Trâm Anh nhận xét gây sốc về cánh đàn ông, ví von là "con mồi", cư dân mạng xúm vào tranh luận nhiệt tình

(Tổ Quốc) - Phát ngôn mới nhất của cô nàng Trâm Anh đang gây ra rất nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Khi trở lại sau vụ lùm xùm trong quá khứ, Trâm Anh dường như đã cẩn trọng hơn, thường xuyên có những dòng trạng thái, status sâu sắc, ẩn ý. Chỉ mới gần đây thôi, cô nàng mới trở nên hoạt bát, dần dần tìm lại những niềm vui với công việc và cuộc sống xung quanh. Nhưng dường như, mỗi khi nhắc tới cánh đàn ông, Trâm Anh lại có phần "gắt" hơn so với thường lệ thì phải. Điển hình như dòng trạng thái khiến cho cộng đồng mạng phải tranh cãi gần đây của Trâm Anh.

Trâm Anh nhận xét gây sốc về cánh đàn ông, ví von là con mồi, cư dân mạng xúm vào tranh luận nhiệt tình - Ảnh 1.

Dòng trạng thái đang gây ra nhiều tranh luận của Trâm Anh

Nguyên văn dòng trạng thái:

"Đàn ông đôi khi thật ngây ngô. Khi họ chinh phục được một cô gái họ nghĩ họ đạt được mục đích rồi và họ đi khoe "chiến tích" với cả thế giới. Nhưng họ không nghĩ rằng họ chính là con mồi.".

Trâm Anh nhận xét gây sốc về cánh đàn ông, ví von là con mồi, cư dân mạng xúm vào tranh luận nhiệt tình - Ảnh 2.

Dòng trạng thái cũng như những lần phỏng vấn của Trâm Anh khiến dân tình cảm thấy cô nàng đang rất mất niềm tin vào cánh đàn ông thì phải

 Thậm chí, trong cả những lần hiếm hoi lên sóng đầu năm, Trâm Anh cũng tỏ ra khá mất niềm tin vào cánh đàn ông, khi cô cho rằng "mình bây giờ thậm chí chẳng còn biết đàn ông tới với mình vì yêu hay chỉ đơn giản là muốn thử cảm giác lạ nữa, để xem có phải con này nó thế nọ thế kia không".

Trâm Anh nhận xét gây sốc về cánh đàn ông, ví von là con mồi, cư dân mạng xúm vào tranh luận nhiệt tình - Ảnh 3.

Cô nàng cũng từng thừa nhận không biết đàn ông tới với mình vì yêu hay cảm giác lạ nữa

Đương nhiên, đấy là luận điểm của Trâm Anh về cánh đàn ông, còn bên dưới phần bình luận, cư dân mạng cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều.

"Không thích chị này nhưng ý này đúng mà. Con trai hay có thói khoe mẽ, kể chuyện mình cua được cô này cô kia cho hội bạn bè mình nghe. Thử mà mình đặt trong tình huống đó, thích người ta thật lòng xong bị đối xử vậy xem ai hiền nổi"

- Phụ nữ khéo léo chả ai mở miệng ra đánh giá người khác làm gì cho mệt. Cứ sống tốt thôi rồi mọi người sẽ nhìn thấy mà.

- Chả hiểu sao mọi người lại cứ coi tình yêu như cuộc đua rồi cố gắng giành phần thắng. Rõ ràng là tổn thương mà vẫn thích nói mấy lời mạnh mẽ để tỏ ra mình mới là kẻ đi săn. Cuối cùng ai thắng hay thua thì cũng đều có 1 kết quả là chia tay. Tôn trọng nhau mới đi đến cuối cùng được.

- Trong trường hợp này vẫn thấy Trâm Anh đúng nha, 1000 like cho chị.

Mặt Trứng

Tin mới