Trải lòng của Verona van de Leur, nữ VĐV tài năng bậc nhất một thời của Hà Lan đánh mất chính mình vì "đời xô đẩy": Cảm ơn tiền vì đã giúp tôi nhìn ra bộ mặt thật của con người!

(Tổ Quốc) - "Khi bạn là một trong những VĐV xuất sắc nhất nước, tất cả mọi người đều đặt những kỳ vọng lớn lao lên vai bạn".

Đó là lời bình luận Verona van de Leur dành cho mình khi được vây quanh bởi các phóng viên Hà Lan. Chẳng ai nghĩ sau này người phát ngôn ra những câu chữ đầy tính trách nhiệm như vậy lại đâm đơn kiện chính cha mẹ, sống lang bạt ngoài đường và hơn hết, trở thành một diễn viên phim cấp 3.

Trải lòng của Verona van de Leur, nữ VĐV tài năng bậc nhất một thời của Hà Lan buộc phải trở thành diễn viên phim người lớn: Cảm ơn tiền vì đã giúp tôi nhìn ra bộ mặt thật của bố mẹ! - Ảnh 1.

Verona van de Leur, người từng được vinh danh là VĐV nữ xuất sắc nhất Hà Lan.

Verona, 34 tuổi, từng là "cô gái vàng" của làng thể dục nghệ thuật Hà Lan. Vào thời điểm lần đầu bước ra sàn đấu thế giới, Verona mới 14. Cùng năm, cô giành 2 chức vô địch giải trẻ châu Âu.

2 năm sau, sự nghiệp của Verona thăng tiến chóng mặt. Cô giành 3 chức vô địch European Championship, 3 HCV tại World Cup và 1 HCB tại World Championship. Khi bạn bè cùng lứa còn đang phải ngửa tay xin tiền cha mẹ, De Leur một bước trở thành triệu phú, được liệt vào hàng những VĐV xuất sắc nhất lịch sử quốc gia.

Nhưng thành công quá sớm khiến tâm hồn của cô bị ảnh hưởng. Tiền tài, danh vọng và sức ép đè bẹp cô gái trẻ.

"Khi 8 hoặc 9 tuổi, mỗi chiếc huy chương như món quà đối với tôi. Mọi người trong gia đình và bạn bè đều vui và tự hào. Tôi cảm thấy mình thật đặc biệt", Verona chia sẻ với The Sun. "Nhưng khi bắt đầu đứng trên sân khấu lớn, mọi thứ thay đổi. Sức ép ngày càng đè nặng trên vai tôi".

"Khi không được đứng trên bục nhận giải nữa, mọi người quay sang ghét bỏ bạn. Họ nói bạn kém cỏi, yếu đuối. Không chỉ riêng tôi, ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng bị ám ảnh. Tôi nghĩ thế".

Trải lòng của Verona van de Leur, nữ VĐV tài năng bậc nhất một thời của Hà Lan buộc phải trở thành diễn viên phim người lớn: Cảm ơn tiền vì đã giúp tôi nhìn ra bộ mặt thật của bố mẹ! - Ảnh 2.

"Rồi những bản hợp đồng lớn xuất hiện. Kể từ khi đặt bút ký, tôi phải học cách làm hài lòng tất cả mọi người".

Sinh ra tại Gouda, Verona có một tuổi thơ viên mãn. Cô được bố mẹ, anh chị cổ vũ đi theo con đường trở thành VĐV, bắt đầu làm quen với thể dục dụng cụ khi mới 5 tuổi. Chính cha mẹ cô cũng phải bỏ dở công việc thường ngày để làm đại diện cho cô, nhận lãnh trách nhiệm thương thảo các hợp đồng rồi bản quyền hình ảnh. Việc của Verona là luyện tập và luyện tập, tất cả vì mục tiêu tham dự Olympic 2004.

Nhưng giấc mơ đó tan tành nhanh chóng vì Verona dính chấn thương nặng, nói lời chia tay với sân chơi lớn nhất hành tinh. Bố của cô vì quá chán nản nên phải tìm đến cờ bạc để giải sầu, "đốt" luôn 5000 bảng (khoảng 145 triệu VNĐ) sau một đêm tại Las Vegas. Thời điểm Verona biết bố sử dụng tiền của mình kiếm được vì lợi ích riêng, gia đình của cô chính thức đổ vỡ.

"Đối với tôi, cuộc sống vẫn thế. Tôi vẫn đi học ở trường cũ, luyện tập không ngừng nghỉ trong phòng tập. Nhưng cuộc sống của ba mẹ tôi thay đổi nhanh chóng. Họ nhàn hạ hơn bởi vì tiền tôi kiếm được. Cá nhân tôi thì lại nhận được rất ít dù chính mình là người lao động", Verona viết trong tự truyện "Simply Verona".

"Tôi tập luyện đến chấn thương nhưng chỉ được cầm khoảng 11.000 bảng/năm".

Năm 2008, Verona quyết định từ bỏ nghiệp thể dục dụng cụ. Cô đâm đơn kiện chính cha mẹ của mình.

"Trong năm cuối còn một chút hứng thú với thể thao, tôi liên tục hỏi bố mẹ tiền mình kiếm được đi đâu hết cả rồi. Không một câu trả lời rõ ràng nào được họ đưa ra. Tôi biết bố mình đã làm gì với số tiền đó".

"Khi tôi bày tỏ mong muốn giải nghệ, họ bắt đầu nói lý do với tôi. Tiền quan trọng với họ thật, nhưng với tôi thì không. Cũng phải cảm ơn tiền, vì nhờ nó mà tôi biết được bộ mặt thật của những người xung quanh".

"Tôi chẳng biết ai mới là bố mẹ thật của mình nữa". Verona bỏ nhà ra đi không lâu sau khi tuyên bố từ bỏ nghiệp VĐV.

Sau một thời gian dài đấu tranh, cô giành phần thắng. Tòa án tối cao Hà Lan yêu cầu bố của cô phải gửi lại số tiền 81.000 bảng theo hình thức trả góp. Trước khi nhận được tiền, Verona phải sống tạm trong xe hơi, ăn trộm đồ trong siêu thị để sống qua ngày. Cuộc sống túng quẫn khiến Verona một lần phải đánh liều, tống tiền một cặp đôi ngoại tình ở gần khu sinh sống.

Trải lòng của Verona van de Leur, nữ VĐV tài năng bậc nhất một thời của Hà Lan buộc phải trở thành diễn viên phim người lớn: Cảm ơn tiền vì đã giúp tôi nhìn ra bộ mặt thật của bố mẹ! - Ảnh 3.

"Tôi và bạn trai chi tiêu nhỏ giọt. Tiền được dành hết cho các khoản thuê nhà. Nhưng bao nhiêu rồi cũng hết, tôi không xin được việc. Cả 2 tự nhủ chỉ ngủ trong xe một đêm hôm nay thôi. Một đêm, rồi 2 đêm, rồi 2 năm. Dần dần chiếc xe trở thành mái ấm cho cả 2".

"Chúng tôi ăn đồ miễn phí trong siêu thị. Khi không có gì là miễn phí, chúng tôi ăn trộm. Tôi đương nhiên chẳng tự hào gì về quãng thời gian đó. Chỉ vài năm trước, tôi không ngờ mình một ngày sẽ phải làm vậy để sống sót".

Trải lòng của Verona van de Leur, nữ VĐV tài năng bậc nhất một thời của Hà Lan buộc phải trở thành diễn viên phim người lớn: Cảm ơn tiền vì đã giúp tôi nhìn ra bộ mặt thật của bố mẹ! - Ảnh 4.

Verona phải sống lang bạt trên xe hơi cùng bạn trai.

Kể về quyết định tống tiền cặp đôi ngoại tình, Verona mô tả đó là hành động "của người điên". Không những chẳng nhận được xu nào từ cặp đôi, Verona còn bị bỏ tù. "Tôi rất hối hận vì hành động đó, nhưng biết làm sao được, vì tôi cần tiền để sống".

Verona phải ngồi tù 2 tháng. Thời gian đó theo cô, là "vừa đen đủi vừa may mắn" khi ít nhất người ta vẫn cho cô ăn đủ 3 bữa một ngày. Sau khi kết thúc hạn tù, thậm chí một cánh cổng mới đã mở ra với Verona. Cô được mời vào làm việc cho một công ty phim người lớn.

"Đó là một cơ hội tuyệt vời với tôi. Lúc đó tôi chẳng còn gì để mất, nên làm việc cho một công ty phim cấp ba không khác gì một bước tiến mới. Hồi bé tôi chưa từng nghĩ mình phải đi theo con đường này, nhưng kệ đi, ai quan tâm chứ?".

Kể từ khi đổi nghề, cuộc sống của Verona thay đổi hoàn toàn. Ban đầu Verona chỉ đồng ý trở thành "webcam girl". 2 tháng sau, cô và bạn trai tự vận hành một mục cho riêng họ.

"Bạn trai tôi nhận lãnh vai trò người chụp ảnh, kiêm bạn diễn. Điều đó khiến tôi cảm thấy như được giải thoát, bởi tôi sẽ từ chối nếu phải làm với người khác".

"Từ việc phải sống ngoài đường, giờ đây chúng tôi đã có mái ấm riêng. Tôi yêu thích công việc mới của mình và chắc chắn sẽ mỉm cười khi nhớ về nó sau nhiều năm nữa".

Trải lòng của Verona van de Leur, nữ VĐV tài năng bậc nhất một thời của Hà Lan buộc phải trở thành diễn viên phim người lớn: Cảm ơn tiền vì đã giúp tôi nhìn ra bộ mặt thật của bố mẹ! - Ảnh 5.

PHỤNG HIẾU

Tin mới