• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thạc sĩ tương lai nhưng văn hóa ứng xử lại thấp đi!

Giáo dục 04/01/2019 07:45

(Tổ Quốc) - Cứ nghĩ khi xã hội phát triển, trình độ học vấn được nâng cao thì những Thạc sĩ tương lai sẽ hành xử một cách văn minh hơn nhưng không ngờ sau khi đọc bài viết lại thấy điều ngược lại. Đáng buồn, đó dường như lại là tình trạng phổ biến hiện nay.

Mới đây nữ nhà văn Bích Ngân đã chia sẻ suy nghĩ về cách ứng xử của những học viên cao học đối với tác giả của những tác phẩm họ sử dụng trong quá trình làm Luận văn Thạc sĩ.

Buồn hơn, theo nhà văn Bích Ngân chia sẻ thì đây không phải là lần đầu tiên bà gặp phải cách hành xử như vậy của các thạc sĩ tương lai, những con người có trình độ học vấn cao trong xã hội.

Sau khi bà đăng bài viết cũng đã có nhiều nhà văn, tác giả khác bày tỏ đồng tình về cách hành xử thiếu lịch sử của những học viên 'học cao' này.

Thạc sĩ tương lai nhưng văn hóa ứng xử lại thấp đi! - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bài viết đầy sự thất vọng về cách hành xử của các học viên cao học khi đề nghị nhà văn giúp đỡ để hoàn thành luận án thạc sĩ của họ được nhà văn Bích Ngân chia sẻ như sau:

"PHÉP LỊCH SỰ TỐI THIỂU

Đôi ba lần tôi dằn lòng để không phải viết về cái cách ứng xử của những học viên cao học ngành văn học đối với tác giả - tác phẩm mà họ lấy làm đề tài luận văn thạc sĩ, cụ thể là đối với tác phẩm của tôi, nhà văn Bích Ngân.

Có bạn gọi điện xin tác phẩm đã in sách mà bạn không mua được và tôi sẵn sàng đi lùng mua cho được, gởi cả chồng sách đảm bảo qua bưu điện cho bạn, cho đến khi thấy Luận văn tốt nghiệp đã đăng trên mạng, mới biết bạn ấy đã tốt nghiệp.

Bước lên thêm "một nấc thang" học vấn nhưng bạn lại bỏ quên một lời cảm ơn.

Có bạn ngang nhiên lấy mấy chục truyện ngắn làm luận văn thạc sĩ mà không hề có một lời xin phép tác giả ( chỉ khi tình cờ đọc luận văn đưa trên mạng mới biết)

Có bạn quá trình viết luận văn gởi bản thảo cho tác giả góp ý, cung cấp thêm tư liệu nhưng khi nhận văn bằng tốt nghiệp thì như không biết tác giả là ai.

Và mới đây, ít phút trước, tôi vừa nhận được thư của một học viên cao học gởi qua email, yêu cầu tôi trả lời gần cả chục câu hỏi để bạn ấy hoàn tất luận văn thạc sĩ. Tôi đành trả lời với bạn là tôi đang rất bận. Với lại, ngay việc thông tin tối thiểu về người làm luận văn tôi cũng không được biết: Không biết tên họ, tuổi tác, không biết học hành trường lớp.."

Rõ ràng tôi đang rất bận và cũng không thấy có nhiệm vụ phải đáp ứng yêu cầu của một thạc sĩ nay mai mà tôi hoàn toàn không biết gì về họ.

Dĩ nhiên, cũng có những học viên cao học rồi nghiên cứu sinh, họ biết rõ giá trị văn hóa, giá trị nhân cách qua cái cách ứng xử, trong đó có việc ứng xử đúng mực với người đã dốc bao mồ hôi, trí tuệ, tài năng để có được những tác phẩm văn học, giúp cho họ có được những luận văn và có được những văn bằng."

Q.N

NỔI BẬT TRANG CHỦ