Sau khi đội nhà nhận trận thua đau, sao bóng đá lầm lì tiến đến đấm thẳng vào mặt người hùng của đối thủ

(Tổ Quốc) - Với hành động bạo lực vừa qua, Eros Grezda đang đối mặt với án cấm thi đấu lên tới 2 năm.

Hôm 1/6, CLB Rijeka đã đánh bại đối thủ Osijek với tỷ số nghẹt thở 3-2 tại bán kết Cúp Liên đoàn Croatia. Đây là một trận đấu khá đắng của Osijek khi họ đã dẫn trước 2-0 tới phút 66 nhưng rồi lại để đội bạn lội ngược dòng ở khoảng thời gian còn lại.

Tuy nhiên, điều được các fan hâm mộ nhắc tới nhiều nhất sau cuộc đối đầu trên lại nằm ở cú "phốt" diễn ra ở bên ngoài sân vận động. Theo đó, trong lúc tất cả đang chuẩn bị lên xe ra về, Eros Grezda (Osijek) đã bất ngờ tiến tới đánh vào đầu của Antonia Colak, người đã có một bàn thắng cho Rijeka trong cuộc đối đầu vừa qua. Hành động bạo lực này đã được camera ghi lại và Grezda nhanh chóng được cảnh sát mời về đồn để làm việc.

Cầu thủ đánh người bên ngoài SVĐ

Sau khi đội nhà nhận trận thua đau, sao bóng đá lầm lì tiến đến đấm thẳng vào mặt người hùng của đối thủ  - Ảnh 2.

Antonia Colak (áo trắng) bị đấm vào đầu.

Lúc này, cầu thủ 25 tuổi đang đối mặt với án phạt rất nặng. Theo quy định của LĐBĐ Croatia, Grezda có thể bị treo giò tới 2 năm. Được biết, tiền đạo người Albania mới chuyển tới CLB hồi tháng 1 vừa qua.

Lý giải về hành động của mình, Grezda cho biết bản thân đã bị đối thủ khiêu khích trước.

"Thật không dễ dàng cho chúng tôi khi phải giữ bình tĩnh khi bị một kẻ nào đó sỉ nhục và xem thường. Khi những lời miệt thị đó nhắm vào bạn và quốc gia của mình, tôi đặc biệt nhạy cảm với vấn đề đó. Điều này đã xảy ra trong suốt cả trận đấu và ngay cả khi trận đấu đã kết thúc khi tôi chuẩn bị lên chiếc xe bus cùng toàn đội".

Sau khi đội nhà nhận trận thua đau, sao bóng đá lầm lì tiến đến đấm thẳng vào mặt người hùng của đối thủ  - Ảnh 3.

Grezda đối mặt với án phạt nặng.

Phía đối diện, "nạn nhân" Colak lại tố ngược đối thủ vừa hành hung lại vừa nói dối trắng trợn. "Khi bị đánh tôi nghĩ đó là điều tồi tệ nhất rồi. Nhưng khi đọc những dòng dối trá được đăng trên trang chủ của CLB Osijek ngày hôm nay, trong đó nói tôi miệt thị một quốc gia khác. Điều đó không đúng một chút nào. Nhưng tôi vẫn tha thứ cho anh ta. Tôi hy vọng anh ta sẽ tìm một chuyên gia tâm lý bởi tôi được biết đây không phải lần đầu tiên anh ta gặp những rắc rối kiểu này".

Chưa rõ giữa Grezda và Colak ai mới là người nói thật. Hiện tại, LĐBĐ Croatia vẫn đang điều tra về vụ việc trên.

AB

Tin mới