2 mẹ con mang bao tải "hôi của" mặc tài xế van xin: "Sao lại chỉ trích bà già lượm vài lon hư bán ve chai"

(Tổ Quốc) - "Tôi có ăn cướp, ăn trộm gì đâu mà đòi gọi công an nên mới bảo: Ngon thì gọi đi, tôi chờ", bà Lan, người phụ nữ cao tuổi trong đoạn clip lan truyền trên mạng những ngày qua phân trần.

Đêm 12/7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại 2 người phụ nữ "hôi" những lon nước ngọt rơi trên phố do chiếc xe chở gặp tai nạn.

2 mẹ con mang bao tải hôi của mặc tài xế van xin: Sao lại chỉ trích bà già lượm vài lon hư bán ve chai - Ảnh 1.

Ảnh cắt từ clip.

Đáng chú ý, theo như đoạn clip ghi lại được, mặc cho tài xế đứng cạnh quay clip và van xin rằng, xe gặp nạn anh sẽ bồi thường cho công ty nhưng 2 người phụ nữ xưng là mẹ con vẫn liên tục nhặt lon nước ngọt cho vào bao tải mang theo. 2 người đưa ra lý lẽ, họ nhặt đồ rơi ngoài đường.

Trong đoạn clip được fanpage Soha.vn đăng tải, người phụ nữ trung niên (được cho là con của người phụ nữ cao tuổi trên) đưa ra lý lẽ: “Tôi nhặt ngoài đường chứ tôi có lấy của ai đâu, má tôi vừa nhặt, tôi nhặt lại”. Thậm chí, người này còn bất chấp: “Cứ quay phim đi, cứ điện công an tới!”.

2 mẹ con mang bao tải hôi của mặc tài xế van xin: Sao lại chỉ trích bà già lượm vài lon hư bán ve chai - Ảnh 2.

Người phụ nữ này mang cả bao tải đi ''hôi của'' mặc cho người tài xế van xin. Ảnh cắt từ clip

Theo tờ Tuổi trẻ, người phụ nữ cao tuổi trong đoạn clip gây xôn xao là bà Trương Thị Lan (59 tuổi, ngụ tỉnh Trà Vinh, tạm trú quận 9, TP.HCM). Người phụ nữ mặc áo đỏ xuất hiện trong clip là con gái bà Lan.

Ngày 16/7, chia sẻ với phóng viên Minh Hòa của tờ này, hai mẹ con bà Lan cho hay, họ vô cùng bức xúc vì clip không nói hết đầu đuôi câu chuyện. Bởi, theo cả hai, người "hôi của" thực sự đáng lên án lại không lên án, lại đi chỉ trích nặng nề bà già đi lượm vài cái lon nước ngọt hư bán ve chai.

Phân trần về nguồn cơn sự việc, bà Lan cho hay, thời điểm đó, hàng trăm thùng nước ngọt rơi xuống đường, vương vãi khắp nơi. Rất nhiều người dùng xe máy chở 2-3 thùng đi mất.

Cá nhân bà thấy nhiều lon nước ngọt rơi móp méo, bà lựa và chỉ nghĩ rằng cái nào còn thì gom lại, hư bỏ không thì cũng dẹp dọn bán ve chai.

"Trong lúc lượm, phân loại thì có một tài xế hay nhân viên gì đó lại bảo, bà làm vầy là ăn trên xương máu người ta, còn thách thức gọi công an nên lúc đó tôi có bức xúc. Tôi có ăn cướp, ăn trộm gì đâu mà đòi gọi công an nên mới bảo: ‘Ngon thì gọi đi, tôi chờ’", bà Lan nói trên Tuổi trẻ.

Còn con gái bà Lan cho rằng, vì thấy một thanh niên chạy đến giựt trên tay mẹ những lon nước ngọt hư mới khiến chị bức xúc.

"Mẹ tôi không nhảy vào cướp của ai cả, bà già đơn thuần nghĩ đó là đồ hư bỏ đi... Mẹ tôi già cả đi xe đạp lượm ve chai vậy mà anh ta nói ăn trên xương máu, rồi dọa gọi công an", con gái bà Lan cho biết.

Hai mẹ con mang bao tải ra hôi của mặc tài xế gặp nạn van xin.

Trước đó, tờ Helino đưa tin, vào khoảng 22h ngày 11/7, chiếc xe chở hàng do 1 nam tài xế điều khiển khi đi tới khu vực ngã tư Gò Dưa (quận Thủ Đức, TP HCM) thì xảy ra va chạm rồi bị đổ khiến hàng chục thùng nước ngọt rơi vãi khắp đường.

Ngay sau đó, trong lúc nam tài xế còn đang loay hoay tìm cách khắc phục sự cố thì có 2 người phụ nữ (1 trung niên, một đã cao tuổi) đi xe máy ngang qua dừng lại. Tiếp đó, 2 người này tiếp cận những thùng nước ngọt đang nằm ngổn ngang giữa đường rồi vơ lấy cho vào bao để mang về.

(Tổng hợp)

M.K

Tin mới