• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Triền đê cỏ tranh trắng muốt ở Bắc Từ Liêm trở thành điểm chụp ảnh check-in thu hút người dân Hà Nội

(Tổ Quốc) - Đê Liêm Mạc, quận Bắc Từ Liêm, cách xa gần 20km so với trung tâm thành phố Hà Nội, bỗng trở nên lung linh nhờ những bông cỏ tranh trắng muốt. Cô nàng Vô Diện nhắng nhít đã kịp đến chụp ảnh sống ảo, còn bạn thì sao?

Vô Diện đã ghé thăm triền đê cỏ tranh trắng muốt ở Hà Nội, còn bạn thì sao? - Ảnh 1.

Hà Nội những ngày đầu thu, triền đê Liêm Mạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội thu hút sự quan tâm của người dân bởi màu trắng muốt của cỏ tranh. So với đầu mùa, cỏ tranh hiện đã giảm, tuy nhiên, lượng người tìm đến chụp ảnh vẫn khá tấp nập.

Vô Diện đã ghé thăm triền đê cỏ tranh trắng muốt ở Hà Nội, còn bạn thì sao? - Ảnh 2.

Cỏ tranh là cây sống lâu năm có thân rễ lan dài, ăn sâu dưới đất. Lá mọc đứng, cứng, gân nổi; dáng lá hẹp dài; lá có mặt trên nhám, mặt dưới nhẵn, mép lá sắc có thể cứa đứt tay rất dễ dàng. Hoa tự hình chuỳ, màu trắng sợi như bông, rất nhẹ nên ngoài nhân giống qua chồi rễ, cỏ tranh còn có khả năng phát tán rất xa nhờ gió.

Vô Diện đã ghé thăm triền đê cỏ tranh trắng muốt ở Hà Nội, còn bạn thì sao? - Ảnh 3.

Cỏ tranh ở đây không quá cao, chỉ khoảng 50 cm, nhưng cũng đủ giúp các bạn trẻ có những bức ảnh lưu niệm đáng nhớ.

Đê Liêm Mạc cách xa gần 20km so với trung tâm thành phố Hà Nội, nhưng tranh thủ dịp cuối tuần, nhiều gia đình, bạn trẻ nhân ngày nắng đẹp lặn lội tới tham quan và chụp ảnh.

Vô Diện đã ghé thăm triền đê cỏ tranh trắng muốt ở Hà Nội, còn bạn thì sao? - Ảnh 5.

Cả gia đình chuẩn bị trang phục cầu kì và bắt mắt.

Vô Diện đã ghé thăm triền đê cỏ tranh trắng muốt ở Hà Nội, còn bạn thì sao? - Ảnh 6.

Trẻ nhỏ thích thú chạy dọc triền đê.

Vô Diện đã ghé thăm triền đê cỏ tranh trắng muốt ở Hà Nội, còn bạn thì sao? - Ảnh 7.

Không chỉ các bạn trẻ, những người trung niên cũng không cưỡng lại được vẻ đẹp tự nhiên của những bông cỏ tranh.

Vô Diện đã ghé thăm triền đê cỏ tranh trắng muốt ở Hà Nội, còn bạn thì sao? - Ảnh 8.

Trang phục đồng điệu để bộ ảnh hoàn hảo nhất!

Vô Diện đã ghé thăm triền đê cỏ tranh trắng muốt ở Hà Nội, còn bạn thì sao? - Ảnh 9.

Các "nhiếp ảnh gia" nghiệp dư lăn xả để cho ra đời những bức ảnh "sống ảo".

Vô Diện đã ghé thăm triền đê cỏ tranh trắng muốt ở Hà Nội, còn bạn thì sao? - Ảnh 10.

Màu xanh lá của cánh đồng điểm xuyết những bông cỏ tranh trắng muốt.

Vô Diện đã ghé thăm triền đê cỏ tranh trắng muốt ở Hà Nội, còn bạn thì sao? - Ảnh 11.

Sự nhẹ nhàng của những bông cỏ tranh càng tô điểm cho bức ảnh thêm lung linh. Thỉnh thoảng khi những cơn gió vô tình thổi qua, cỏ tranh trắng xóa đung đưa tạo nên một sức hút khó cưỡng.

Vô Diện đã ghé thăm triền đê cỏ tranh trắng muốt ở Hà Nội, còn bạn thì sao? - Ảnh 12.

Vô Diện cũng đã kịp ghé thăm triền đê cỏ tranh ở Hà Nội, còn bạn thì sao?

Chỉ một giây nghiêm túc, lúc sau Vô Diện đã vô cùng nhắng nhít. Cô nàng chia sẻ, bộ trang phục khá nóng, dù trời đã sang Thu nhưng nắng Hà Nội vẫn còn oi ả.

Minh Nhân

NỔI BẬT TRANG CHỦ