• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thủ môn diễn trò hề, V.League thành truyện cười của báo chí thế giới

Thể thao 11/04/2020 09:23

(Tổ Quốc) - Ngày 19/2/2017 là một thời điểm đen tối của bóng đá Việt Nam, khi TP.HCM đón tiếp Long An trên sân nhà...

THỦ MÔN DIỄN TRÒ HỀ, MÀN BỎ ĐÁ KHÓ TIN Ở V.LEAGUE

Phút 90 trận đấu giữa TP.HCM vs Long An ở vòng 6 V.League 2017, tỷ số đang là 2-2. Trọng tài Nguyễn Trọng Thư có pha thổi 11m cho đội chủ nhà. Long An đã phản ứng cực kì quyết liệt, nhưng có lẽ không ai ngờ được điều diễn ra trong ít phút ngắn ngủi còn lại lại bùng nổ đến vậy, kéo theo vô vàn vấn đề nảy sinh mà nhiều ngày sau vẫn không thể hạ màn.

Đứng trên vạch vôi khung thành, thủ môn Minh Nhựt không chờ V. Ormazábal sút để bay người bắt bóng. Thay vào đó, anh vội vã quay lưng lại, để lưới khung thành rung lên một cách dễ dáng.

Sau bàn thua này, Long An bỏ đá. Đội khách mặc kệ hết Nguyễn Tuấn Anh rồi R. Dyachenko ghi thêm 2 bàn nữa ở các phút 90 2 và 90 3, kết lại chiến thắng 5-2 cho TP.HCM. Minh Nhựt thậm chí còn có một màn nhào lộn... hết sức khó coi ở ít phút ngắn ngủi này.

Trò cười Long An bỏ đá trước TP.HCM (19/2/2017, vòng 6 V.League, SVĐ Thống Nhất)

V.LEAGUE THÀNH TRÒ CƯỜI CHO TRUYỀN THÔNG THẾ GIỚI

Tờ The Sun của Anh tỏ ra cực kì ngạc nhiên trước việc bỏ đá của Long An và viết: "Những khoảnh khắc kỳ lạ đã diễn ra trong trận đấu V.League, khi TP. HCM thắng Long An 5-2, sau quyết định thổi penalty gây tranh cãi của trọng tài...

Thông thường, khi trọng tài có lỗi, các cầu thủ có thể phản đối, nhưng sau đó trở lại thi đấu. Nhưng Long An thì không. Họ rời sân phản đối trọng tài và sau đó không còn đá nữa..."

Còn tờ Mirror cũng của Anh thì bình luận ngắn ngủi về pha quay lưng của thủ môn Minh Nhựt: "Không thể tin được".

Trang ESPN cũng mỉa mai Long An "không ngạc nhiên khi họ đang xếp cuối ở V-League" và nhận định rằng màn bỏ đá là "một trong những phản ứng kỳ lạ nhất trên sân cỏ".

Tờ Gazzetta của Italia thì viết "đây có lẽ là trong những màn tranh cãi lố bịch nhất trên sân cỏ thế giới".

Eurosport cũng kết luận: "Đây là sự cố rất lố bịch!"

Thủ môn diễn trò hề, V.League thành truyện cười của báo chí thế giới - Ảnh 2.

Minh Nhựt diễn trò trước trọng tài Nguyễn Trọng Thư.

BÓNG ĐÁ VIỆT MẤT ĐIỂM VỚI CHÍNH "NGƯỜI NHÀ"

Truyền thông thế giới dù sao cũng chỉ có những cái nhìn thoáng qua về vụ tai tiếng của Long An mà thôi. Còn với những người hiểu chuyện bóng đá Việt Nam, quá nhiều nghi vấn, tranh cãi và nhiều nhất là sự chán nản đã bùng nổ sau đó.

"Một đội bóng hiền như Long An mà phản ứng vậy ngay trước mặt bầu Thắng chắc phải có điều gì đó ngang ngược lắm" - BLV Quang Huy khi đó nghi ngờ.

"Trọng tài dù đúng hay sai, ta cứ chuyên nghiệp mà chấp hành. Chuyên nghiệp của ai, người đó giữ!" - nhà báo Minh Hải nêu quan điểm.

BLV Anh Ngọc thì tỏ ra chán nản với bóng đá quốc nội: "Đấy là một trong những lí do tại sao mình không thể yêu nổi bóng đá nội".

"Sai lầm trọng tài thì giải nào cũng có. Nhưng cách mà Long An phản ứng là không thể chấp nhận được vì nó hủy hoại hình ảnh của bóng đá Việt Nam" - một CĐV khi đó bình luận.

"Khoan hãy nói đến trọng tài. Cách hành xử của Long An còn thua một đám con nít nữa. Đừng mở miệng đòi quyền lợi trong khi xử sự quá thiếu văn hóa" - một NHM khác nhận định.

Thủ môn diễn trò hề, V.League thành truyện cười của báo chí thế giới - Ảnh 3.

Màn bỏ đá của Long An kéo sập hình ảnh V.League.

HÀNG LOẠT HẬU QUẢ KÉO THEO

Ngay sau vụ việc tai tiếng, Chủ tịch CLB Long An ông Võ Thành Nhiệm gửi lời xin lỗi NHM: "Thông qua các cơ quan truyền thông, đại diện cho CLB Long An tôi muốn gởi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ cả nước. Song song với đó, CLB Long An cũng xin gởi lời xin lỗi đến BTC V-League vì để xảy ra sự cố đáng tiếc ngày hôm qua.

Khi đó thật sự ai cũng nóng giận, không kiềm chế được hành vi cũng như phát biểu của mình nên đã có những lời lẽ không được hay cho lắm. Đây là bài học quý giá mà CLB Long An cần phải rút kinh nghiệm và không được lặp lại trong tương lai.

Với những việc làm, hành vi của cầu thủ và HLV đội nhà, CLB Long An chấp nhận mọi án phạt và hình thức kỷ luật của Ban kỷ luật VFF và sẽ không kiến nghị gì cả".

Thủ môn diễn trò hề, V.League thành truyện cười của báo chí thế giới - Ảnh 4.

ông Võ Thành Nhiệm

Ngay sau đó, ông Võ Thành Nhiệm cũng đã xin từ chức Chủ tịch CLB Long An nhưng không quên chia sẻ sự bức xúc: "Dù tôi có nói gì thì cũng chỉ muốn tốt cho bóng đá Việt Nam mà thôi. Nếu không có gì bất cập việc gì tôi phải bức xúc, có những phát biểu không kiệm lời để rồi gây ảnh hưởng đến quá nhiều người như thế này.

Theo tôi, bóng đá Việt Nam phải xây dựng được quy trình đào tạo trọng tài, phải làm giống như các đội bóng đào tạo cầu thủ trẻ, làm được như thế chúng ta mới có đội ngũ trọng tài chất lượng và dồi dào.

Xin nói thật, lực lượng trọng tài như hiện tại không chất lượng bởi không có nguồn gốc, không được đào tạo bài bản. Cầu vượt cung, chỉ có bao nhiêu đó trọng tài hết người này vi phạm lại đến người khác bị kỷ luật thì làm sao có được đội ngũ trọng tài chất lượng được".

Đến ngày 21/2/2017, VFF chính thức đưa ra án phạt cho Long An. CLB Long An bị cảnh cáo và phạt 100 triệu đồng; ông Võ Thành Nhiệm bị phạt 20 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 3 năm; HLV Ngô Quang Sang bị phạt 15 triệu đồng, cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 3 năm; đội trưởng Huỳnh Quang Thanh bị phạt 15 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 2 năm; thủ môn Minh Nhựt bị phạt 10 triệu đồng và treo giò giống Huỳnh Quang Thanh...

Thủ môn diễn trò hề, V.League thành truyện cười của báo chí thế giới - Ảnh 5.

Chủ tịch Long An từ chức sau vụ việc

Sau án phạt này, ông Thành Nhiệm tỏ ra không phục vì VFF không phạt trọng tài: "Phạt Long An nặng thế sao không phạt trọng tài, chả thấy nhắc tới việc họ đúng hay sai? Hôm qua trong buổi làm việc với VFF và BTC V-League tôi đã kiến nghị, nếu phạt Long An thì cũng phải phạt cả trọng tài. Nếu trọng tài đúng thì đúng như thế nào, sai thì sai ra sao, không thể nào xử một chiều mỗi Long An bị phạt.

Nếu cứ bao che cho rằng trọng tài luôn luôn đúng như vậy sự công bằng nằm ở đâu? Trọng tài không bị phạt nặng thì cũng bị phạt nhẹ chứ, mọi sự việc liên đới đều xuất phát từ trọng tài, anh cắt còi thổi penalty mới dẫn đến sự việc hôm nay".

Đáp lại, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói: "VFF có hợp tác với Cục cảnh sát điều tra của Long An, trong việc phòng chống sai phạm bóng đá. Bất cứ ai có vấn đề tư tưởng sẽ đều chịu án kỷ luật nghiêm khắc.

Còn không phải trong bóng đá, bất cứ tình huống nào cũng mang ra mổ xẻ thì có lẽ không cần trọng tài nữa. Tất nhiên, việc rà soát trọng tài là vấn đề thường xuyên, chứ không phải xảy ra sự vụ gì mới làm".

Thủ môn diễn trò hề, V.League thành truyện cười của báo chí thế giới - Ảnh 6.

Trọng tài Nguyễn Trọng Thư

Là vị trọng tài liên quan trực tiếp đến vụ việc, ngày 22/2/2017, ông Nguyễn Trọng Thư tâm sự: "Tôi thấy có phạm lỗi mới thổi, chứ không phạm lỗi sao phạt như thế được!

Nói thật, tôi không bao giờ muốn ai bị phạt như thế đâu. Án phạt ấy chắc là Ban tổ chức muốn răn đe các cầu thủ. Tuy nhiên, án phạt răn đe có thể phải thông cảm cho các cầu thủ. Quan điểm cá nhân của tôi là thế.

Tôi biết bước vào thời khắc đá quả phạt đền thứ 2 thì thủ môn Minh Nhựt phải chịu nhiều áp lực và bị để ý nhiều nhất từ khán giả. Thời điểm ấy, Minh Nhựt đang nóng sau những tiếng tranh cãi nên dẫn đến sự cư xử như thế. Hậu quả thì chúng ta đã rõ rồi.

Cầu thủ trẻ bị phạt chắc tôi không có ý kiến gì cả nhưng Minh Nhựt đã lớn tuổi. Tôi thấy cần mở một con đường do họ chưa có sự chuẩn bị để giải nghệ. Đến lúc lớn tuổi, các cầu thủ có sự chuẩn bị cho tương lai trước lúc giải nghệ. Các cầu thủ này vẫn chưa có sự chuẩn bị cho điều ấy. Họ biết làm gì bây giờ?

Trường hợp anh Ngô Quang Sang bị cấm 3 năm có thể trở lại tiếp tục công việc. Nhưng Minh Nhựt và Quang Thanh lại khó quá".

Đã 3 năm trôi qua, scandal Long An bỏ đá vẫn như mới với bóng đá Việt Nam, để là lời cảnh tỉnh cho tất cả các bên phải làm sao để giải đấu đẹp hơn trong mắt NHM và truyền thông quốc tế.

Hiệu ứng HLV Park Hang-seo cùng U23 và ĐTQG Việt Nam mang lại là động lực, cũng càng là thách thức để chúng ta tận dụng, hòng vượt qua tai tiếng ngày nào.

Không chỉ các trọng tài cần tác nghiệp chuẩn xác hơn mà từ cầu thủ tới BHL, BLĐ mỗi CLB cũng cần thật sự chuyên nghiệp mới có thể xây dựng V.League ngày một hấp dẫn.

Giữa đại dịch Covid-19, khi mà V.League phải hoãn vô thời hạn, có lẽ NHM đều đáng rất mong chờ giải đấu quay trở lại, để cống hiến những màn đọ sức hấp dẫn, công bằng chứ không phải các lùm xùm như của Long An ngày nào...

Bài viết nằm trong loạt bài SỬ THI BÓNG ĐÁ VIỆT. Xem thêm tại đây!

Đoàn Dự

NỔI BẬT TRANG CHỦ