• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thầy Park bật cười chua chát trước "thảm cảnh" U22 Việt Nam đuối sức, đá không nổi 90 phút

Thể thao 02/07/2020 20:35

(Tổ Quốc) - Trận đấu tập nội bộ vào tối 2/7 của U22 Việt Nam chứng kiến cảnh cười ra nước mắt khi đội không còn đủ người để đá do các cầu thủ liên tục chuột rút và đuối sức, phải rời sân.

Thầy Park bật cười chua chát trước thảm cảnh U22 Việt Nam đuối sức, đá không nổi 90 phút - Ảnh 1.

Ở trận đấu này, cả HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin đều ngồi trên khán đài để quan sát U22 Việt Nam thi đấu nội bộ. Trong buổi phỏng vấn trước trận, thầy Park thừa nhận gần như không tìm ra được nhân tố mới cho đội tuyển khi các cầu thủ trẻ ít có cơ hội thi đấu ở CLB. Vì thế đợt tập trung này có mục đích giúp họ được cọ xát, thi đấu.

Thầy Park bật cười chua chát trước thảm cảnh U22 Việt Nam đuối sức, đá không nổi 90 phút - Ảnh 2.

Có lẽ cũng bởi vậy mà thể lực của U22 Việt Nam ở trận đấu chiều nay thực sự đáng lo ngại. Các cầu thủ liên tục nằm sân vì bị chuột rút ngay từ hiệp 1.

Thầy Park bật cười chua chát trước thảm cảnh U22 Việt Nam đuối sức, đá không nổi 90 phút - Ảnh 3.

Điều này khiến thầy Park từ trên khán đài phải gọi các trợ lý, yêu cầu cho đội có quãng nghỉ uống nước ở giữa mỗi hiệp đấu.

Thầy Park bật cười chua chát trước thảm cảnh U22 Việt Nam đuối sức, đá không nổi 90 phút - Ảnh 4.

Tuy nhiên điều này cũng chẳng giúp tình hình khá hơn. Có lẽ sau quãng nghỉ dài vì dịch Covid-19, cộng thêm việc ít được ra sân ở CLB, các cầu thủ rất dễ bị đau và nhanh xuống sức. Tiền vệ Tiêu Êxal rời sân ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu được 3 phút vì bị đau ở đùi.

Thầy Park bật cười chua chát trước thảm cảnh U22 Việt Nam đuối sức, đá không nổi 90 phút - Ảnh 5.

Ban huấn luyện cũng chủ động yêu cầu các cầu thủ không cố quá sức, nếu cảm thấy bị đau thì nên ra sân luôn, tránh để dính chấn thương nặng.

Thầy Park bật cười chua chát trước thảm cảnh U22 Việt Nam đuối sức, đá không nổi 90 phút - Ảnh 6.

Đội ngũ bác sỹ của U22 Việt Nam có một ngày làm việc vất vả khi liên tục phải chăm sóc các cầu thủ. Vấn đề chủ yếu mà các cầu thủ gặp phải là bị chuột rút.

Thầy Park bật cười chua chát trước thảm cảnh U22 Việt Nam đuối sức, đá không nổi 90 phút - Ảnh 7.

Đến đầu hiệp 2, khi thấy một cầu thủ tiếp tục nằm sân, HLV Park Hang-seo đã không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Thầy Park bật cười chua chát trước thảm cảnh U22 Việt Nam đuối sức, đá không nổi 90 phút - Ảnh 8.

Phóng viên ghi lại được khoảnh khắc thầy Park bật cười khi thấy các học trò đuối sức quá nhanh, không va chạm với ai nhưng liên tục phải nhờ đến sự hỗ trợ của các bác sỹ vì mệt.

Thầy Park bật cười chua chát trước thảm cảnh U22 Việt Nam đuối sức, đá không nổi 90 phút - Ảnh 9.

Tình huống này sau đó còn trớ trêu hơn khi đội ngũ y tế ra dấu đề nghị thay người, nhưng ở bên trong ban huấn luyện lắc đầu và đáp lại rằng: "Làm gì còn ai mà thay!"

Thầy Park bật cười chua chát trước thảm cảnh U22 Việt Nam đuối sức, đá không nổi 90 phút - Ảnh 10.

Điều này cứ thế lặp lại khiến cho về những phút cuối, quân số trên sân càng giảm đi, chỉ còn 10 đấu 10, rồi cuối cùng là 9 đấu 9 khi trậu đấu kết thúc. Ngồi trên khán đài, HLV Park Hang-seo có nhiều biểu cảm khó tả.

Thầy Park bật cười chua chát trước thảm cảnh U22 Việt Nam đuối sức, đá không nổi 90 phút - Ảnh 11.

Vẻ trầm tư của thầy Park sau khi trận đấu kết thúc.

Thầy Park bật cười chua chát trước thảm cảnh U22 Việt Nam đuối sức, đá không nổi 90 phút - Ảnh 12.

Trợ lý Lee Young-jin cũng không tránh được cảm xúc không vui. Rõ ràng để chuẩn bị cho SEA Games 31 trên sân nhà vào năm sau, ban huấn luyện U22 Việt Nam sẽ còn rất nhiều việc phải làm.

Linh Đan

NỔI BẬT TRANG CHỦ