Series ẩm thực Việt Nam khiến cả hội thao quân sự tại Nga phát cuồng: 600 chả giò rế, 40 cân thịt "cháy hàng", vừa mở quán trà đá - bánh đậu xanh thực khách đã ùn ùn kéo đến!

(Tổ Quốc) - Bà con nước ngoài hóng phần thi ẩm thực của Việt Nam như "cô gái chờ đợi người yêu". Và quả nhiên, đúng như kỳ vọng của họ!

Trong Hội thao quân sự Army Games 2020, đội tuyển Việt Nam gây ấn tượng sâu sắc trong phần thi "Siêu đầu bếp".

Có thể nói, khách tham quan nước ngoài đã phát cuồng ẩm thực Việt Nam. Bởi các "anh nuôi" QĐND Việt Nam bày ra món nào đều "cháy hàng" món đó. Trên gương mặt của các thực khách vẫn lộ ý thòm thèm, muốn thưởng thức thêm.

Đầu tư hẳn 600 chả giò rế, 20kg thịt lợn, 20 kg thịt bò mà vẫn hết veo

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, tại Army Games 2020, các "tay thớt tay dao" của Đội tuyển Bếp dã chiến QĐND Việt Nam đã chuẩn bị từ sáng sớm 600 chả giò rế, 20 kg thịt lợn quay giòn bì, 20 kg thịt bò làm sốt vang, một thùng lớn phồng tôm, dưa góp.

Chỗ đó còn chưa kể nhiều loại bánh như bánh trôi, bánh chay, bánh rợm, phồng tôm, dưa góp... để phục vụ khách tham quan.

15 phút đầu tiên, đội Việt Nam "phòng thủ" rất tốt trước đợt đổ bộ của du khách Nga. Nhưng chỉ ít phút sau đó, gian hàng ẩm thực Việt Nam bỗng đen nghịt du khách đến thưởng thức. Người nọ gọi ới cho người kia cùng nhau kéo đến.

Series ẩm thực Việt Nam khiến cả hội thao quân sự tại Nga phát cuồng: 600 chả giò rế, 40 cân thịt "cháy hàng", vừa mở quán trà đá - bánh đậu xanh thực khách đã ùn ùn kéo đến! - Ảnh 1.

Khách tham quan xếp hàng chờ thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Ảnh: Báo QĐND.

Tầm 30 phút sau khi trưng bày, gian hàng của bộ đội ta có dấu hiệu "toang". Bởi ai cũng gắp 2-3 miếng chả giò rế để ăn.

Đứng trước khả năng "vỡ trận", Đại tá Phạm Văn Khao ký quyết định tung món thịt bò sốt vang. Nhưng cuối cùng vẫn "cháy hàng khét nẹt".

Series ẩm thực Việt Nam khiến cả hội thao quân sự tại Nga phát cuồng: 600 chả giò rế, 40 cân thịt "cháy hàng", vừa mở quán trà đá - bánh đậu xanh thực khách đã ùn ùn kéo đến! - Ảnh 2.

Các "anh nuôi" Quân đội Nhân dân Việt Nam phục vụ luôn tay để đáp ứng nhu cầu của khách quan. Ảnh: Báo QĐND.

Sau đó phía bộ đội ta được lệnh điều đi vận chuyển bánh đậu xanh Hải Dương, bánh gai, bánh phồng tôm ra để đãi mọi người.

"Nhiều như vậy, nhưng tất cả món ăn này đã hết veo trong vòng 1,5 giờ. Nhiều du khách nước ngoài tiếc nuối khi cầm bát dĩa không ra về. Thậm chí, còn ít đồ ăn phục vụ Đội tuyển Xe tăng thi đấu và lực lượng phục vụ khác, nhưng thấy nhiều gia đình người Việt Nam ở Nga đến, bộ đội lại nhường đồ ăn cho bà con.

Những tình cảm mà khách tham quan dành cho Đội tuyển Bếp dã chiến QĐND Việt Nam khiến chúng tôi rất vui xen lẫn tự hào. Đó là động lực để chúng tôi chuẩn bị nhiều món ngon hơn nữa cho lễ bế mạc Army Games 2020", đại tá Phạm Văn Khao chia sẻ.

Hết giờ thi, các món đã hết sạch sành sanh. Các anh vẫn cảm thấy rất vui vì có thể góp phần quảng bá ẩm thực Việt Nam.

Không chỉ ẩm thực, các sản phẩm Việt như bánh đậu xanh, kẹo lạc, cà phê… cũng lấy được lòng du khách. Nhiều người muốn mua về nhưng khi biết đó là "hàng trưng bày không bán" thì tỏ ra tiếc nuối hùi hụi.

Trà đá - bánh đậu xanh vẫn thu hút du khách kéo đến ùn ùn

Sau buổi "vỡ trận" vì món chả giò rế quá ngon, thịt lợn quay, thịt bò sốt vang quá hấp dẫn, phía bộ đội ta tiếp tục mở gian hàng trà đá - bánh đậu xanh để mời mọi người tham quan. Phải nói là thực khách nước ngoài "hóng đồ ăn Việt Nam như cô gái nhớ nhung người yêu", có người thì rút kinh nghiệm từ buổi ăn "chưa đã miệng" lần trước nên ngay sau khi các anh nuôi QĐND Việt Nam bày ra, họ đã kéo đến rất nhanh.

Series ẩm thực Việt Nam khiến cả hội thao quân sự tại Nga phát cuồng: 600 chả giò rế, 40 cân thịt "cháy hàng", vừa mở quán trà đá - bánh đậu xanh thực khách đã ùn ùn kéo đến! - Ảnh 3.

Khách tham quan kéo đến gian hàng ẩm thực của Việt Nam rất nhanh và đông. (Ảnh:Báo QĐND).

Đặc sản đãi bà con người ngoài trong phần này gồm: chè sen, chè xanh, kẹo dừa Bến Tre, Bánh đậu xanh Hải Dương...

Giữa tiết trời lạnh giá ở Nga, vừa được uống ly trà nóng vừa được thưởng thức bánh đậu xanh thì còn gì bằng. Bảo sao rất nhiều du khách chưa uống xong ly trà đã làm dấu hiệu muốn xin ly nữa. Bộ đội ta chỉ cười và tiếp đón bà con chu đáo.

Có cậu bé bỏ nhanh chiếc bánh đậu xanh vào túi áo để về nhà ăn, có người vừa uống xong cốc chè nóng lại xin thêm cốc nữa. (Ảnh:Báo QĐND.)

Cuối cuộc thi món thịt quay và nước cam vẫn... cháy hàng

Ăn mừng ngày Quốc khánh, bộ đội ta đã có một bữa tiệc ẩm thực để mời anh em nước bạn sang giao lưu. Hôm đó, QĐND ta vào bếp, chiêu đãi bà con nước bạn món: Dưa chuột chấm súp Hảo Hảo; thịt lợn quay, nem rán. Và nước uống kèm ít ai ngờ tới: Nước cam Mirinda.

Series ẩm thực Việt Nam khiến cả hội thao quân sự tại Nga phát cuồng: 600 chả giò rế, 40 cân thịt "cháy hàng", vừa mở quán trà đá - bánh đậu xanh thực khách đã ùn ùn kéo đến! - Ảnh 5.

Như mọi lần, các thực khách Nga đã tập trung rất sớm ở ngoài để xếp hàng. Và họ đã không phải thất vọng!

Khách tham quan rất thích món dưa chuột chấm bột canh của Việt Nam. Bằng chứng là các đồng chí phải bóc mì tôm liên tục. Món thịt quay, nem rán uống kèm nước cam cũng được mọi người nếm thử nhiệt tình, vừa ăn vừa gật gù khen ngon.

Tham dự phần thi Bếp dã chiến Army Games 2020, QĐND Việt Nam xác định đó là cơ hội để góp phần đưa ẩm thực truyền thống của dân tộc đến gần hơn với thực khách nước ngoài, nhất là với những ai chưa có dịp đến Việt Nam để trải nghiệm thực tế. Và quả thực họ làm chúng ta quá đỗi tự hào.


Hướng Dương HT

Tin mới