Tên lửa S-300 Syria vừa bị "làm nhục" - MiG-29 ra trận, kẻ ăn đạn đầu tiên là ai?

Bình Nguyên | 05-06-2020 - 11:02 AM

(Tổ Quốc) - Rạng sáng nay, Không quân Israel đã tấn công mục tiêu của Quân đội Syria và "làm nhục" hệ thống tên lửa S-300 tối tân được Nga chuyển giao cho phòng không Syria cuối năm 2018.

Tên lửa S-300 Syria vừa bị "làm nhục"

Rạng sáng nay 05/06/2020, Không quân Israel đã bất mở tiến hành một cuộc tập kích đường không quy mô lớn nhằm vào mục tiêu quân sự của Quân đội Syria (SAA) nằm gần thị trấn Masyaf trên vùng nông thôn tây Hama, Syria.

Điều đáng chú ý là khu vực này có bố trí trận địa tên lửa S-300 mà Nga chuyển giao cho phòng không Syria từ năm 2018, sau vụ máy bay trinh sát điện tử IL-20 Không quân Nga bị tên lửa S-200 Syria bắn nhầm do sập bẫy tinh vi của biên đội tiêm kích F-16 Không quân Israel.

Trong đợt tấn công mới nhất này, các chiến đấu cơ Không quân Israel đã sử dụng không phận Li-băng làm bàn đạp, phóng đạn từ xa công kích mục tiêu. Phòng không Syria đã kích hoạt khẩn cấp đánh chặn nhưng đã muộn.

Tên lửa S-300 Syria mặc dù đã sẵn sàng chiến đấu tại một trận địa cách mục tiêu bị không kích chỉ vài km như đã lại thêm một lần "tịt ngòi", còn các hệ thống phòng không khác đánh chặn thiếu hiệu quả trong tình trạng bị động, do vậy, nhiều tên lửa Israel đã tới được đích, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và cơ sở vật chất đối với Quân đội Syria.

Giới quan sát nhận định, ngoài việc tấn công mục tiêu quân sự "nhạy cảm" của SAA, Không quân Israel còn có ý đồ khiêu khích tên lửa S-300 Syria nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu cũng như quyết tâm phóng đạn của kíp điều khiển nhưng phòng không Syria thà bị "làm nhục" còn hơn là nhắm mắt khai hỏa.

Tên lửa S-300 Syria vừa bị làm nhục - MiG-29 ra trận, kẻ ăn đạn đầu tiên là ai? - Ảnh 2.

Trận địa tên lửa S-300 của phòng không Syria nằm cách mục tiêu bị Israel tấn công rạng sáng nay chỉ vài km.

Như vậy có thể thấy, dường như phòng không Syria càng kỳ vọng bao nhiêu vào tên lửa S-300 thì lại càng thất vọng bấy nhiêu bởi 2 điều:

Thứ nhất, các chiến đấu cơ Không quân Israel phát động tấn công từ không phận quốc tế (Li-băng) chứ không hề xâm nhập vùng trời của mình nên các hệ thống phòng không Syria chẳng dám khai hỏa đánh vào phương tiện mang phóng mà chỉ thụ động đánh chặn tên lửa đang lao vào mục tiêu mà thôi.

Vì thế, hiệu quả đánh chặn sẽ không cao bởi khi không đánh "dập đầu" được chiến đấu cơ Israel thì phòng không Syria chỉ còn biết nai lưng ra chịu trận một cách thủ động. Không quân Do Thái luôn "nắm đằng chuôi", chủ động và tùy cơ lựa chọn thời điểm tấn công bất ngờ nhất để xuyên thủng lưới phòng không khá mạnh của đối phương.

Có tin cho rằng trong đợt tập kích rạng sáng nay, chiến đấu cơ Israel đã sẵn sàng phóng đạn hủy diệt trận địa tên lửa Syria nói trên nếu tổ hợp S-300 tại đây khai hỏa bắn máy bay Không quân Do Thái.

Thứ hai, sau vụ máy bay trinh sát điện tử IL-20 bị tên lửa phòng không S-200 Syria bắn nhầm, Moscow dù đã chuyển tên lửa S-300 tối tân cho Damascus và hoàn tất đào tạo các kíp chiến đấu cho phòng không Syria từ giữa năm 2019, nhưng thực chất là người Nga vẫn quản lý hệ thống tên lửa tối tân này thông qua hệ thống chỉ huy tự động đồng bộ.

Không có lệnh của người Nga thì dù kíp chiến đấu tên lửa S-300 Syria có thành thục đến mấy cũng không thể tự ý khai hỏa.

Tên lửa S-300 Syria vừa bị làm nhục - MiG-29 ra trận, kẻ ăn đạn đầu tiên là ai? - Ảnh 3.

Vị trí trận địa tên lửa S-300 Syria và vùng hỏa lực của tổ hợp này.

Những yếu tố này đã khiến Quân đội Syria khá thất vọng và họ đang tìm cách phá vỡ "vòng kim cô" bằng việc lùng mua các tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại từ các quốc gia khác như Trung Quốc với hệ thống HQ-9 tương đương với S-300.

Thậm chí có tin cho rằng Syria có thể sẽ được Iran "bán rẻ như cho" các hệ thống tên lửa phòng không thế hệ mới mà họ tự chế tạo và đã qua thực tế chiến đấu, bắn hạ máy bay không người lái tàng hình Mỹ ở eo biển Hormuz.

MiG-29 ra trận, kẻ ăn đạn đầu tiên là ai?

Nga vừa chuyển giao cho Không quân Syria lô tiêm kích MiG-29 thứ 2 chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần. Có tin còn cho biết, ngoài MiG-29, Nga còn chuyển giao cho Syria cả máy bay ném bom Su-24.

Mặc dù không nêu chi tiết những chiếc MiG-29 này là máy bay của Không quân Syria sở hữu đưa sang Nga đại tu nâng cấp hay là MiG-29 của Không quân Nga niêm cất trong kho nay mang ra sửa chữa rồi chuyển cho Syria.

Tên lửa S-300 Syria vừa bị làm nhục - MiG-29 ra trận, kẻ ăn đạn đầu tiên là ai? - Ảnh 4.

Tiêm kích MiG-29 và máy bay ném bom Su-24 được cho là vừa bàn giao ch Không quân Syria.

Tuy vậy, chắc chắn những chiếc MiG-29 khoác "bộ cánh mới" này sẽ sớm đi vào trực chiến do phi công Không quân Syria đã quá quen thuộc bởi họ sử dụng MiG-29 từ hàng chục năm nay rồi, nếu có chuyển loại trên MiG-29 sau nâng cấp thì cũng không mất nhiều thời gian, chỉ vài tuần huấn luyện là hoàn toàn có thể xuất kích tham chiến.

Nhưng, lại nhưng, MiG-29 Không quân Syria có thể sẽ chỉ "để làm cảnh" giống như tên lửa S-300 mà thôi. Nguyên nhân cũng chẳng khác gì, vì phòng không - không quân Syria đâu có dám bắn chiến đấu cơ Israel trên không phận quốc tế, mà nếu dám bắn thì coi chừng đòn trả đũa không khoan nhượng bởi người Do Thái.

Tel Aviv trước đây đã nhiều lần tuyên bố hết sức cứng rắn rằng nếu Syria bắn, chắc chắn Không quân Do Thái sẽ "làm cỏ" bất cử ai, vũ khí gì dám gây hại cho máy bay của họ.

Tương tự, Ankara cũng không ngại ngần khi khai hỏa tiêu diệt Su-24, Không quân Syria cũng phải ngậm ngùi chập nhận im lặng mà không dám bắn trả tiêm kích F-16 Thổ Nhĩ Kỳ đang lởn vởn ở bên kia biên giới.

Xem ra phòng không - không quân Syria dù sở hữu nhiều vũ khí hiệu đại, uy lực cao như tên lửa S-300 hay tiêm kích MiG-29 nhưng họ vấp phải quá nhiều rào cản để phát huy hiệu quả chiến đấu của chủng. Một bài toán gần như không có lời giải!

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM