thân 15 năm qua vì bối rối trong việc bắt đầu mối quan hệ tình cảm.

Cuộc sống độc thân lúc nào cũng có hai mặt

+ Đã bước qua tuổi 40 nhưng vẫn độc thân, vậy cuộc sống của anh diễn ra thế nào?

- Cuộc sống độc thân lúc nào cũng có hai mặt. Nếu người nào lạc quan, tích cực sẽ thấy đó là những tháng ngày tự do; ai nội tâm sẽ cảm thấy u buồn, đơn độc. Riêng tôi, độc thân là khoảng thời gian tận hưởng những điều mà một người có gia đình - mang trên mình ràng buộc, trách nhiệm - không làm được. Tôi không đánh đồng độc thân với cô đơn nên cố gắng tìm niềm vui cho bản thân bằng cách tập trung vào công việc, đi du lịch, chơi thể thao, nấu ăn, mua sắm hay lai rai cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Đoan Trường sau 2 lần hôn nhân tan vỡ khiến anh ngại hẹn hò - Ảnh 1.

Ca sĩ Đoan Trường

+ Người độc thân sẽ rất cô đơn khi ốm đau, anh sẽ dựa vào ai?

- Hiện tôi sống cùng mẹ và em gái. Họ luôn ở bên hỗ trợ, dành thời gian giúp tôi thư giãn và chăm sóc tôi. Ngoài gia đình, tôi có bạn bè. Tính tôi hòa đồng, sống tình cảm nên may mắn có nhiều bạn bè tốt. Những người bạn có vòng tay luôn rộng mở, sẵn sàng lắng nghe và ủng hộ tôi cả vật chất lẫn tinh thần. Dĩ nhiên, tôi biết chắc không người thân hay bạn bè nào có thể song hành cùng tôi quãng đường dài như một người bạn đời nhưng vẫn thấy hiện tại như vậy là đủ. Tôi không bận tâm chờ đợi điều gì nữa mà tận dụng thời gian này để gần gũi, yêu thương và đáp lại tình cảm của bạn bè.

+ Nếu nói anh đã hài lòng với đời sống tinh thần thời điểm này nên chẳng buồn tìm kiếm mối quan hệ tình cảm nào nữa, anh nghĩ sao?

- Không hoàn toàn như vậy nhưng có nhiều rào cản khiến tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một nửa của mình.

Thú thực, tôi muốn có gia đình nhưng luôn từ chối việc chia sẻ không gian riêng. Tôi đang cô đơn nhưng không thừa nhận cảm giác cần một ai đó ở bên cạnh. Chính cá tính này khiến tôi không thể mở lòng, ngăn cản người khác bước đến và cùng xây dựng mối quan hệ. Bên cạnh đó, ở tuổi này, tôi rất ngại chuyện hẹn hò. Tôi bối rối vì không biết phải nói gì, đưa người ta đi đâu, làm sao để kéo dài cuộc trò chuyện... Nỗi sợ ấy khiến tôi ngập ngừng khi mở lời với ai đó, dẫn đến việc để tuột mất nhiều cơ hội. Một nguyên nhân khách quan là nghề nghiệp của tôi. Nhiều người e ngại vì cho rằng ca sĩ thường thiếu thủy chung, đào hoa... Tôi ra sức giải thích mình đã rời showbiz từ lâu để tập trung cho việc kinh doanh nhưng họ cố tình không hiểu.

Cuối cùng, tôi không thể phủ nhận bản thân vẫn bị ám ảnh bởi quá khứ. Tôi từng ly hôn hai lần mà mối tình nào cũng để lại nhiều tổn thương.

Đoan Trường sau 2 lần hôn nhân tan vỡ khiến anh ngại hẹn hò - Ảnh 2.

Ca sĩ Đoan Trường tự tìm niềm vui tích cực cho mình sau những đổ vỡ

Mải mê chạy theo đồng tiền mà lơ là việc chăm sóc tổ ấm

+ Nguyên nhân nào khiến anh liên tiếp trải qua những lần đổ vỡ?

- Lỗi là ở tôi - một nghệ sĩ khi ấy đang ở kỳ đỉnh cao - mải mê chạy theo đồng tiền để mua nhà, sắm xe nên lơ là việc chăm sóc tổ ấm.

Cách đây gần 20 năm, nhà tôi nghèo lắm. Tôi lao vào kiếm tiền để phụ giúp gia đình và tích lũy mong thay đổi cuộc sống. Cùng thời điểm đó, những tin tức không tốt về tôi được lan truyền trên báo, đài.. khiến vợ cũ chịu áp lực tới mức trầm cảm. Chúng tôi không có bữa cơm nào cùng nhau, cũng chẳng có khoảnh khắc sẻ chia buồn vui như những cặp vợ chồng khác. Ai cũng bận rộn và mang trên mình nhiều gánh nặng, từ đó xa nhau. Tôi ly hôn người vợ thứ hai vào năm 2005, cũng vì những nguyên nhân tương tự.

- Hiện tại, mối quan hệ giữa anh và hai vợ cũ ra sao?

- Tôi mừng vì sau chuyện đổ vỡ với tôi, cả hai đều tìm được hạnh phúc mới. Ngày đó tôi cảm nhận mình không thể mang lại hạnh phúc cho họ nên chủ động dừng lại, đối phương cũng thấu hiểu và không trách móc một lời. Nhờ chia tay trong hòa bình, hiện chúng tôi giữ mối quan hệ bạn bè, thỉnh thoảng gửi quà kèm lời chúc trong những dịp đặc biệt. Có lần, tôi còn cùng vợ cũ và chồng mới của cô ấy đi ăn.

+ Mẹ anh nói gì sau những đổ vỡ của anh?

- Mẹ là người chứng kiến và đồng hành cùng tôi trong mỗi biến cố nên bà hiểu "chuyện gì đến sẽ đến". Bà ủng hộ tôi tận hưởng tháng ngày độc thân và yêu thương gia đình, bạn bè. Không có vợ, không có con chưa phải điều gì tồi tệ. "Con chẳng nên u sầu hay than thân trách phận, chỉ là duyên chưa tới mà thôi", mẹ hay động viên tôi như vậy đó.

+ Một số người chọn làm cha, mẹ đơn thân bởi cho rằng có con là nguồn vui, hạnh phúc, đặc biệt lúc tuổi già. Anh nghĩ sao về điều này?

- Đây là điều tôi luôn đau đáu trong lòng. Một dịp đi từ thiện tại trại trẻ mồ côi, tôi tỏ ý muốn nhận nuôi hai bé trai song sinh vì thấy các cháu dễ thương, lại quấn lấy mình như có duyên từ kiếp trước. Sau đó, tôi tham khảo ý kiến từ luật sư, chuyên gia tâm lý, bạn bè và mẹ thì quyết định không thực hiện việc này. Theo tôi, những người làm cha mẹ không nên có suy nghĩ sẽ dựa vào con cái lúc về già. Thay vào đó, hãy dựa vào chính bản thân mình. Bởi thế, tôi lên kế hoạch dưỡng già cho bản thân từ bây giờ. Đầu tiên là tiết kiệm một khoản dành lo sức khỏe, ăn uống, chi tiêu... Tiếp theo là phải có một căn nhà. Bạn thấy đấy, nếu hôn nhân không như mong muốn, hãy mỉm cười chấp nhận nó. Hiện tôi chỉ cần một sức khỏe tốt, một khoản tiết kiệm, những ngày tháng thảnh thơi bên người thân và bạn bè là đủ.

+ Cảm ơn ca sĩ Đoan Trường về những chia sẻ!

Trúc Linh

Từ khóa:

NỔI BẬT TRANG CHỦ