Sợ cô tiên răng không đến được vì giãn cách xã hội, hành động của cô bé 7 tuổi khiến ai cũng bất ngờ

(Tổ Quốc) - Trong thời kỳ dịch bệnh khiến việc gặp gỡ trở nên vô cùng khó khăn, cô bé này đã nhờ mẹ may cho cô tiên răng một chiếc khẩu trang đặc biệt.

Kayla, một bà mẹ đến từ Michigan, Mỹ vừa qua đã chia sẻ một câu chuyện vô cùng đáng yêu về cô con gái Evolette Westhouse 7 tuổi lên Facebook và nhận được rất nhiều sự chú ý.

Bài đăng có nội dung: "Mùa dịch này tràn ngập những khoảnh khắc mà "quào, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ làm việc này"…Và điều gần đây nhất được thêm vào danh sách đó chính là việc cô con gái 7 tuổi của tôi nhổ một chiếc răng và ngay lập tức bảo tôi may một chiếc khẩu trang cho tiên răng. Mặc dù tôi đã gắng sức giải thích cho con rằng tiên răng không bị nhiễm virus Corona được đâu thì con bé vẫn hỏi lại "Sao mà mẹ biết được chứ?" và nói rằng "An toàn vẫn hơn mẹ ạ, nếu bà ấy không cần thì bà cũng sẽ chỉ bỏ nó lại và cho chúng ta biết bằng một lời nhắn thôi mà"".

Sợ tiên răng không đến được vì giãn cách xã hội, hành động của cô bé 7 tuổi khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1.

Cô bé 7 tuổi vô cùng đáng yêu Evolette Westhouse.

"Con bé cũng có những lập luận rất thuyết phục khác như…

- Bà ấy phải phá bỏ khoảng giãn cách ít nhất 1 mét rưỡi để lấy chiếc răng từ dưới gối của con.

- Cái răng này đã luôn ở trong miệng con, nơi tất cả các vi khuẩn trú ngụ.

- Phải làm thế nào nếu như bà ấy đến nhà con, rồi đến nhà một bạn khác? Thế thì bạn ấy cũng sẽ bị tiếp xúc với vi khuẩn của con.

- Tối nay mẹ còn phải làm gì nữa…".

Trong suốt mùa dịch, Kayla cũng đã liên tục may những chiếc khẩu trang cho các nhân viên y tế. Vì thế, lần này cô cũng lại ngồi vào máy may và làm chiếc khẩu trang thứ 178. Mảnh vải nhỏ cũng có nếp gấp cũng như hai vòng đeo hai bên như bao chiếc khẩu trang bình thường khác.

Sợ tiên răng không đến được vì giãn cách xã hội, hành động của cô bé 7 tuổi khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2.

Sợ tiên răng không đến được vì giãn cách xã hội, hành động của cô bé 7 tuổi khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 3.

"Hành trình" may chiếc khẩu trang đặc biệt.

Cô bé Evolette còn viết cho bà tiên răng một lá thư để kể cho bà rằng răng của cô bé đã rụng, nó nằm ở dưới gối của cô bé và rằng mẹ đã làm cho bà một chiếc khẩu trang. Evolette cũng hỏi bà tiên rằng liệu cô bé có thể nhận được một món quà cho bố vì sắp đến sinh nhật của bố.

Sợ tiên răng không đến được vì giãn cách xã hội, hành động của cô bé 7 tuổi khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 4.

Sợ tiên răng không đến được vì giãn cách xã hội, hành động của cô bé 7 tuổi khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 5.

Bức thư gửi bà tiên răng của bé Evolette.

Cô bé sau đó cũng nhận được bức thư của bà tiên răng với nội dung: "Evolette thân mến. Cảm ơn cháu rất nhiều vì chiếc khẩu trang. Cháu quả là một cô bé chu đáo. Ta rất vui vì có thể ngăn chặn được sự phát tán của virus khi ta phải đi từ nơi này qua nơi khác. Ta muốn chúc cháu một ngày thật tốt lành, và nói lời cảm ơn đến mẹ cháu vì đã làm chiếc khẩu trang này cho ta. Cháu có một người mẹ thật tuyệt vời. Hãy thường xuyên nói như vậy với mẹ cháu nhé.

Yêu cháu, Bà tiên răng".

Sợ tiên răng không đến được vì giãn cách xã hội, hành động của cô bé 7 tuổi khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 6.

Và bức thư trả lời của bà tiên răng với "một ít trợ giúp" từ nhân vật Bố.

Bài đăng này nhanh chóng gây bão mạng với hơn 11 nghìn lượt thích. Kayla sau đó cũng bảo mọi người không cần lo lắng về mong muốn có một món quà tặng cho bố của bé Evolette: "Chỉnh sửa bài đăng một chút vì có vẻ mọi người đều rất quan tâm đến nhân vật Bố. Đây chính là người đã "giúp" bà tiên viết bức thư trả lời nên tôi nghĩa anh ấy ổn với việc không được nhắc đến. Bà tiên răng cũng đã để một tờ đô dưới gối làm quà sinh nhật cho anh ấy".

Lam Phương

Tin mới