Thí sinh "Vũ điệu vàng" khiến Việt Hương rơi nước mắt vì nhớ lại năm 15 tuổi đi hát vũ trường

(Tổ Quốc) - Bài nhảy đầy cảm xúc đã khiến cho giám khảo Việt Hương rơi nước mắt vì nhớ lại thời trẻ của mình, bởi chị cũng từng đi hát vũ trường từ năm 15 tuổi và cũng từng chứng kiến những câu chuyện buồn.

Chương trình Vũ Điệu Vàng vừa có thêm một đêm thi đầy ắp cảm xúc với những tiết mục thú vị, hấp dẫn, khiến giám khảo Việt Hương đứng ngồi không yên trên ghế nóng.

Khi thì chị la hét cổ vũ cuồng nhiệt, khi thì lấy khăn lau nước mắt vì xúc động, khi thì xuýt xoa đến nhức cả răng (như cách chị thường nói).

Điểm tuyệt đối đã lại xuất hiện trong đêm thi, cho tiết mục đã khiến giám khảo Việt Hương – dù ít khi để mình khóc khi lên sóng truyền hình - cũng phải lén lấy khăn lau nước mắt. Đó chính là cặp đôi Phú Vinh & Thục Lam với tiết mục La Cumparsita.

Thí sinh

Đây là một trong những khúc Tango nổi tiếng và được khán giả Việt Nam biết đến với lời Việt và tựa đề do nhạc sĩ Phạm Duy đặt: Vũ nữ thân gầy. Trước giờ, cả hai thường chọn điệu Tango dòng standard, thế nhưng tuần này cả hai chọn vũ điệu Tango Argentina.

Nội dung tiết mục của Phú Vinh – Thục Lam nói về một cô ca sĩ phòng trà xinh đẹp bị quấy rối và sỉ nhục bởi những vị khách thô lỗ. Trong lúc cô và các vũ công đang biểu diễn thì một gã khách say rượu đã lợi dụng sàm sỡ các nữ vũ công, bị cô ca sĩ phản ứng, hắn tức giận tạt cả cốc nước vào mặt cô. Trước tình huống đó, một chàng trai trẻ đã xuất hiện và giải nguy cho cô ca sĩ.

Thí sinh

Câu chuyện này được dựng lại từ chính đời thực của Thục Lam, khi cô còn là sinh viên. Thuở ấy, để có tiền trang trải học phí và theo đuổi đam mê của mình, Thục Lam làm đủ mọi công việc, từ đi hát, đi nhảy đến dẫn chương trình cho các quán bar, vũ trường. Cô cũng từng bị sàm sỡ bởi những gã khách say xỉn. Thục Lam cũng xúc động cho biết, chàng trai cứu cô trong tiết mục cũng chính là Phú Vinh ngoài đời thực. Cả hai đã quen nhau từ rất lâu và anh là người bạn thân, luôn bên cạnh sẻ chia và bảo vệ cho cô.

Thí sinh

Tiết mục đã mang về cho Phú Vinh – Thục Lam số điểm tuyệt đối 30, điểm cao nhất trong tập 8. Đây cũng là lần thứ 2, cặp đôi nhận được điểm tuyệt đối và dẫn đầu top 7.

Câu chuyện của Thục Lam đã khiến cho giám khảo Việt Hương rơi nước mắt vì nhớ lại thời trẻ của mình, bởi chị cũng từng đi hát vũ trường từ năm 15 tuổi và cũng từng chứng kiến những câu chuyện đáng buồn như vậy. Sau khi lau đi những giọt nước mắt, giám khảo Việt Hương nói đùa rằng chị còn tủi thân hơn cả Thục Lam vì Thục Lam xinh đẹp, đứng hát ở mặt tiền nên có người "gạ", còn chị ngày xưa hát ở góc kẹt nên không ai thấy mà "gạ".

Thí sinh

Việt Hương bật khóc vì nhớ lại quá khứ buồn tủi của mình.

Cặp đôi You Phúc – Thế Vân mang đến không khí ấm cúng của gia đình với sự đồng hành của 2 cô con gái nhỏ. Trên nền nhạc sôi động của ca khúc Mercy, cả hai tái hiện câu chuyện đời thực của mình tại thời điểm cách đây vài năm. Lúc đó, vì kinh tế gia đình và để có thời gian chăm sóc con nhỏ nên cả hai đành gác lại niềm đam mê khiêu vũ.

Thí sinh

Vài năm sau, khi 2 con đã lớn hơn một chút, lúc này cả hai mới có chút thời gian cho mình, cho đam mê của cả 2. Và trong một lần tình cờ thấy chương trình Vũ Điệu Vàng tuyển sinh, cả hai đã đăng ký tham gia để được sống lại với niềm đam mê của mình.

Thí sinh

Bài thi của cả hai nhận được số điểm 27,5.

Cùng nhận được điểm số 27,5 là cặp đôi Dương Phú – Tuyết Trinh với tiết mục Vết son trên áo. Cả hai thể hiện nguồn năng lượng dồi dào của mình qua vũ điệu Twist và Jive sôi động. Nội dung tiết mục được lấy từ tình huống dở khóc dở cười ngoài đời thật của cả hai. Câu chuyện xảy ra vào khoảng 10 năm trước, một nữ học viên trong lớp khiêu vũ của anh Dương Phú chẳng may bị vấp té và ngã vào người anh, khiến vết son lưu lại trên áo. Có điều do lúc đó anh không để ý nên không thấy, đến khi về nhà thì bị bà xã phát hiện.

Thí sinh

Ban đầu, chị Tuyết Trinh cũng ghen nhưng sau đó, nghe câu chuyện anh kể cũng hợp lý nên chị tin tưởng chồng. Song, không biết chị có tin hoàn toàn hay không mà cho đến giờ, sau 10 năm, chị vẫn giữ chiếc áo với vết son đó, không cho chồng đem bỏ. Dẫu vậy, giám khảo Việt Hương vẫn cảm thấy cách ghen đó của Tuyết Trinh còn quá nhẹ nhàng. Tuyết Trinh cho biết chị đã cố gắng hết mức để có thể ghen dữ dội nhưng vẫn không làm được.

Thí sinh

Cặp đôi Văn Hoàng – Tư Phụng dự thi với tiết mục Beat It, sử dụng vũ điệu Chachacha và Pasodoble. Nội dung tiết mục tái hiện lại thời thanh xuân cách đây 40 năm của cả hai. Trong câu chuyện, chị Tư Phụng vào vai một nữ sinh có cá tính mạnh mẽ, còn anh Văn Hoàng vào vai chàng nam sinh hiền lành, nhút nhát. Cô nữ sinh Tư Phụng rất thích anh Văn Hoàng và chủ động làm quen, song anh chàng mọt sách chỉ tập trung vào việc học mà thôi. Cho đến một ngày, Văn Hoàng bị 2 bạn nam trong lớp bắt nạt và đánh cho 1 trận nhừ tử.

Thí sinh

Lúc đó, Tư Phụng xuất hiện và đánh trả để bảo vệ "crush" của mình. Tuy có chút "đường quyền" nhưng một mình Tư Phụng thì không thể nào đánh lại 2 người con trai, thấy vậy Văn Hoàng đã hợp lực cùng với cô bạn dũng cảm, đánh 2 tên kia chạy mất dạng. Cũng nhờ lần "mỹ nhân cứu anh hùng" này mà tình cảm của cả hai bắt đầu nảy nở.

Thí sinh

Giám khảo Việt Hương liên tục hú hét, gọi tên chị Tư Phụng không ngừng vì chị quá xuất sắc khi từ một quý bà U60 lột xác thành cô nữ sinh "em chưa 18". Chị đánh giá tiết mục đáng yêu và đề nghị nếu sau này hai vợ chồng thí sinh có "lục đục" thì nên xem lại tiết mục này.

Cặp đôi Lệ Dung – Mạnh Hùng dự thi với tiết mục Daddy Cool. Nội dung tiết mục nói về một người phụ nữ lớn tuổi, có cuộc sống hạnh phúc bên cạnh con trai và cháu ngoại. Mỗi khi gia đình quây quần bên nhau, bà thường kể cho con cháu nghe về thời trẻ của mình, thời mà bà còn là một "nữ hoàng" của các sàn nhảy. Không một "discotheque" nào khi đó không biết đến tên của bà. Giờ thì bà lớn tuổi rồi, không nhảy được nữa, chỉ có thể nhớ về chúng như những hồi ức tươi đẹp của thời thanh xuân.

Thí sinh

Thấu hiểu tâm tư của bà, người con trai và các cháu ngoại của bà đã bí mật chuẩn bị phục trang thời xưa cho bà và cùng bà nhảy một bản nhạc sôi động để bà có thể được sống lại thời thanh xuân của mình và để chứng minh tuổi tác không thể cản trở được niềm đam mê của bà. Cả gia đình sau đó đã nhảy cùng với nhau những vũ điệu của hạnh phúc.

Thí sinh

Bên cạnh đó cả hai còn thay đổi cách bưng bê và lựa chọn điệu disco mà anh rất thích. Giám khảo Việt Hương ấn tượng với nguồn năng lượng tràn đầy của bà Ngoại, với tuổi 87 thì hiếm ai có được năng lượng như vậy. Có lẽ bà có được điều đó là nhờ chăm tập thể thao. Tiết mục nhận được số điểm 25.

Cặp đôi Văn Vượng – Thùy Trang mang đến một câu chuyện có nội dung khá lạ về thanh xuân của những đôi giày. Câu chuyện nói về những đôi giày từ lúc được tạo nên cho đến khi nó hoàn thành sứ mệnh của mình, làm đẹp cho đời, cho người. Mượn hình ảnh của những đôi giày, cặp đôi muốn nói về quá trình con người được sinh ra, trưởng thành và cống hiến cho xã hội.

Thí sinh

Tuy nhiên, theo giám khảo John Huy, tiết mục hơi khó hiểu. Giám khảo Việt Hương thì khuyến khích cả hai vì so với các tiết mục còn lại thì tiết mục này có ý tưởng mới, lạ hơn. Giám khảo Giang Châu nhận xét cả hai đặt cảm xúc nhiều hơn so với chất lượng bài nhảy, nên điểm chuyên môn không bằng thể hiện. Cặp đôi nhận được số điểm 21,5.

Cặp đôi Quý Liêm - Thu Thảo mang đến bài nhảy lãng mạn với điệu Valse và câu chuyện về mối tình không trọn vẹn của cô nàng ca sĩ xinh đẹp và chàng xe ôm nghèo. Anh xe ôm ngày ngày vẫn đợi trước cửa phòng trà để có thể đưa đón cô ca sĩ xinh đẹp Thu Thảo. Cô ca sĩ cũng thế, dù có nhiều đại gia săn đón, nhưng cô vẫn cố tình đợi anh xe ôm quen thuộc để anh đưa về trên chiếc xe máy cà tàng. Cứ thế, cả hai cứ đưa đón và chờ đợi nhau từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm nọ, mà không ai dám bày tỏ tình cảm của mình.

Thí sinh

Giám khảo Giang Châu nhận xét cả hai có phom dáng đẹp, thích hợp với các vũ điệu dòng standard. Anh Quý Liêm rất chuẩn trong phần dẫn và đi, còn chị Thảo thì hơi yếu một chút và có chỗ đi còn bị sai chân. Cặp đôi nhận được số điểm 21,5.

Cặp đôi Quốc Nam và Khánh Hân mang đến một bài nhảy Chachacha với nội dung tái hiện lại thời thanh xuân của anh Quốc Nam. Thuở đó, anh là một người yêu thích khiêu vũ và thường ra công viên để hướng dẫn, tập luyện cho những người có cùng sở thích với mình. Theo giám khảo Việt Hương thì bài thi tuần này, cặp đôi có được tinh thần thoải mái, không bị ngượng ngập như các đêm thi trước. Giám khảo Giang Châu cũng đồng quan điểm với Việt Hương. Tuy nhiên, anh thấy cả hai thiếu sự kết nối vì anh Quốc Nam không có tín hiệu cho chị Khánh Hân khi thực hiện những bước chuyển trong bài nhảy, dẫn đến sai nhạc và lúng túng.

Thí sinh

Cặp đôi nhận được số điểm 20.

Thí sinh

Tập 8 của "Vũ Điệu Vàng" là đêm thi có loại, kết quả được quyết định bằng tổng điểm 2 đêm thi 7 và 8. Đôi Khánh Hân – Quốc Nam với tổng điểm 39,5 đã phải chia tay với chương trình. 7 cặp đôi còn lại tiếp tục bước vào vòng trong với những thử thách mới đang chờ đón trong các đêm thi sau.

Leon Trần

Tin mới