• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Trần tình của một thành viên giáo phái Tân Thiên Địa giữa tâm bão COVID-19

Thế giới 28/02/2020 21:21

(Tổ Quốc) - Nhiều thành viên giáo phái Tân Thiên Địa cảm thấy mình bị phân biệt và đối xử bất bình đẳng khi dịch bệnh virus corona mới bùng phát tại Hàn Quốc.

Nếu không có gì khác thường, mỗi tuần, nghệ sỹ vẽ móng tay Park Ji-yeon sẽ có 2 buổi học kinh với các tín đồ theo giáo phái Tân Thiên Địa. Tuy nhiên, cuộc sống của cô đã hoàn toàn đảo ngược khi giờ đây bên cạnh nỗi lo cho nhà thờ, Park còn không biết mình có bị nhiễm virus corona mới hay không.

Người phụ nữ 26 tuổi là một trong khoảng 230.000 thành viên của Tân Thiên Địa hiện đang là tâm điểm của dịch bệnh bùng phát do virus corona mới – hay còn gọi là COVID-19 tại Hàn Quốc.

Trần tình cay đắng của một thành viên giáo phái Tân Thiên Địa giữa tâm bão COVID-19 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế Hàn Quốc tiến hành khử trùng đường phố Daegu - tâm điểm bùng phát dịch bệnh COVID-19 tại Hàn Quốc (ảnh: Lee Moo-ryul)

Chính quyền tin rằng, một phần lớn các ca nhiễm là các thành viên của Tân Thiên Địa hoặc từng tiếp xúc với họ. Khi có tới 80% trong tổng số gần 2.400 người nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc có liên hệ với chi nhánh Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu, nỗi lo sợ và phản đối đối với giáo phái này đang ngày càng gia tăng.

Tuy nhiên, cô Ji-yeon biện hộ, không công bằng khi đổ hết lỗi cho Tân Thiên Địa. "Nhà thờ của chúng tôi không phát minh ra virus. Đó chỉ là một cái cớ để đổ tội", cô nói. "Trong lịch sử, các nhóm thiểu số đều luôn bị đổ lỗi khi điều xấu xảy ra cho xã hội".

Ji-yeon gia nhập Tân Thiên Địa 2 năm trước khi mới tới Seoul từ Geochang, tỉnh Nam Kyungsang – chỉ cách Daegu một giờ lái xe. Daegu hiện là tâm điểm của bùng phát dịch bệnh tại Hàn Quốc. Cảm thấy bị cô đơn trong thành phố lớn, Ji-yean đã chấp nhận lời mời tham gia một lớp học châm cứu miễn phí.

"Ban đầu tôi không biết họ là Tân Thiên Địa nhưng họ rất tốt và luôn ở bên tôi. Hai người trong số họ còn khóc lúc tôi chia tay bạn trai. Vì vậy, khi họ nói với tôi sự thật sau đó, tôi không còn quá e ngại", cô kể lại.

Cơ quan y tế địa phương đã liên hệ với Ji-yeon và yêu cầu cô phải tự cách ly tại nhà mặc dù hiện cô vẫn chưa có bất kỳ triệu chứng gì. Ji-yeon cho hay, cô không tham dự các buổi lễ tại Daegu hồi đầu tháng, nơi được cho là khởi nguồn của sự lây lan thông qua một nữ bệnh nhân "siêu lây nhiễm" 61 tuổi.

"Chúng tôi đang bị đối xử như tội phạm. Trước đây hình ảnh của chúng tôi đã xấu và giờ đây tôi nghĩ mình sẽ bị tấn công nếu người qua đường biết rằng tôi theo Tân Thiên Địa", cô Ji-yeon bày tỏ sự lo lắng.

Trong lúc đó, những người không còn theo giáo phái lại có những cảm nhận khác. Chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc, cựu thành viên Tân Thiên Địa Advent Kim cho hay, không thể giải quyết tình huống bằng hành động quyết liệt.

"Họ [Tân Thiên Địa] dạy các thành viên rằng, có thể chấp nhận nếu nói dối về đức tin của mình để bảo vệ tổ chức. Làm sao có thể gọi đó là tôn giáo nếu người ta được dạy dối trá? Mọi người đều bị tẩy não và tuân theo mệnh lệnh một cách mù quáng", Kim kể lại. "Bằng cách nào đó chính quyền nên yêu cầu các nhà lãnh đạo cấp cao của Tân Thiên Địa ra lệnh cho tất cả các thành viên lộ diện để họ có thể xét nghiệm trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn".

Trần tình cay đắng của một thành viên giáo phái Tân Thiên Địa giữa tâm bão COVID-19 - Ảnh 2.

Chính quyền đóng cửa một nhà thờ Tân Thiên Địa ở Gwangju (ảnh: Ryu Hyung-geun)

Phát biểu hôm thứ năm (27/2), Thứ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Kim Gang-lip nói, chính quyền đã có được danh sách 212.000 thành viên Tân Thiên Địa và sẽ tiến hành xét nghiệm ít nhất 1.300 thành viên có triệu chứng ốm, sốt của chi nhánh tại Daegu. Ngoài ra, Bộ Y tế đang cố gắng để lấy một danh sách khác bao gồm hơn 90.000 thành viên thực tập của giáo phái.

Theo ông Advent Kim, nguyên nhân Tân Thiên Địa thiếu hợp tác đến từ biện pháp tuyển thành viên của nó: "Họ không nói với các thành viên mới rằng mình là Tân Thiên Địa ngay từ đầu. Chỉ khi họ cảm thấy các thành viên mới sẵn sàng chấp nhận họ, thì họ mới nói ra. Đến lúc đó, hầu hết đều chọn ở lại, giống như tôi vậy".

Kim cũng tiết lộ, các thành viên lâu năm được ra lệnh tới các nhà thờ khác để tuyển dụng. Các thành viên cũng không được phép nói với gia đình về việc gia nhập giáo phái và không được sử dụng Internet. "Họ phải ganh đua tuyển dụng và những người không đạt thành tích sẽ bị phạt", Kim nói.

Tân Thiên Địa cũng có một chi nhánh tại thành phố Vũ Hán – nơi ca nhiễm COVID-19 đầu tiên được phát hiện vào tháng 12 năm ngoái. Trong một đoạn ghi âm rò rỉ trên mạng, một trong những lãnh đạo cấp cao của Tân Thiên Địa đã nhắc tới chi nhánh Vũ Hán. "Không có thành viên Tân Thiên Địa nào của Vũ Hán bị nhiễm virus nhờ vào đức tin của họ", người này tuyên bố.

Sau khi đoạn ghi âm bị công khai, Tân Thiên Địa thừa nhận họ có khoảng 300 thành viên tại Vũ Hán, tuy nhiên các hoạt động của giáo phái tại đây có vẻ không quá rõ ràng.

Kể từ khi bùng phát dịch bệnh tại Daegu, Hàn Quốc đã nâng mức tình trạng khẩn cấp quốc gia lên mức cao nhất (màu đỏ). Với 13 người tử vong và gần 2.400 người nhiễm, chính quyền khuyến cáo người dân đeo khẩu trang mọi mặc dù nguồn cung khẩu trang hiện đang bị giới hạn. Nhiều công ty cho phép nhân viên làm việc tại nhà và tránh hoạt động gặp mặt trực tiếp.

Hàn Quốc và Mỹ cũng ngừng hoạt động tập trận chung trong khi nhà thờ Công giáo Hàn Quốc lần đầu tiên trong lịch sử 236 năm của mình, thông báo không tổ chức các buổi lễ cầu nguyện cho tới đầu tháng ba.

Minh Đức

NỔI BẬT TRANG CHỦ