Chưa kịp hí hửng vui mừng vì mua được nhà giá rẻ, vợ chồng em đã phải lao đao cãi nhau suốt 2 tuần nay vì số tiền phải trả trong tương lai

(Tổ Quốc) - Vì em đã đặt cọc nên cuối cùng chồng cũng phải nghe theo, ký vào hợp đồng mua bán nhà. Không ngờ 2 tuần nay vợ chồng cãi vã liên tục.

Dốc hết trái tim - Tổng đài "lắng nghe và giải đáp" tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu - hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình... Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài - Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com

Em chào chị Hướng Dương,

Vợ chồng em vừa mua được căn hộ chung cư nho nhỏ, có 68m2 thôi ạ. Đây là quyết định của em và nếu như không phải em cố gắng ép và nằng nặc đòi mua thì chồng sẽ không ký tên vào hợp đồng mua bán. Chồng em là người thiếu quyết đoán, trước đến giờ chỉ đi làm công chứ chẳng dám đứng ra làm chủ việc gì. Chuyện to nhỏ trong nhà cũng đều mình em đứng ra giải quyết.

Lúc đó trong tay em có 900 triệu. Em thấy người ta rao bán gấp căn hộ này 1,2 tỷ mà đầy đủ nội thất. Thấy giá rẻ, lại phù hợp với túi tiền của mình, tuy không gần trung tâm nhưng đường đi cũng thuận tiện nên em không chần chừ gì mà nói với chồng rồi đặt cọc luôn.

Chồng em ngăn cản, anh bảo bao giờ đủ tiền thì mua, chứ giờ mua thì vẫn nợ đọng 300 triệu, chưa kể vài chục triệu tiền sang tên rồi chi phí phát sinh… Nhưng mấy khi người ta bán căn hộ giá rẻ như thế này, nếu không phải họ có việc gấp cần tiền thì chẳng đời nào họ bán giá đó, vậy nên em mặc kệ lời can ngăn của chồng mà đi đặt cọc luôn 200 triệu, cuối cùng chồng phải nghe theo.

Chưa kịp hí hửng vì mua được căn hộ giá rẻ, vợ chồng em đã phải lao đao cãi nhau suốt 2 tuần nay vì chính số nợ phải trả trong tương lai - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Sau đó em đi vay từ anh chị em trong gia đình chồng và gia đình nhà đẻ để trả tiền cho xong hợp đồng. Dọn về nhà mới, em lại tiếp tục vay ngân hàng để lấy tiền trả người thân vì không muốn tiền bạc làm mất tình cảm, thà nợ ngân hàng còn hơn.

Có nhà mới, em vui lắm, không phải sống cảnh ở trọ chật chội nữa nhưng chồng thì suốt ngày càu nhàu. Anh than thở chuyện phải "cõng" món nợ lớn trên vai. Chồng em thì nợ người khác 1-2 triệu là anh đã cuống lên rồi, giờ nợ 300 triệu anh lo đến mức không ngủ được.

2 tuần nay, vợ chồng em cãi nhau suốt vì chuyện nợ nần. Tự dưng em cảm thấy như mình đã sai lầm chị ạ. Có phải em nóng vội quá khi quyết định mua nhà quá nhanh, lẽ ra nên nghe lời chồng chờ đủ tiền thì mua phải không chị? Nhà mà đàn ông không chịu gánh vác như thế này cũng khiến em mệt mỏi quá! (tuongduong…@gmail.com)

Chưa kịp hí hửng vì mua được căn hộ giá rẻ, vợ chồng em đã phải lao đao cãi nhau suốt 2 tuần nay vì chính số nợ phải trả trong tương lai - Ảnh 3.

Chào em,

Trong chuyện này Hướng Dương không thấy em làm sai gì cả, mà còn cảm phục vì em là một cô gái quyết đoán, dám nói dám làm. Mua một căn hộ mà nợ 300 triệu cũng không phải là điều gì quá to tát, vì mình đã có nhà rồi, an cư lạc nghiệp em ạ. Không ai muốn gánh nợ nần nhưng mình nợ vì mục đích mua nhà thì đó là một món nợ xứng đáng.

Em hãy động viên chồng và tỉ mỉ vạch ra con đường trả nợ cho chồng em hiểu. Chẳng hạn mỗi tháng tiết kiệm bao nhiêu, hoạch định lại kế hoạch chi tiêu, có thể dè sẻn thêm một chút để nhanh hết nợ. Vì em không nói rõ thu nhập của hai vợ chồng nên Hướng Dương nghĩ cũng chỉ 1-2 năm hoặc lâu hơn thì 3-4 năm là trả xong nợ thôi.

Còn nếu cứ chờ tới khi đủ tiền thì khó nói lắm, vì lúc đó có thể giá nhà sẽ lên cao hơn. Cứ cho rằng vài năm sau, em đủ 1,2 tỷ thì liệu có căn hộ nào phù hợp với nhu cầu của vợ chồng em mà giá đó không?

Chồng em là người không thích nợ nần, điều đó cho thấy anh ấy rất có ý thức về tiền bạc, em có thể yên tâm khi anh ấy sẽ không tiêu xài hoang phí hay vay mượn để ăn chơi. Đó cũng là một tính cách tốt của chồng em. Nhưng em cũng nên có nhiều tác động thêm để anh ấy tự tin làm chủ gia đình hơn, để san sẻ bớt gánh nặng cho em.

Hãy vui vẻ lên em ạ, chúc mừng vợ chồng em đã có căn nhà của riêng mình, còn số nợ kia, cứ bình tĩnh làm ăn trả dần thôi em!

Thân ái,

Hướng Dương.

Chị Hướng Dương

Tin mới