Tình cờ vào được căn phòng bí mật luôn khóa chặt trong nhà bạn trai giàu có, cô gái hoảng loạn nhìn cảnh tượng trước mắt

(Tổ Quốc) - Dẫu biết hành động vào căn phòng đó khi anh chưa cho phép là không nên, song cô không thể kiềm chế nổi sự tò mò đang cuộn trào như cơn sóng dữ trong lòng mình.

Có một anh bạn trai giàu tình cảm, yêu chung thủy luôn là mong ước của mọi cô gái. Nhưng nếu ở trong trường hợp của cô gái trong câu chuyện dưới đây, hẳn bạn sẽ nghĩ khác đi ngay.

Hòa là cô gái xinh đẹp, nết na. Nhiều “vệ tinh” vây quanh Hòa, song cuối cùng cô lại chọn làm bạn gái anh chàng một đời vợ. Vợ anh đã mất cách đây mấy năm vì 1 tai nạn. Hòa bảo, cô ưng ý anh bởi sự chín chắn và giỏi giang. Đàn ông “một lần đò” có khác, ở anh toát lên sự thu hút hơn hẳn những gã trai trẻ.

Hòa bật mí, anh còn có kinh tế khá vững. Nhà lầu, xe hơi đầy đủ cả. Cô về làm vợ anh, ắt không cần nhọc nhằn mưu sinh. Âu đó cũng là mong ước rất đời của các cô gái khi chọn chồng.

Bạn trai Hòa có cô con gái nhỏ năm nay lên 5 tuổi với vợ đầu. Con bé xinh xắn, đáng yêu khiến Hòa quý mến lắm. Hai cô cháu chả mấy chốc thân thiết ra trò. Bạn trai Hòa thấy thế thì mừng rỡ vô cùng.

Tình cờ vào được căn phòng bí mật luôn khóa chặt trong nhà bạn trai giàu có, cô gái hoảng loạn nhìn cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Hòa kể, tới thăm nhà anh mấy lần, cô phát hiện trong ngôi nhà bề thế của anh có một căn phòng rộng rãi luôn được khóa chặt. Nhà chỉ có bố con anh với người giúp việc, đâu có người ngoài qua lại nhiều mà anh cẩn thận vậy.

Có lần Hòa đánh bạo hỏi anh, anh qua loa đáp “phòng có nhiều đồ vật quan trọng”. Cô chả nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng cuối tuần đó, anh vắng nhà có nhờ cô sang trông con gái giúp. Người giúp việc nghỉ phép về quê từ hôm trước. Con gái anh quấn quýt Hòa, muốn bố rủ cô sang chơi với con bé.

Hòa nói, cô nghĩ bọn trẻ giờ xem tivi, điện thoại nhiều bèn rủ con bé trồng cây. Hai cô cháu hì hụi tìm chai nước ngọt, hộp nhựa bỏ đi trong nhà làm chậu trồng cây. Thành phẩm xong, 2 người mang lên sân thượng đặt cho nhiều nắng. Lúc đi ngang qua căn phòng khóa chặt kia, Hòa buột miệng hỏi con bé bên trong có gì.

“Mẹ cháu đấy ạ”, con bé hồn nhiên đáp. Hòa chợt thấy xót xa trong lòng. Mẹ con bé mất lúc nó còn chưa lên 3 tuổi. Cho đến giờ “mẹ” đối với con bé mà nói chắc chỉ là 1 danh xưng không hơn.

“Sao mẹ cháu lại ở trong đó?”, Hòa hỏi lại. “Để cháu mở cửa cho cô vào xem nhé. Cháu biết bố giấu chìa khóa ở đâu”, con bé cười vô tư.

Hòa thú thật, cô rất tò mò. Nhất là sau câu trả lời của con gái bạn trai. Dẫu biết hành động vào căn phòng đó khi anh chưa cho phép là không nên, song cô không thể kiềm chế nổi sự tò mò đang cuộn trào như cơn sóng dữ trong lòng mình.

Để rồi khi cánh cửa căn phòng đó bật mở, nhìn rõ cảnh tượng bên trong, Hòa chết lặng. Chiếc giường tân hôn của vợ chồng anh, ảnh cưới và tất cả những đồ vật vợ anh dùng khi còn sống đều được đặt ở đây. Mọi thứ sạch sẽ, cho thấy thường xuyên có người vào dọn dẹp, quét tước.

Trên giường có quyển sách được đánh dấu đang đọc dở, chiếc chăn chưa kịp gấp, gối đầu hơi xô. Lẽ nào… anh ngủ ở đây? 

Thi thoảng anh sẽ dẫn con gái vào phòng rồi kể về mẹ cho nó nghe. Cho đầu óc non nớt trẻ thơ của con bé khỏi quên mất người từng quan trọng nhất trong cuộc sống của nó. Con bé đã 5 tuổi, đủ lớn để nhớ và kể lại nhiều sự việc. 

Tình cờ vào được căn phòng bí mật luôn khóa chặt trong nhà bạn trai giàu có, cô gái hoảng loạn nhìn cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Hòa thẫn thờ bảo, nỗi nhớ thương và tình cảm anh dành cho người vợ đã khuất quá lớn. Dễ hiểu tại sao 3 năm qua anh chưa hề quen ai khác. Tới giờ, có lẽ anh cần 1 người chăm lo, bầu bạn với con gái, cũng như gia đình thúc giục. Nên đành nghĩ tới chuyện đi bước nữa. Hòa mới có cơ hội xuất hiện ở đây.

“Tấm lòng của anh thật đáng trân trọng. Nhưng ngặt nỗi, tôi lại chả thể vô tư ngưỡng mộ tình cảm giữa anh và vợ như mọi người. Vì tôi là người trong cuộc…”, Hòa khổ sở thốt lên.

Hòa cho hay, anh thực sự là người đàn ông tử tế. Anh quan tâm, lo lắng cho cô chu đáo. Nhưng trái tim của anh lại chẳng dành cho cô. Nếu cô về làm vợ anh, anh đối với cô chỉ là trách nhiệm. Tình yêu anh đã dành hết cho vợ trước, chưa lúc nào vơi cạn. Cô liệu có chịu đựng nổi điều đó không?

Cuối cùng, sau khi suy nghĩ kỹ càng, Hòa đã chọn phương án chia tay bạn trai. Phụ nữ là vậy đấy. Người đàn ông của họ có thể nghèo, hơi vô tâm, mải chơi hoặc dính những tật xấu khác. Họ vẫn chịu đựng được. Duy chỉ một điều họ không đời nào chấp nhận. Đó là bạn trai không coi họ là duy nhất!

Thược Dược

Tin mới