• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

TIN VUI CHỐNG COVID 2/6: Hai "tuần trăng mật" kỳ lạ nhất VN và chuyện "đừng bắt em có tội với Tổ quốc"

Thời sự 02/06/2021 07:52

(Tổ Quốc) - Giữa những ngày nắng nóng 40 độ, thì đây chính là những cơn mưa và làn gió mát lành.

1. Khi tấm lòng hóa thành lời ca

Người hâm mộ biết đến Tuấn Hưng với giọng hát đẹp, vẻ ngoài điển trai. Hóa ra chàng ca sĩ ấy còn có một thứ khác cũng rất đẹp: đó là một tấm lòng. Nam ca sĩ đã quyên góp và vận động bạn bè ủng hộ 630 triệu đồng giúp Bắc Giang phòng chống dịch.

Cảm ơn ca sĩ Tuấn Hưng vì những đóng góp ý nghĩa này:

Cho đời tiếng hát câu ca,

Cho đời cả những bó hoa tình người

2. Thành phố "ngủ", nhưng người tốt còn thức

Thành phố "không ngủ" cũng đang tạm phải "ngủ" theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thế nhưng, những người tốt như anh Nguyễn Thế Mỹ (TP. HCM) vẫn còn thức. Cùng với bạn bè và các Mạnh Thường Quân, gác lại mọi công việc, gia đình anh dậy từ 6h sáng đi chợ mua đồ, nấu hàng trăm suất cơm miễn phí cho người nghèo chạy xe ôm, bán vé số.

TIN VUI CHỐNG COVID 2/6: Hai tuần trăng mật kỳ lạ nhất VN và chuyện đừng bắt em có tội với Tổ quốc - Ảnh 3.

Gia đình và bạn bè anh Mỹ tặng hàng trăm phần cơm miễn phí cho những người nghèo chạy xe ôm, bán vé số.

Những người như Anh Mỹ hiểu rằng cho đi là còn mãi:

Tặng người một sớm bình yên

Nhận về nắng ấm những miền ban mai

3. "Đừng bắt em có tội với Tổ quốc".

Một tài xế công nghệ đã nhất quyết từ chối nhận tiền của một bác sĩ đang trên đường tiếp tế cho đồng nghiệp tham gia phòng chống dịch, vì lý do "Nhận tiền lúc này của bác sĩ là em có tội với Tổ quốc, chị đừng bắt em có tội với Tổ quốc".

Câu chuyện này đã khiến rất nhiều người cảm động. Một bác sĩ bình luận: "Chúng mình còn trụ lại được với nghề đến giờ là vì những con người, những sự việc đời thường dễ thương và nhân văn như vậy. Dễ thương thiệt! Hạnh phúc nữa hen…!"

Câu nói của người tài xế giản dị mà hào sảng giống như một lời hát: Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta… mà hãy hỏi ta làm gì cho Tổ quốc hôm nay!

4. Vợ chồng bác sĩ và 2 lần "trăng mật" không thể quên

Sau khi cưới nhau, 2 vợ chồng đều là bác sĩ, anh Nguyễn Xuân Điệp và chị Đinh Hoàng Mai Anh đã có 2 lần hưởng kỳ "trăng mật" hoàn toàn mới: "trăng mật" trong tâm dịch.

Được biết, họ đã hoãn kỳ nghỉ ngọt ngào của mình trước đó để xung phong cùng đồng nghiệp vào điểm nóng Đông Triều, Quảng Ninh, gác lại kế hoạch riêng.

Và lần này, khi Bắc Giang vẫy gọi, gần thời điểm anh chị thực hiện kế hoạch trăng mật muộn, hai người lại tiếp tục lên đường chống dịch.

Có lẽ 2 lần trải nghiệm kỳ trăng mật kỳ lạ nhất Việt Nam sẽ là những kỉ niệm khó quên đối với 2 vị bác sĩ.

Đố ai định nghĩa được tình yêu

Có dễ gì đâu những buổi chiều

Gác lại tình riêng vì nghĩa lớn

Đồng lòng chống dịch, thế là yêu!

5. "Thiên thần" xuất hiện giữa tâm dịch

2 "thiên thần" đó là bà chủ nhà trọ ở thôn My Điền 2, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và cháu bé vừa mới chào đời - con trai chị Hà Thị Nhớ.

Trong khi đợi chồng đi xin giấy lưu hành để ra khỏi chốt kiểm dịch, chị Nhớ đã sinh con một mình trong trạng thái hoảng sợ. Rất may là có 2 bà chủ trọ đã xuất hiện kịp thời, cứu cháu bé khỏi nguy hiểm, gỡ dây rốn quấn cổ và lau người cho cháu.

Hiện tại cháu bé đã an toàn, khỏe mạnh, nhận được sự giúp đỡ chăm sóc của các bác chủ nhà.

6. "Bước chân thần tốc" và những tuổi 20 không sợ hãi

23 tuổi - chàng thanh niên Lê Xuân Đạt đã phi xe máy 80km để về Bắc Giang ngay trong đêm, tình nguyện hỗ trợ phòng chống dịch.

"Dịch bệnh thì cũng sợ chứ, cơ mà ai cũng sợ thì không có ai làm" – Đạt tâm sự.

Tại khu cách ly K16, nơi có số lượng lớn người F1, Đạt và các nhân viên y tế đã có lúc phải nhường cho bà con cả những chiếc khẩu trang cuối cùng, chưa kể tình trạng thiếu nước, thiếu vật tư y tế…

TIN VUI CHỐNG COVID 2/6: Hai tuần trăng mật kỳ lạ nhất VN và chuyện đừng bắt em có tội với Tổ quốc - Ảnh 8.

Học viên Học viện Quân y lên đường tham gia phòng chống dịch tại Bắc Giang

Cũng tình nguyện tham gia phòng chống dịch tại Bắc Giang, mới đây những dòng tâm sự của chàng học viên Học viện Quân y Nguyễn Minh Tuấn đã khiến nhiều người rưng rưng. Đang trong giai đọan ôn thi nhưng Tuấn vẫn quyết định "xếp bút nghiên" lên đường đánh "giặc Covid".

Tại điểm nóng nhất của Bắc Giang, Tuấn chia sẻ những dòng tâm sự gửi người thân: Con và đồng đội ở đây vẫn khỏe, tinh thần chống dịch của cả đoàn ngày càng quyết tâm hơn. Chú bộ đội "bé bỏng" của bố mẹ sẽ luôn xung kích trên mặt trận này. Mai kia, khi dịch dã được đẩy lùi, con sẽ lại về với bút sách, với mùa thi. Giờ con chỉ mong sao dịch nhanh chóng được đẩy lùi để cho người dân nơi đây bớt khổ! Bố mẹ hãy yên tâm và tin ở con nhé!".

Xin được ngả mũ trước những chàng trai tuyệt vời bằng mấy câu thơ của Thanh Thảo:

"Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình

Nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc

Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ quốc"

TIN VUI CHỐNG COVID 2/6: Hai tuần trăng mật kỳ lạ nhất VN và chuyện đừng bắt em có tội với Tổ quốc - Ảnh 10.

Tuyết Trinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ