Tinh thần Đỏ sát cánh bên miền Trung: Hy vọng mang lạc quan trở về sau cơn bão

(Tổ Quốc) - Đâu phải lũ qua chỉ còn mất mát và đau thương. Trong thời điểm khó khăn, tinh thần Đỏ, tinh thần dân tộc của người Việt đã tạo nên sức mạnh giúp chúng ta vượt qua sóng gió.

Xuyên suốt chiều dài lịch sử dựng và giữ nước, đoàn kết là chìa khóa giúp ta vượt qua gian khổ của bom đạn, của chiến tranh để giành độc lập, vượt qua khó khăn thời bao cấp để xây dựng đất nước phát triển. Tinh thần sẻ chia, đùm bọc đã ăn sâu vào mỗi người Việt, đi vào ca dao, tục ngữ, thơ văn. Và cũng chính sức mạnh của sự đoàn kết, một lần nữa, lại giúp những người con mảnh đất miền Trung vượt qua bão lũ.

Người vùng lũ chắc mới hiểu, cảm giác mở mắt sớm mai, bước chân xuống giường thấy mênh mông một biển nước. Đứng hiên nhà ngửi thấy mùi sông biển, nước tràn vào nhà, nước cuốn trôi đi kế sinh nhai, nhấn chìm mọi thứ từ những vật dụng đơn giản nhất như cái nồi, cái bếp, quần áo, sách vở đến mái nhà, đàn gà, đàn vịt cùng nhiều tài sản giá trị khác… Cơn bão đã đi qua nhưng xót xa thì vẫn ở lại và người dân rất cần sự cứu trợ thiết thực và hiệu quả ngay lúc này.

Và rồi, tinh thần đỏ mang ngày mai tới. “Ngày mai” hàn gắn những nỗi đau mất mát vì bão lũ, bởi tình thương, bởi sự sẻ chia chẳng nề hà khó khăn. Ngày mai là hi vọng, là những chuyến xe nối gót nhau cứu trợ miền Trung, là chút quà bánh chở trên ghe len lỏi từng ngóc ngách, là nụ cười thở phào vì cuối cùng bão cũng tan, là tinh thần đồng cảm, sẻ chia chảy trong huyết quản của từng người con đất Việt. 

Tinh thần Đỏ sát cánh bên miền Trung: Hy vọng mang lạc quan trở về sau cơn bão - Ảnh 1.

Sức sống ánh lên lung linh thắp sáng mọi căn nhà. Khắc phục sau lũ là một hành trình phía trước, nhưng dường như không ai mệt mỏi, không ai chậm bước “tiến quân”.  Nhiều đoàn xe vẫn ngày đêm tiến đến miền Trung ruột thịt, nhưng không còn chỉ là nhu yếu phẩm, cặp, sách, vật dụng gia đình... mà còn là thuốc men, vật dụng y tế cần thiết. 

Tinh thần Đỏ sát cánh bên miền Trung: Hy vọng mang lạc quan trở về sau cơn bão - Ảnh 2.

Sau lũ, môi trường bị ô nhiễm vì rác thải, xác súc vật chết. Nguồn nước, nguồn thực phẩm tại các khu vực bị lũ lụt cô lập cũng khó đảm bảo an toàn. Cộng thêm điều kiện cung cấp nước uống gặp khó khăn, người dân sẽ phải đối mặt với nguy cơ về dinh dưỡng và dịch bệnh. Nhiều trạm y tế, bệnh viện huyện bị ngập, bị cô lập, số thuốc ít ỏi có thể không đáp ứng được nhu cầu vì dịch bệnh có thể xảy ra. Chính vậy việc hỗ trợ y tế cho các tỉnh miền Trung cấp thiết hơn bao giờ hết.

Thấu hiểu được điều đó, Generali Việt Nam đã chung tay với Bệnh viện TW Huế, triển khai Chuyến xe Sát Cánh Bên Miền Trung. Chuyến xe đã chính thức khởi hành từ 25/11/2020 với những hoạt động tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân trong vùng lũ bị ảnh hưởng cụ thể đó là 5 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế.

Theo TS.BS Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám Đốc BVTW Huế cho biết, sau lũ lụt, nguy cơ dịch bệnh hiện hữu, nếu không chú ý sẽ rất dễ bùng phát các dịch bệnh lây qua nguồn nước như dịch tả, thương hàn, các bệnh về gan, mắt và đặc biệt là sốt rét, sốt xuất huyết... Chính vì thế Chuyến xe Sát Cánh Bên Miền Trung đã cùng đội ngũ Y Bác sĩ, mang theo những vật dụng y tế cần thiết, nhanh chóng phối hợp cùng chính quyền địa phương, tổ chức thăm khám kịp thời, xua tan những lo lắng về sức khỏe cho người dân. 

Bên cạnh đó, đoàn còn tích cực tuyên truyền cách phòng ngừa, nâng cao sức khoẻ cho người dân như: 

- Đảm bảo ăn chín, uống sôi, lựa chọn thực phẩm an toàn, có nguồn gốc.

- Thường xuyên vệ sinh cơ thể, rửa tay, chân bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với nước lũ, nước bị nhiễm bẩn. 

- Vệ sinh thường xuyên khu vực sống, mắc màn khi ngủ để hạn chế tối đa nguy cơ bị sốt xuất huyết.

- Thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của nhân viên y tế và đếm trạm xá, bệnh viện, cơ sở y tế gần nhất khi có biểu hiện bệnh. 

Tinh thần Đỏ sát cánh bên miền Trung: Hy vọng mang lạc quan trở về sau cơn bão - Ảnh 3.

Rồi ngày tháng sau lũ sẽ lại bình ổn. Trên “dải lụa” miền Trung, bình minh lên thuần khiết và trong lành, công việc từng bước vào guồng, tiếng trẻ reo vui trên con đường đến trường. Để có được những bình yên đó, luôn luôn có sự góp sức, đồng lòng của những trái tim Đỏ đồng cảm, sẻ chia của một Việt Nam diệu kỳ. 

Khi “khúc ruột” miền Trung phải oằn mình gánh chịu thiên tai, tinh thần Đỏ đồng cảm sẻ chia của người Việt - cũng chính là tinh thần mà Generali hướng tới, đã gắn kết triệu trái tim Đỏ trên dải đất hình chữ S, thăng hoa thành nghĩa cử nhân văn giúp miền Trung vững bước qua cơn hoạn nạn.

Generali đã triển khai kế hoạch mang tên "Sát Cánh Bên Miền Trung" với tổng giá trị hỗ trợ là 6,5 tỷ đồng và tổ chức các hoạt động cứu trợ thiết thực như:

Trao quà cứu trợ bao gồm tiền mặt, nhu yếu phẩm, áo ấm, bàn ghế, dụng cụ học tập, máy lọc nước… cho hơn hàng nghìn hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tài trợ xây dựng 10 ngôi nhà chống lũ tại Huế, Quảng Bình, Quảng Nam.

Tài trợ chương trình hỗ trợ trẻ em và phụ nữ miền Trung, tiếp cận giúp đỡ các em bị tổn thương, trải qua nhiều đau buồn, sang chấn tâm lý do mất mát cha mẹ, người thân trong bão lũ.

Đặc biệt, Generali còn phối hợp với Bệnh viện TW Huế triển khai chuyến xe “Sát Cánh Bên Miền Trung” khởi hành từ 25/11/2020 với những hoạt động tổ chức khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân trong vùng lũ bị ảnh hưởng ở 5 tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế.

Vì Generali hiểu rằng khi dòng nước lũ đi qua, miền Trung vẫn chưa thể "thở phào nhẹ nhõm" vì nguy cơ "dịch chồng dịch" vẫn còn tiềm ẩn, rất cần những hoạt động cứu trợ để đảm bảo nền tảng sức khỏe vững chắc, an tâm trên hành trình khôi phục cuộc sống bình thường hậu thiên tai.

Tinh thần Đỏ sát cánh bên miền Trung: Hy vọng mang lạc quan trở về sau cơn bão - Ảnh 5.

Quang Vũ

Tin mới