Chia sẻ
(Tổ Quốc) – Chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc, “Táo kinh tế” Quang Thắng tiết lộ hài hước, mỗi dịp Tết đến xuân về anh rất hồi hộp háo hức đón một năm mới nhưng lại có nỗi sợ mình bị xấu, già và da nhăn nheo.

"Táo kinh tế" Quang Thắng: "Tết đến sẽ bị già đi và da nhăn nheo lại"

(Tổ Quốc) – Chia sẻ với báo điện tử Tổ Quốc, "Táo kinh tế" Quang Thắng tiết lộ hài hước, mỗi dịp Tết đến xuân về anh rất hồi hộp háo hức đón một năm mới nhưng lại nỗi sợ mình bị xấu, già và da nhăn nheo.

Phụ trách mua đào và quất cho gia đình

+ Mỗi dịp cuối năm là thời điểm chạy show và hài Tết nở rộ, anh cũng là một trong những nghệ sĩ đắt show, có bao giờ vì bận việc mà anh khiến bà xã cằn nhằn?

- Tôi vất vả ngược xuôi cũng là chỉ muốn lo cho cả gia đình. Vì thế mọi việc trong nhà, từ nội đến ngoại đều phải nhờ vợ, lắm lúc cô cũng nói đó, cũng giận dỗi, cằn nhằn nhưng rồi cũng thành quen (cười).

Có thời điểm cận kề Tết chúng tôi vẫn phải đi làm, có cả lần tôi đi tập Táo quân vào thời điểm mọi người đang rộn ràng mua sắm để cúng cho ông Công, ông Táo…Những lúc đó, tôi rất nhớ vợ con. Nhiều khi nhớ vợ con quá phải để ảnh ở đầu giường hoặc phải mở ipad hoặc gọi điện thoại bằng facetime. Nói chung cứ đến chỗ nào có wifi là tôi tranh thủ gọi về cho vợ con để xem tình hình chuẩn bị Tết thế nào. Có lần vì nhớ quá tôi post ảnh vợ lên trang cá nhân. Không biết bao nhiêu người vào trêu, đạo diễn Đỗ Thanh Hải cũng nhảy vào: "Anh ơi, anh có lỗi gì với vợ mà đăng lên thế này?" Phượng bên tổ chức sản xuất của hãng phim truyền hình Việt Nam thì nói: "Anh Thắng ơi, vợ anh biết chuyện ấy rồi à?"…. Trong khi vợ tôi chỉ… im lặng

“Táo kinh tế” Quang Thắng: “Tết đến sẽ bị già đi và da nhanh nheo lại” - Ảnh 1.

"Táo kinh tế" Quang Thắng

 

+ Chạy show cả năm như vậy Tết anh có tiếp tục "cày"?

- Làm việc quanh năm đi suốt vì thế Tết tôi sẽ dành trọn thời gian cho gia đình. Trừ khi Nhà hát có lịch diễn thì mình sẽ phải đi diễn phục vụ bà con ngày Tết, còn show ngoài tôi nghỉ hết. Phải qua ngày mồng 6 tôi mới đi diễn trở lại.

+ Vào ngày mồng 1, gia đình anh có thói quen đi lễ chùa xin lộc đầu năm?

- Bao nhiêu năm nay, gia đình tôi đón Tết không có gì thay đổi. Đêm 30, tôi cùng con trai đi mua cây mía về sau đó đi xem bắn pháo hoa, rồi năm đó ai hợp tuổi thì xông nhà. Nhiệm vụ của tôi là phụ trách trông thằng nhỏ, đi mua cây mía... Còn mẹ và vợ tôi phụ trách mâm cúng đêm giao thừa. Sáng mùng 1, cả gia đình đi chúc Tết họ hàng thân thích, sau đó về nhà bố mẹ vợ ăn cơm.

“Táo kinh tế” Quang Thắng: “Tết đến sẽ bị già đi và da nhanh nheo lại” - Ảnh 2.

+ Nghe nói, anh cũng tự tay sắm đào quất cho ngày Tết và không ngại mang từ Hà Nội về Hải Phòng?

- Đã là Tết kiểu gì cũng phải có đào và quất chứ. Không năm nào, nhà tôi thiếu cành đào, cây quất. Tôi quan tâm đến bài trí trong nhà, đến món ăn tinh thần. Cứ kết thúc Táo quân là tôi đóng màn về, không nhận show nữa và bắt đầu đi sắm sửa… Có năm mua cây cối từ Hà Nội về Hải Phòng chơi Tết nhưng mang được về đến nhà thì hoa nở bung ra hết đành phải mua lại từ đầu (cười).

+ Tết đến anh có kỉ niệm gì với những ngày Tết cổ truyền xưa?

- Tuổi thơ của tôi sống trong nghèo khó, thời điểm đó đất nước còn nghèo nên những cái Tết có nhiều thiếu thốn. Tôi vẫn nhớ có đúng một cái áo len mẹ đan cho mặc suốt. Đến độ Tết mà áo len ấy bị tuột chỉ, rách vẫn chẳng có cái khác để thay. Khi nhìn thấy ông chú có chiếc áo dạ mới được mua từ Sài Gòn cứ ngắm mãi. Trẻ con nên mong có tấm áo mới ngày Tết nhưng đâu phải ai cũng được.

Sau này, tôi cũng có rất nhiều kỉ niệm nhưng đáng nhớ nhất cảm giác lần đầu tiên có con và bế đi chơi Tết cùng mình. Con gái đầu của tôi sinh vào đầu năm, nên Tết đến bế con đi chúc Tết cùng mình cảm xúc đó rất lâng lâng, hạnh phúc. Năm nay, con gái cũng đã học lớp 11 nhưng cảm xúc đó tôi vẫn chưa bao giờ quên.

“Táo kinh tế” Quang Thắng: “Tết đến sẽ bị già đi và da nhanh nheo lại” - Ảnh 2.

NSƯT Quang Thắng sợ Tết: "Tết đến là tuổi già ập đến. Khi người ta già những suy nghĩ chậm chạp lại, diễn xuất cũng kém đi chưa kể tóc ngày càng rụng, da nhăn nheo"

Sợ Tết, sợ già và chậm chạm

+ Bên cạnh không khí háo hức chờ đón Tết, vẫn còn những ý kiến cho rằng không thích Tết, Tết đến khiến họ bận rộn, lo toan và mệt mỏi hơn, ý kiến của anh thế nào?

- Nói thật lòng là, tôi không thích Tết. Cứ dịp cuối năm là tôi bận rộn tới mức không có thời gian ở bên vợ con. Mà công việc của tôi vất vả, vì kiếm sống mà nay đây mai đó, xa nhà thường xuyên. Đôi khi mệt mỏi, tôi đã nghĩ "hay không đi làm nữa" nhưng rồi lại nghiến răng cố chịu.

Tết đến là tuổi già ập đến. Khi người ta già những suy nghĩ chậm chạp lại, diễn xuất cũng kém đi chưa kể tóc ngày càng rụng, da nhăn nheo. Tôi không mong Tết. Năm nay, tôi cảm thấy Tết đến nhanh quá mà mình chưa làm được việc gì cho đời. Tôi vẫn nói vui là: "Đang yên đang lành tự dưng Tết".

“Táo kinh tế” Quang Thắng: “Tết đến sẽ bị già đi và da nhanh nheo lại” - Ảnh 4.

Đôi khi mệt mỏi, tôi đã nghĩ "hay không đi làm nữa" nhưng rồi lại nghiến răng cố chịu.

+ Ngày Tết món ăn ưa thích nhất của anh sẽ là món nào, gia đình anh có ngồi gói bánh chưng?

- Đã từ nhiều năm nay công việc mua sắm bánh kẹo thức ăn cho những ngày Tết đều được vợ và mẹ tôi lo toan. Vào dịp Tết, tôi đặc biệt thích ăn giò bò, giò lụa và bánh chưng. Vì bận rộn nên gia đình tôi không gói bánh chưng nhưng nhiều năm tôi vẫn tham gia gói bánh chưng cho trẻ ở làng SOS khi có thời gian rảnh.

+ Trên trang cá nhân của mình, dường như anh chỉ chia sẻ những gì tươi vui, đẹp nhất trong cuộc sống, còn chuyện riêng được giấu rất kỹ?

- Tôi không muốn mang công việc hay cuộc sống riêng lên facebook. Tôi chỉ muốn đăng tải những thông tin vui vẻ, mang lại cho bạn bè, khán giả của mình nguồn năng lượng tích cực thôi.

+ Nhân dịp Tết Canh tý 2020 – anh có lời chúc nào gửi đến độc giả báo Tổ Quốc?

- Quang Thắng xin chúc sức khỏe và hạnh phúc tới độc giả báo điện tử Tổ Quốc, một mùa xuân năm mới mọi việc hanh thông, tràn ngập niềm vui.

+ Cảm ơn những lời chia sẻ của NSƯT Quang Thắng!