Trải nghiệm nuôi dạy con của mẹ Việt ở đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới

(Tổ Quốc) - Sau 4 năm với hành trình làm cha mẹ, từ mang thai đến sinh nở và cùng con lớn khôn, tác giả nhận thấy, cha mẹ ở đâu cũng có áp lực như nhau, bất kể là nước giàu hay nghèo.

Linh Phan

Không có định nghĩa chính xác nào về "nghề" làm cha mẹ. Cũng không có khái niệm hoàn hảo hay tuyệt đối về những ai làm cha mẹ. Chúng ta chỉ có thể lớn lên trong hành trình làm cha mẹ, và cuộc phiêu lưu không đoán trước đang chờ đón tất cả chúng ta.

Mẹ Việt nuôi dạy con kiểu Bắc Âu được viết bởi Linh Phan, một người mẹ Việt đang sống và làm việc tại Na Uy – đất nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất trên thế giới.

Bằng việc chia sẻ những câu chuyện của bản thân trong suốt những ngày mang thai bé Ốc, những cảm xúc thành thật, những trải nghiệm quý giá khi ngắm nhìn đứa trẻ lớn lên mỗi ngày, Linh Phan đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bà mẹ trẻ hiện đại niềm tin, sự vững tâm khi quyết định có con và nuôi dạy con một cách tử tế.

Trải nghiệm nuôi dạy con của mẹ Việt ở đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới - Ảnh 2.

Trong suốt 300 trang sách, Linh Phan dành nhiều dung lượng để mô tả về cuộc sống ở Na Uy để trả lời cho câu hỏi: "Những đứa trẻ ở Na Uy và cha mẹ chúng, những người đang sống ở một quốc gia hạnh phúc nhất thế giới – họ có hạnh phúc thật không? Và họ hạnh phúc vì điều gì?".

Trải nghiệm nuôi dạy con của mẹ Việt ở đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới - Ảnh 3.

Thực tế, sau 4 năm với hành trình làm cha mẹ, từ mang thai đến sinh nở và cùng con lớn khôn, tác giả nhận thấy, cha mẹ ở đâu cũng có áp lực như nhau, bất kể là nước giàu hay nghèo. Bức tranh về cuộc sống gia đình và xã hội Na Uy mà tác giả kể với chúng ta có thể lạ lẫm với văn hóa Việt, thậm chí có phần khác thường, nhưng đó là những điều hoàn toàn có thể thẩm thấu và giúp ta hiểu rằng, vì sao họ được cả thế giới cho là những người "biết sống".

Trải nghiệm nuôi dạy con của mẹ Việt ở đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới - Ảnh 4.

Ở Na Uy, trẻ con có một thời thơ ấu đặc biệt, gắn liền với không gian ngoài trời và các hoạt động lành mạnh cùng gia đình: trượt tuyết, câu cá, bơi lội, picnic trong rừng… Người Na Uy khuyến khích các trải nghiệm gắn bó với thiên nhiên, đó cũng là sợi dây gắn kết giúp trẻ phát triển tính cách và sự bền bỉ.

Hạnh phúc – Bình đẳng – Nhân văn là ba điều may mắn nhất mà tác giả đã học được trong thời gian làm mẹ ở Na Uy. Ở gia đình của người Na Uy, hạnh phúc không đo lường qua của cải vật chất dù mức sống cao, không phải những ngôi nhà tiện nghi, xe hơi hạng sang hay dịch vụ xem phim trực tuyến hiện đại nhất thế giới. Người Na Uy "biết sống" chính là vì họ có cách tận hưởng cuộc sống rất đơn giản: đọc một cuốn sách hay, cuộn tròn trong chăn ấm xem truyền hình, đặc biệt là những khoảnh khắc nhỏ gắn kết gia đình mà họ gọi là hyggy time.

Linh Phan

Quan trọng là làm cha mẹ thì cần có sự hiểu biết, cần có thời gian dành cho con, cần sự nhẹ nhàng, tử tế, tôn trọng và thực hiện được trách nhiệm của mình khi đã đón nhận thiên chức vĩ đại: LÀM CHA MẸ.

Và dù thụ hưởng mọi chế độ tốt nhất ở Na Uy, cô cũng không tránh khỏi những lúc kiệt sức, bật khóc một mình trong nhà vệ sinh sau khi sinh 2 tuần. Trầm cảm là có thật. Phan Linh không chỉ thông cảm với mọi rắc rối của các bà mẹ sau sinh, cô còn giúp họ đối diện với hoàn cảnh mới, lên tiếng giúp họ tìm ra lối thoát trong những ngày "đặc biệt" này. Đó là hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều nhất, từ từ giúp cơ thể làm quen và chấp nhận rằng, thăng trầm là điều hoàn toàn bình thường khi trở thành cha mẹ.

Trải nghiệm nuôi dạy con của mẹ Việt ở đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới - Ảnh 6.

Bốn năm làm cha mẹ, Phan Linh và chồng luôn luôn hướng đến sự tích cực, nuôi con với lòng tử tế, cho con thời gian, thuận theo mách bảo của trái tim: "Hành trình làm cha mẹ ở đất nước hạnh phúc nhất thế giới của chúng tôi KHÔNG phải là hành trình tận hưởng hạnh phúc. Mà là mỗi ngày nỗ lực không ngừng để xây dựng và bảo vệ niềm tin vào chính bản năng làm cha mẹ của mình".

GiangC

Tin mới