• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Thực hiện ước nguyện cuối cùng của Kobe Bryant, người đại diện giải bóng chày viết tiếp giấc mơ của cô con gái bị mất hết gia đình trong tai nạn trực thăng

Thể thao 27/02/2020 09:12

(Tổ Quốc) - Tai nạn trực thăng thảm khốc vào cuối tháng trước không những cướp đi sinh mạng của Kobe Bryant, một cầu thủ bóng rổ nổi danh trên toàn thế giới, mà còn là sinh mạng của 3 thành viên trong một đại gia đình.

Theo những tin tức mới nhất từ phía truyền thông, người đàn ông quyền lực nhất trong giới đại diện cầu thủ bóng chày ở Mỹ là Scott Boras đã lên tiếng sẽ thực hiện nốt ước nguyện cuối cùng của Kobe Bryant, đó là tìm kiếm một suất học bổng cho Alexis Altobelli, cô bé 16 tuổi đã mất cả cha lẫn mẹ cùng đứa em gái trong tai nạn trực thăng thảm khốc vào tháng trước.

Thực hiện ước nguyện cuối cùng của Kobe Bryant, người đại diện giải bóng chày viết tiếp giấc mơ của cô con gái bị mất hết gia đình trong tai nạn trực thăng - Ảnh 1.

3 thành viên xấu số trong gia đình Altobelli.

Tai nạn đó đã khiến Kobe Bryant, một huyền thoại của làng bóng rổ thế giới, đã mãi mãi ra đi cùng với cô con gái 13 tuổi Gianna Bryant cùng 7 người khác, trong đó có 3 người trong một gia đình. Vụ tai nạn đã khiến cả ông bà John và Keri Altobelli cùng cô con gái 13 tuổi Alyssa đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian, để lại độc nhất một cô con gái 16 tuổi là Alexis, một cầu thủ bóng chày đầy triển vọng. Ông John Altobelli cũng là một HLV bóng chày của trường đại học Orange Coast.

Ngay trước khi thảm kịch xảy ra, với sự nhiệt huyết của mình, Kobe Bryant đã hứa sẽ giúp đỡ ông bà Altobelli bằng việc giới thiệu cho cô bé một suất học bổng nhằm chuẩn bị cho tương lai sắp đến. Nghĩ là làm, Kobe Bryant liền nhấc máy nhắn tin đến cho GĐĐH Los Angeles Lakers là ông Rob Pelinka với hy vọng những mối quan hệ trong làng thể thao của ông sẽ giúp ích cho gia đình Altobelli.

Thực hiện ước nguyện cuối cùng của Kobe Bryant, người đại diện giải bóng chày viết tiếp giấc mơ của cô con gái bị mất hết gia đình trong tai nạn trực thăng - Ảnh 2.

Theo Rob Pelinka, ngay cả trong khoảnh khắc sau cùng, Kobe Bryant vẫn luôn muốn mang lại điều tốt đẹp cho người khác.

Khi đó, ông Rob Pelinka có mặt ở nhà thờ làm lễ cầu nguyện và đột nhiên nhận được một tin nhắn. Theo lẽ thông thường, ông sẽ phớt lờ nó vì không muốn làm gián đoạn buổi lễ của mình, nhưng một thứ gì đó đã thôi thúc Rob Pelinka nên nhìn vào điện thoại và trả lời tin nhắn ấy.

"Kobe Bryant nhắn cho tôi rằng liệu tôi có biết một người đại diện bóng chày nào ở Nam California không, rằng cậu ấy đang muốn giúp đỡ cho con của một người bạn. Thậm chí, cậu ấy còn đảm bảo với tôi rằng cô bé này rất tài năng, có tư duy chơi bóng chày và sẽ có một tương lai đỉnh cao", vị GĐĐH này nghẹn ngào chia sẻ lại trong buổi lễ tưởng niệm Kobe Bryant vào ngày 24/2 vừa qua (giờ địa phương).

Tuy nhiên, dự định của cả hai đã không thể trở thành sự thật. Chỉ 30 phút sau đó, chiếc trực thăng định mệnh đã đâm xuống mặt đất, cướp đi sinh mạnh của 9 con người, trong đó có cả Kobe Bryant và gia đình Altobelli.

Thực hiện ước nguyện cuối cùng của Kobe Bryant, người đại diện giải bóng chày viết tiếp giấc mơ của cô con gái bị mất hết gia đình trong tai nạn trực thăng - Ảnh 3.

Scott Boras là một người đại diện có tiếng tăm tại nền bóng chày của Mỹ.

Với những việc làm đầy ý nghĩa mà Scott Boras sẽ mang lại cho Alexis Altobelli, mong rằng cô bé sẽ mạnh mẽ vượt qua những thử thách khó khăn nhất của cuộc đời, để có thể thành công và tự hào khi hướng về thiên đường, nơi cha mẹ và em gái của cô luôn dõi theo từng bước chân của mình.

NHẬT PHẠM - Nhịp Sống Việt

NỔI BẬT TRANG CHỦ