Trung Quốc: Sau khi ly hôn phải nuôi cả 2 con, ông bố trở nên nhẫn tâm

(Tổ Quốc) - Tức giận vì vợ đòi lý hôn cộng thêm phiền phức khi phải nuôi con, ông bố nhẫn tâm giết hại con trai rồi phi tang thi thể dưới ao.

Báo Yangtse Evening Post đưa tin từ thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, tòa án nhân dân cấp trung tại đây vừa đưa ra phán quyết đối với bị cáo Vương Phủ về tội cố ý giết người.

Khoảng 4h chiều ngày 23/12/2018, đồn công an quận Giang Ninh nhân được tin thông báo án từ Vương Tuấn, con trai đối tượng, cậu này cho biết, em trai mình là Đông Đông đã mất tích nhiều ngày qua chưa tìm thấy tung tích, đồng thời cũng cho biết, trong lúc hai bố con cãi nhau, hắn nói mình đã giết con trai rồi vứt xác xuống ao.

Sau khi ly hôn phải nuôi cả 2 con, ông bố giết hại con trai 4 tuổi rồi phi tang thi thể xuống ao - Ảnh 1.

Địa điểm nơi diễn ra phiên tòa xét xử bị cáo

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát lập tức được điều đến nhà đối tượng để tìm hiểu vụ việc, nhưng hắn từ chối phối hợp, thậm chí nhân lúc mọi người không để ý, hắn còn tự mình nhảy xuống ao, nhất quyết không chịu lên bờ. Đợi đến khi nghi phạm đuối sức, mọi người mới xuống cứu lên đưa đến bệnh viện điều trị. Sau đó, bị cáo lại được đưa đến khoa não bệnh viện Nam Kinh để tiếp tục điều trị.

Ngày 27/12, lực lượng chức năng lại đến hỏi thăm tung tích của Đông Đông. Lúc này bị cáo mới thành thật khai báo mình giết con trai rồi vứt xác xuống ao cạnh nhà. Kết quả trưa ngày 28/12, cảnh sát phát hiện một túi lớn màu xanh dưới đáy ao, xác định chính là thi thể của bé trai Đông Đông, con trai thứ của đối tượng. Ngày 10/1/2018, công an quận Giang Ninh tạm giam, ngày 25/7 chính thức phê chuẩn lệnh bắt giữ nghi phạm.

Được biết, và vợ chị Trần quen biết, sống chung với nhau từ năm 2013. Lúc này cả hai đều đang làm việc tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc). Năm 2014, cả hai cùng chuyển đến quận Giang Ninh, thành phố Nam Kinh- quê của nghi phạm để sinh sống.

Tháng 3 năm 2015 thì sinh ra bé Đông Đông. Mãi đến khoảng tháng 3 năm 2018 hai người mới đi đăng ký kết hôn. Trước đó, Vương Phủ đã từng phạm tội phải đưa vào trại giáo dưỡng. Tiếp đó trong hai năm 1991 và 1994 bị bắt giam lần lượt 1 năm 6 tháng và 8 tháng về tội trộm cắp.

Tuy nhiên, từ tháng 10/2018, hai người thường xuyên cãi vã đòi ly hôn, kết quả tháng 11 cả hai đệ đơn ra tòa, tại đây tòa tuyên bố Vương Phủ phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Sau khi ly hôn, chị này trở về quê nhà tại tỉnh Tứ Xuyên sinh sống.

Được hỏi về lý do giết hại con đẻ của mình, đối tượng cho biết lúc đó vợ đòi ly hôn, còn để lại con cho hắn nuôi dưỡng nên cảm thấy rất tức giận, lại cộng thêm phải ở nhà nuôi con không được đi làm. Cậu con trai không quen với bố, thường xuyên khóc đòi mẹ, nên đối tượng càng thêm giận, mới nảy sinh ý nghĩ giết con trai.

Theo như lời khai của nghi phạm, tại phòng ngủ, sau khi dùng tay và dây siết cổ con trai, hắn dùng dao đâm khiến cậu bé tử vong. Sau khi gây án, Vương Phủ phi tang thi thể con trai xuống ao cạnh nhà.

Ngoài ra được biết, nghi phạm từ sau khi ly hôn trở nên khác thường, tính tình không tốt, còn đánh người, thường xuyên nói năng lảm nhảm. Theo như kết quả giám định tư pháp từ bệnh viện khoa não thành phố Nam Kinh cho biết, đối tượng mắc bệnh tâm thần phân liệt, thời điểm gây án đang trong thời kỳ phát bệnh, hạn chế năng lực trách nhiệm hình sự, có thể xem xét giảm nhẹ mức án.

Gần đây, tòa án cấp trung thành phố Nam Kinh đã đưa ra tuyên bố, bị cáo Vương Phủ mức án tù 5 năm về tội cố ý giết người. Đồng thời bồi thường cho nguyên cáo Trần Hồng- vợ bị cáo khoản tiền tổn thất kinh tế do tố tụng gây nên, số tiền 43669NDT (khoảng 150 triệu đồng).

Theo Yangtse Evening Post

Feng Ling

Tin mới