Sau hai năm đấu tranh đòi công lý, ngôi sao của WNBA hạnh phúc trong ngày người bạn thân bị kết án oan ra tù

(Tổ Quốc) - Câu chuyện đầy cảm hứng của Maya Moore, ngôi sao đội bóng Minnesota Lynx tại WNBA đã có một cái kết vô cùng có hậu khi Jonathan Irons được thả tự do sau 23 năm chịu án oan.

Chiều thứ Tư, ngày 1/7 (theo giờ địa phương), Maya Moore đã cho đăng tải lên Instagram cá nhân clip cô chào đón Jonathan Irons ra khỏi trung tâm cải tạo thành phố Jefferson, người đàn ông 40 tuổi đã phải chịu đựng 23 năm sống trong tù với một bản án oan.

Dòng trạng thái ngắn gọn "FREEDOM" tạm dịch "Tự do" đi kèm với clip trên cho thấy niềm hạnh phúc vô bờ bến của Maya Moore sau khoảng thời gian cô từ bỏ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao sang một bên và đấu tranh cho công lý.

Maya Moore hạnh phúc chào đón Irons được thả tự do vào buổi chiều 1/7 (theo giờ địa phương).

Qua clip được Maya Moore chia sẻ, người hâm mộ có thể thấy sự phấn khích của ngôi sao đội bóng Minnesota Lynx khi chứng kiến Jonathan Irons bước ra khỏi nhà tù. Ngoài Maya Moore, Jonathan Irons còn nhận được những cái ôm nồng nhiệt tới từ những người thân trong gia đình của mình sau 23 năm phải chịu bản án oan.

Những hành động như quỳ xuống ôm đầu, vỗ tay chào đón Irons và ôm lấy người bạn đặc biệt trên của Maya không khỏi khiến cho người hâm mộ cảm động. Chia sẻ sau khi được ra tù, Irons đã gửi tới Maya Moore cùng gia đình của ngôi sao WNBA những lời cảm ơn chân thành nhất vì những gì đã làm để giúp ông ra khỏi tù.

"Giờ đây tôi cảm giác như mình mới thật sự được sống', Irons chia sẻ "Tôi tự do, tôi được chúa ban ơn. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống xứng đáng với những gì Chúa đã giúp đỡ và ban tặng cho tôi... Tôi gửi lời cảm ơn tới những người đã giúp đỡ tôi, đặc biệt là Maya và gia đình cô ấy".

Sau hai năm đấu tranh đòi công lý, ngôi sao của WNBA hạnh phúc trong ngày người bạn thân bị kết án oan ra tù - Ảnh 2.

Sẽ không quá khi nói rằng Maya Moore là thiên thần hộ mệnh cho Jonathan Irons. Chính cô cũng là người đã quyên tiền để thuê luật sư bào chữa cho Irons.

Maya Moore, một ngôi sao hàng đầu tại WNBA với 6 lần từng tham dự All-Stars, 5 lần liên tiếp lọt vào đội hình tiêu biểu, 1 danh hiệu MVP cùng 4 lần đứng trên đỉnh cao cùng với Minnesota Lynx (2011, 2013, 2015 & 2017). Thế nhưng vào năm 2018, ngôi sao 31 tuổi đã quyết định tạm gác sự nghiệp bóng rổ đỉnh cao của mình nhằm đấu tranh đòi lại tự do cho Jonathan Irons.

Moore gặp Irons vào năm 2007 khi nhà vô địch WNBA 4 lần ghé thăm Trung tâm cải tạo thành phố Jefferson, tiểu bang Missouri thông qua một chương trình của bộ. Tại đây, Moore đã có cơ hội tiếp cận và lắng nghe câu chuyện của Irons. Sau khi tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan tới vụ án của Irons, Moore đã quyết định sẽ tìm mọi cách để giúp người đàn ông không may mắn này tìm ra sự thật.

Sau khoảng 10 năm động viên và giúp đỡ từ xa không thu lại nhiều kết quả, Moore quyết định tạm hoãn sự nghiệp bóng rổ của mình để chuyên tâm theo đuổi vụ án. Sau hơn 1 năm cùng nhau nỗ lực và cố gắng, Moore và các luật sư đã mang về những chuyển biến tích cực đầu tiên.

Sau hai năm đấu tranh đòi công lý, ngôi sao của WNBA hạnh phúc trong ngày người bạn thân bị kết án oan ra tù - Ảnh 3.

Nhà vô địch WNBA đã phải từ bỏ rất nhiều để đấu tranh đòi lại sự công bằng cho người bạn thân đặc biệt.

Vào ngày 9/3/2020 vừa qua, hội thẩm phán thuộc tòa án thành phố Jefferson đã đưa ra phán quyết lật ngược lại lời kết tội của Irons và quyết định cho phép Irons được tại ngoại sau 23 năm phải sống sau song sắt. Trước đó bản án dành cho người đàn ông da màu kém may mắn này lên tới 50 năm.

Từ hai người xa lạ, Maya Moore đã phải đánh đổi rất nhiều thứ để đi đòi lại sự công bằng cho Jonathan Irons. Bản thân ngôi sao WNBA đã mất 2 mùa giải liên tiếp nhằm tập trung dứt điểm vụ án và giúp cho người bạn thân đặc biệt của cô tìm lại sự trong sạch. Chia sẻ về quyết định này, Moore cho biết cô không hề hối hận với việc mình đã lựa chọn và vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến Jonathan Irons trở lại với cuộc sống tự do.

Sau hai năm đấu tranh đòi công lý, ngôi sao của WNBA hạnh phúc trong ngày người bạn thân bị kết án oan ra tù - Ảnh 4.

Mất tới 23 năm đấu tranh tìm lại sự trong sạch, cuối cùng Jonathan Irons đã có thể trở lại với cuộc sống tự do.

Irons sinh ra trong một gia đình nghèo ở ngoại ô St. Louis. Vào 23 năm trước, khi Irons chỉ vừa bước sang tuổi 16, anh đã bị kết án 50 năm tù giam vì tội danh ăn trộm và tấn công một gia đình bằng súng. Dù không tìm ra nhân chứng, dấu vân tay, DNA hay bất kỳ bằng chứng nào có liên quan giữa Irons và hung thủ, anh vẫn bị các công tố viên và tòa án kết tội bất chấp sự phản đối gay gắt từ Irons và luật sư.

Theo tạp chí Times ghi lại, bồi thảm đoàn kết án Jonathan Irons khi đó đều là người da trắng. Theo các công tố viên cho biết, một sĩ quan cảnh sát đã nói rằng Irons đã thú nhận tội ác trong khi thẩm vấn. Tuy nhiên, không có bất cứ bản ghi video hoặc bản ghi âm nào chứng minh cho điều đó tại các phiên tòa.

HUY PHẠM

Tin mới