Thí sinh u não vẫn đi thi đại học, làm bài xong lập tức nhập viện làm phẫu thuật

Thu Vân | 14-07-2020 - 20:18 PM

(Tổ Quốc) - Tấm gương cảm động về nữ sinh dù mang trong mình căn bệnh nguy hiểm nhưng vẫn quyết tâm đi thi đại học để hoàn thành ước mơ.

Kỳ thi đại học Trung Quốc được đánh giá là một trong những kỳ thi khốc liệt nhất, đòi hỏi học trò muốn đỗ điểm cao phải chuẩn bị từ những năm tháng tiểu học. Khoảng 10 triệu học sinh tham dự kỳ thi này hàng năm, nhưng chỉ 2% trong số đó được nhận vào 38 trường đại học hàng đầu của Trung Quốc, và chỉ 0,05% vào được Thanh Hoa và Bắc Kinh – được coi là Oxbridge (Oxford và Cambridge) của Trung Quốc.

Điều nghiệt ngã là quá trình chuẩn bị cho kỳ thi này diễn ra hàng năm trời nhưng thời điểm thi chỉ có vài ba ngày. Dù nhiều học trò đã lên kế hoạch chuẩn bị nhưng không tránh khỏi những tình huống ngoài ý muốn như tai nạn, bệnh tật ập đến như câu chuyện của nữ sinh mang tên Vương Thiên ở điểm thi Trùng Khánh là ví dụ.

Nữ sinh này không may bị mắc căn bệnh u não từ khi 8 tuổi. Trải qua 3 lần phẫu thuật cắt khối u, sức khoẻ của Vương Thiên trở nên ổn định hơn giúp cô bạn có thể học tập và sinh hoạt bình thường. 

Thí sinh u não vẫn đi thi đại học, làm bài xong lập tức nhập viện làm phẫu thuật - Ảnh 1.

Cô bạn Vương Thiên nằm trên giường bệnh chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật cắt khối u.

Năm nay Vương Thiên tròn 18 tuổi, đến tuổi bước vào kì thi đại học. Nhưng ngay khi trước kỳ thi 1 tuần, căn bệnh u não của cô bạn lại trở nên trầm trọng hơn. Không vì thế mà bỏ cuộc, cô nữ sinh vẫn quyết tâm tham gia kì thi tuyển sinh Đại học để hoàn thiện trọn vẹn ước mơ Đại học của bản thân mình. 

Trong hai ngày thi đó, bố mẹ Vương Thiên và xe cấp cứu vẫn luôn túc trực ở bên ngoài cổng trường. Khi kết thúc kỳ thi, Vương Thiên gục ngã và ngay lập tức đã phải nhập viện để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật cắt khối u lần thứ 4.

Câu chuyện của cô nữ sinh sau khi chia sẻ trên diễn đàn lớn nhất Trung Quốc là Weibo đã nhận về nhiều tương tác từ dân mạng. Ai cũng thầm cảm phục trước ý chí quyết tâm và đầy nghị lực của Vương Thiên. Không ai có thể đoán trước bệnh tật ập đến lúc nào, nhất là khi căn bệnh này có thể cướp đi mạng sống của cô bạn mọi lúc. Nữ sinh đã trở thành biểu tượng cho nghị lực vượt qua trở ngại để hoàn thành ước mơ. Rất nhiều nhà hảo tâm sau đó cũng đã quyên góp ủng hộ cho cô bạn.

- “Thật sự bị cảm động trước ý chí phi thường của cô ấy. Cô gái này thật ngọt ngào".

- “Đáng yêu quá đi mất thôi! Hy vọng em sẽ đạt được điểm thật cao trong kì thi nhé".

- “Cố lên cô gái, em là giỏi nhất, xinh đẹp nhất đó".

- “Cố gắng bảo vệ sức khoẻ của mình nhé”.

(Nguồn: Weibo)

CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM