Nếu là một người thỉnh thoảng có những giây phút ngẩn ngơ, suy nghĩ miên man về cuộc đời hẳn bạn sẽ nhận thấy có những thứ nghe rất phản trực giác nhưng lại cực kỳ đúng kiểu như này: 

“Con đường dẫn đến tích cực sẽ phải trải qua vô số những điều tiêu cực.”

“Muốn bản thân trưởng thành, mạnh mẽ hơn phải đi qua những lần đau đớn.”

“Và để có được thành công, phải chấp nhận bước trên hành trình đầy những khó khăn thử thách.”

Nhưng bạn có nhận ra điều gì không? Rằng những “mệnh đề” này, chẳng nhắm đến riêng ai cũng không ghi rõ đàn ông phải thế này, phụ nữ phải thế kia. Vậy tại sao khi ai đó đạt được một thành công nào đó, ta lại phán xét hay có những phản ứng ngờ vực vì họ là phái yếu? 

Khi nhắc về một người phụ nữ thành công và bản lĩnh, trước khi thừa nhận người phụ nữ đó giỏi, nhiều người đặt ra câu hỏi: “Ba mẹ cô ấy có giàu không?”, “Chồng của cô ấy là ai?”,... Tức là, đa số mọi người vẫn dè dặt, không tin vào năng lực thật sự của những người phụ nữ. 

Cũng giống khi bạn chơi một ván cờ cá ngựa… Nếu về đích sớm nhất, người ta hay bảo do “ăn may” đổ được xúc xắc ra mặt 6 nhiều lần. Thế nhưng nếu không có chiến thuật, không có tính toán riêng, muốn thắng chỉ nhờ may mắn e rằng cũng khó. 

Cuộc sống cũng vậy, mỗi bước tiến của những người phụ nữ đều chất chứa nhiều mồ hôi, nước mắt. Mỗi thành công đều trải qua nhiều năm tháng, ngày giờ để cố gắng chứ không phải ăn may. Và đôi khi, không cần tung xúc xắc để chờ may rủi vì vận mệnh nằm trong tay của họ - những người phụ nữ thành công.

Thuỳ Minh, Thảo Nhi Lê và Helly Tống: Những người phụ nữ có tất cả, chỉ không có thành công nhờ ăn may - Ảnh 1.

Từ trước đến nay, mọi người vẫn quan niệm phụ nữ gắn cuộc đời với gia đình, với bổn phận làm vợ, làm mẹ. Người ta gọi đó là thiên chức để mặc định phụ nữ chỉ cần tìm một người chồng tốt mà tựa vào, sinh vài đứa con là đủ. 

Hiện tại, dù mọi thứ đã cởi mở hơn trước nhưng trong nhiều lĩnh vực, những nỗ lực và tài năng của người phụ nữ vẫn chưa được đánh giá đúng đắn. Không những thế, họ gắn mác thành công của phái đẹp là do ăn may: May mắn vì có ngoại hình xinh đẹp, may mắn vì sở hữu sự mềm mỏng, dịu dàng vốn có nên nói gì cũng “lọt tai”, ăn may vì sinh ra là phụ nữ nên bản chất đã được nhường nhịn bởi mọi người,...

Ngoài ra, văn hóa Á Đông cũng gán cho phụ nữ nhiều lề thói, phải làm gì, nói gì, đi đứng thế nào mới “chuẩn phụ nữ”, và việc khiêm tốn (nhiều khi thái quá) cũng là một cách để người phụ nữ khép vào đúng lệ “công dung ngôn hạnh”.

Họ luôn dè dặt, khiêm nhường khi nói về thành tựu đáng tự hào của bản thân. Và những định kiến đã trở thành luật bất thành văn ấy còn là nguyên nhân làm phụ nữ tự nghi hoặc, giới hạn khả năng của chính mình. Thậm chí, nó dần hình thành nên niềm tin cho các thế hệ tương lai, những cô gái trẻ cũng tin rằng họ cần phải có may mắn trước tiên thì mới thành công được.

Thuỳ Minh, Thảo Nhi Lê và Helly Tống: Những người phụ nữ có tất cả, chỉ không có thành công nhờ ăn may - Ảnh 2.

Không phủ nhận, thành công vẫn cần yếu tố may mắn. Nhưng liệu có ai ăn may được cả đời?

Có thể may mắn lần đầu khi cơ hội tìm đến vì nguồn năng lượng tích cực tỏa ra bên ngoài, vì bạn có ngoại hình ưa nhìn, vì gia đình bạn có điều kiện hay vì bất cứ lý do gì. Nhưng cơ hội ấy sẽ không quay lại nếu không có kiến thức, không có năng lực hay chỉ đơn giản là không biết cách nắm bắt chúng. 

Mà những điều ấy, nào có may! Nếu được sinh ra với hình hài phụ nữ là một món quà thì những định hướng sự nghiệp, cuộc sống phù hợp để phát huy món quà ấy lại nằm ở sự nỗ lực từng ngày của chính họ. 

Thuỳ Minh, Thảo Nhi Lê và Helly Tống: Những người phụ nữ có tất cả, chỉ không có thành công nhờ ăn may - Ảnh 3.

Thực tế cho thấy, những người phụ nữ thành công ngày nay họ đều tự tay giành được, làm chủ vận may của chính mình. Thùy Minh, Thảo Nhi Lê và Helly Tống chính là điển hình của những người phụ nữ dám gạt bỏ định kiến, chứng minh rõ ràng nhất mọi thứ có được là nhờ những cố gắng tự thân. 

Thuỳ Minh - nữ VJ nổi tiếng bậc nhất, đứng sau hàng loạt thành công của các show truyền hình, talkshow đình đám. Cô cũng là người tiên phong, nghĩ ra vô vàn những format mới và không ngại thử sức để đổi lại là những chương trình cộp mác cá nhân, có màu sắc riêng đáng nhớ. 

Thuỳ Minh, Thảo Nhi Lê và Helly Tống: Những người phụ nữ có tất cả, chỉ không có thành công nhờ ăn may - Ảnh 4.

Ai cũng ngưỡng mộ thành công của Thuỳ Minh. Và điều này đến từ hành trình tích luỹ tri thức, rèn luyện không ngừng nghỉ. Đặc biệt ở Thuỳ Minh - một người phụ nữ bản lĩnh, mạnh mẽ, cô không dành những từ như “cũng may”, “trộm vía”, “may mà”,... để nói về những gì mình tự tay làm được. 

 "Vì là một người phụ nữ, mình biết mình phải đã trầy trật, tâm huyết và nỗ lực nhường nào để đạt được thành công, nên gán cho thành công của mình chữ “may mắn”, với Minh là không xứng đáng. Hơn nữa, nếu các bạn phụ nữ thành công cứ nói rằng mình may mắn, thì những người phụ nữ khác, đặc biệt là lứa tiếp theo (như con mình chẳng hạn) sẽ nhìn vào và cho rằng, họ cũng cần may mắn như một điều kiện tiên quyết để thành công, trong khi rõ ràng điều này không đúng. Mình thật lòng tin, đằng sau tất cả thành công của người phụ nữ là nỗ lực, mồ hôi nước mắt, bản lĩnh và tài năng. Và chúng ta xứng đáng được ghi nhận và tự ghi nhận bởi những phẩm chất đó”, nữ VJ bày tỏ.

Là một trong những gương mặt được giới trẻ yêu mến, Helly Tống là hình mẫu phụ nữ điển hình mà ai cũng muốn hướng tới. Thế nhưng, cô nàng cũng nhận không ít phán xét, định kiến cho rằng may mắn vì có gương mặt xinh đẹp, gia đình gia giáo và có điều kiện kinh tế. 

Thuỳ Minh, Thảo Nhi Lê và Helly Tống: Những người phụ nữ có tất cả, chỉ không có thành công nhờ ăn may - Ảnh 5.

Tuy nhiên, người đẹp không giới hạn bản thân ở công việc người mẫu mà luôn chuyển mình, dấn thân, làm những gì khác đi so với những thứ mọi người đang “dán nhãn”. Helly Tống gọi đây là hành trình dám buông bỏ và bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và xứng đáng với kết quả hiện tại. 

Helly Tống chia sẻ: "Gần 10 năm qua, từ lúc chuyển mình từ một người mẫu chuyên nghiệp sang khởi nghiệp xanh, Helly đã luôn chọn tự thân một mình.

Nhưng 10 năm đó cũng là thời gian mình nhận được những lời nhận xét trái chiều. Rằng mình quá liều lĩnh khi từ bỏ con đường người mẫu, rằng mình khởi nghiệp chỉ để “làm màu, đánh bóng tên tuổi”, rằng mình có hậu thuẫn rất nhiều, và rằng những thành tựu của mình là “ăn may” thôi. Tất nhiên, mình cũng đã qua nhiều lần vấp ngã, đấu tranh, thất bại, mình chọn không chia sẻ nhiều về nó không có nghĩa là mình luôn gặp thuận lợi, dễ dàng, hay “ăn may”.

Còn đối với Thảo Nhi Lê, trước khi được biết đến với danh hiệu Á hậu, người ta vẫn thường nhắc đến cô nàng cùng danh xưng “rich kid”. Họ bảo cô nàng “ăn may” vì nhà giàu, xinh đẹp, chẳng cần cố gắng nhưng thành công. 

Thuỳ Minh, Thảo Nhi Lê và Helly Tống: Những người phụ nữ có tất cả, chỉ không có thành công nhờ ăn may - Ảnh 6.

Thảo Nhi Lê có giàu thật không? Có, giàu sự nỗ lực, kiên trì và niềm tin. 

Thảo Nhi Lê có tất cả thật không? Có, chỉ là không có may. 

"Từ khi chân ướt chân ráo về Việt Nam làm việc như một influencer, đến sáng lập Daphale, rồi sau này tham gia Hoa hậu, không biết bao nhiêu lần Nhi bị thử thách bởi thất bại, khó khăn, áp lực, và cả bởi định kiến. 

Nhi từng bất an bởi những lời không đúng về mình, nhưng Nhi chọn thức dậy ngày hôm sau, bước tiếp, mạnh mẽ hơn. Vì chính Nhi biết mình xứng đáng, hơn bất kỳ lời bình luận tiêu cực nào ngoài kia. Những định kiến có thể là trở ngại trên con đường phụ nữ phát triển. Nhưng Nhi tin, những giới hạn bản thân mình tự đặt ra mới là trở ngại lớn nhất. Chỉ cần tin vào bản thân, nỗ lực và kiên trì, tự tay ta sẽ chạm đến ước mơ. Hành trình đi đến ngày hôm nay của Nhi, có vui, có buồn, có mồ hôi, có nước mắt, có vấp ngã và đã đứng lên. Có tất cả, chỉ là không có may”, Thảo Nhi Lê bày tỏ. 

Không cứ Thùy Minh, Helly Tống hay Thảo Nhi Lê mà mỗi người sẽ có một cá tính, theo đuổi những mục tiêu khác nhau. Họ chỉ là những cái tên nổi bật, minh chứng rõ ràng cho việc thành công của họ nói riêng và phụ nữ nói chung chẳng hề do ăn may mà do họ tự tay làm lấy. 

Thuỳ Minh, Thảo Nhi Lê và Helly Tống: Những người phụ nữ có tất cả, chỉ không có thành công nhờ ăn may - Ảnh 7.

Và Thùy Minh, Helly Tống, Thảo Nhi Lê đồng hành với L'Oréal cùng chiến dịch Chính Nữ 2023 với thông điệp "Làm chủ vận may, nào có may là tự tay" để truyền cảm hứng cho rất nhiều phụ nữ khác. Khuyến khích phái đẹp gạt bỏ những định kiến, kiên trì tiếp tục nỗ lực cho những mục tiêu trong tương lai và biết trân trọng và ghi nhận thành công của chính mình. 

Bởi vì phụ nữ không phải là nữ phụ trong câu chuyện thành công. Mỗi người phụ nữ đều có thể trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của họ. Mong rằng bạn, những Chính Nữ hãy luôn tự tin vào bản thân, dũng cảm vượt qua rào cản và nhận được sự ghi nhận bằng đúng thực lực. Không phải ăn may, vì bạn xứng đáng!

Thuỳ Minh, Thảo Nhi Lê và Helly Tống: Những người phụ nữ có tất cả, chỉ không có thành công nhờ ăn may - Ảnh 8.