Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng

(Tổ Quốc) - Ẩm thực đúng là chứa đầy những bất ngờ. Món bò Wagyu ăn kèm trứng cá muối caviar dát vàng mà Jolie Nguyễn vừa chia sẻ trên Instagram chính là một ví dụ điển hình!

Từ lâu, Joile Nguyễn đã được công chúng biết đến là một trong những hoa hậu sang chảnh, sở hữu khối tài sản khủng trong Vbiz. Joile Nguyễn thường xuyên chia sẻ hình ảnh về cuộc sống của mình với người theo dõi, với rất nhiều chuyến du lịch xa xỉ và những bữa ăn uống hảo hạng, đắt tiền…

Mới đây, Jolie Nguyễn đã có một chuyến du lịch Hàn Quốc vào đầu tháng 11. Đến Hàn vào đúng mùa thu, bên cạnh những hình ảnh check-in thơ mộng, cô nàng còn khiến dân tình “lác mắt” vì màn food tour thú vị của mình.

Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng - Ảnh 1.

Jolie Nguyễn và chuyến du lịch Hàn Quốc ngắn ngày nhân mùa thu về.

Giống như nhiều du khách khác, Jolie dành phần lớn thời gian để đi tham quan và ăn uống ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Đầu tiên phải kể đến món gà hầm sâm ở nhà hàng Korea Samgyetang nổi tiếng ở Hàn Quốc. Nhà hàng này đã có 3 năm liên tiếp được Michelin Guide đề cử là quán ăn ngon nhất định phải ghé khi đến Hàn Quốc.

Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng - Ảnh 3.

Mở cửa từ những năm 1960, nhà hàng Korea Samgyetang có menu chủ yếu gồm các món chế biến từ nhân sâm như súp gà hầm nhân sâm, nhân sâm chiên giòn chấm mật ong sữa nhân sâm... Giá cả ở đây cao hơn so với mặt bằng các quán gà hâm sâm khác, dao động từ 16.000-25.000 won/món (khoảng 330k-500k).

Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng - Ảnh 4.

Gà hầm sâm là món ăn đặc sản ở Hàn Quốc, được ưa chuộng hơn cả vào mùa thu đông vì độ dinh dưỡng cao.

Một bữa tối, Jolie dùng bữa tại nhà hàng Woo Tender ở khu Gangnam, chuyên phục vụ các món từ thịt bò wagyu. Theo Jolie, đây cũng là nhà hàng cô ấn tượng nhất trong chuyến đi Hàn. Quán có diện tích khiêm tốn nhưng luôn đông khách nên đặt chỗ khá vất vả.

Woo Tender là nhà hàng phục vụ theo kiểu fine dining. Một bữa ăn dành cho hai người ở đây có giá khoảng 300.000 won (khoảng 6 triệu). Jolie Nguyễn đã gọi sandwich bò wagyu và bò wagyu ăn kèm trứng cá muối caviar dát vàng. Đến cả những người mê ẩm thực cũng mắt tròn mắt dẹt khi nghe đến sự kết hợp lạ lẫm này! Liệu nó có ngon không, vàng có vị gì, bò mà ăn kèm trứng cá có phải là một sự kết hợp "ổn áp"? 

Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng - Ảnh 5.
Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng - Ảnh 6.
Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng - Ảnh 7.

Cận cảnh những món trong bữa tối của Jolie Nguyễn ở nhà hàng Woo Tender.

Trời lạnh mà ăn bò wagyu, nhâm nhi một chút soju thì còn gì chuẩn hơn…

Ngoài ra, Jolie Nguyễn cũng không bỏ qua "thiên đường ẩm thực" Myeongdong với đủ món ăn đường phố. Tuy chỉ là những quán ăn trên xe đẩy, tiệm vỉa hè, nhưng khu phố này vẫn có bán cả tôm hùm với giá không hề rẻ, độ ngon thì không thua kém gì trong nhà hàng đâu nhé! Tất nhiên cũng không thể thiếu những món bình dân khác ở Hàn như tokbokki, cơm cuộn, bánh cá, kem cá, bánh bao nướng, bạch tuộc nướng…

Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng - Ảnh 9.

Một số hình ảnh khác của Jolie Nguyễn trong chuyến du lịch Seoul, Hàn Quốc vừa xong:

Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng - Ảnh 10.
Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng - Ảnh 11.
Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng - Ảnh 12.
Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng - Ảnh 13.
Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng - Ảnh 14.
Theo chân rich-kid Jolie Nguyễn ăn uống sương sương ở Seoul, lạ lẫm nhất là món bò Wagyu ăn kèm trứng cá dát vàng - Ảnh 15.

Anna

Tin mới