"Tan chảy" với hình ảnh tình bạn ấm áp giữa trẻ và thú cưng

(Tổ Quốc) - Ngoài việc giúp trẻ phát triển khỏe mạnh hơn, nuôi thú cưng còn giúp trẻ xây dựng các phẩm chất đẹp như tốt bụng, biết quan tâm, chăm sóc người khác.

Bác sĩ nhi khoa Danielle Fisher, làm việc tại Trung tâm Y tế St. John ở Santa Monica (Mỹ), cho biết, những đứa trẻ sống cùng thú cưng trong một năm đầu đời có nhiều khả năng khỏe mạnh hơn so với những đứa trẻ không sống cùng thú cưng.

"Càng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy việc tiếp xúc với vật nuôi sớm trong đời có thể kích thích hệ miễn dịch thực hiện công việc chống lại các bệnh nhiễm trùng tốt hơn", cô nói. Cụ thể, những đứa trẻ sống cùng thú nuôi giảm được 31% nguy cơ bị nhiễm trùng đường hô hấp và 44% nguy cơ bị nhiễm trùng tai so với những đứa trẻ không sống với thú cưng.

Ngoài việc giúp trẻ phát triển khỏe mạnh hơn, nuôi thú cưng còn giúp trẻ xây dựng các phẩm chất đẹp như tốt bụng, biết quan tâm, chăm sóc người khác. Chùm ảnh bé và thú cưng dưới đây là minh chứng cho thấy thú cưng là người bạn đồng hành tốt nhất để tạo cho mỗi đứa trẻ một tuổi thơ đầy kỷ niệm và tiếng cười.

 - Ảnh 1.

Tớ "hun" cậu một cái nha.

 - Ảnh 2.

Nằm xuống mình "tám" với nhau một tí.

 - Ảnh 3.

Thời gian trong ngày của anh em tớ là chơi cùng với chú chó này.

 - Ảnh 4.

Ngủ mà lưng phải chạm lưng mới chịu.

 - Ảnh 5.

Thú cưng là người bạn thân, là nơi trút bầu tâm sự của trẻ.

 - Ảnh 6.

Này, cậu có nghe tớ nói rõ không?

 - Ảnh 7.

"Boss" cùng biết chơi đồ hàng cùng trẻ.

 - Ảnh 8.

Ê, có gì vui thế các cậu?

 - Ảnh 9.

Bị ốm nằm viện mà có "bạn thân" nằm cùng thế này thì sẽ rất nhanh khỏi ốm.

 - Ảnh 10.

Cậu cứ xem điện thoại đi, tớ ngủ tí.

 - Ảnh 11.

Tuy nằm khác hướng nhưng chung một gối.

 - Ảnh 12.

Em bé nằm ngủ ngon lành trong vòng tay "bạn".

 - Ảnh 13.

Chỉ là chụp hình thôi mà, cậu đừng khóc thế chứ.

 - Ảnh 14.

Chú cún này thay cho chiếc gối ôm.

 - Ảnh 15.

Nào mình cùng cười lên nhé.

 - Ảnh 16.

Chỉ cần ngồi tĩnh tại bên nhau cũng đã thấy ấm lòng.

 - Ảnh 17.

Dù cái giỏ có nhỏ thì chúng ta vẫn có thể ngủ chung với nhau.

 - Ảnh 18.

 - Ảnh 19.

Đâu phải chỉ có chó, mèo mới được là thú cưng. Các bạn nhỏ còn thích chơi với các loài thú khác.

 - Ảnh 19.

Tớ mệt rồi, cho tớ dựa vào cậu nhé.

 - Ảnh 20.

Cậu cứ ngủ đi, tớ sẽ thức trông cậu.

 - Ảnh 21.

Thi xem má ai phệ hơn nào.

T.Nghĩa

Tin mới