Triển lãm không thể mở cửa vì đại dịch Covid-19, huyền thoại Graffiti gốc Việt chọn cách đặc biệt để công chúng được chiêm ngưỡng và thưởng thức từ xa

(Tổ Quốc) - Lần đầu tiên trong lịch sử, một triển lãm nghệ thuật đường phố (street – art) được trưng bày tại "Khải Hoàn môn thứ hai" của Paris - Grande Arche La Defense. Mục đích là tôn vinh các tác phẩm của Cyril Kongo – huyền thoại graffiti thế giới mang hai dòng máu Pháp – Việt.

Dù thông qua nền tảng trực tuyến, triển lãm đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Những tác phẩm với gam màu tươi sáng đầy lạc quan đã đem lại sự tích cực cho người hâm mộ trong lúc đại dịch COVID 19 đang phủ một gam màu u ám lên bối cảnh kinh tế, xã hội toàn cầu.

Đây là cơ hội để người hâm mộ được thưởng thức và hoà mình vào hành trình nghệ thuật của huyền thoại graffiti gốc Việt, từ những tác phẩm trong những bộ sưu tập cá nhân như Immortel (Bất tử), Masterflow, trên nền vải lanh đến những tác phẩm trên nhiều chất liệu độc đáo mà Kongo hợp tác cùng các thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới như Hermes, Chanel, Daum, La Cornue…

Không nằm ngoài dự đoán, triển lãm nghệ thuật đường phố đầu tiên dưới mái vòm Grande Arche La Defense đã thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và khiến cho tên tuổi Kongo thêm một lần nữa được hâm nóng trong lòng những khán giả yêu nghệ thuật. Đây là lần đầu tiên một triển lãm nghệ thuật đường phố được trưng bày tại "biểu tượng mới" của nghệ thuật đương đại Paris vốn chỉ vinh danh các tác phẩm nghệ thuật truyền thống.

Triển lãm không thể mở cửa vì đại dịch Covid-19, huyền thoại Graffiti gốc Việt chọn cách đặc biệt để công chúng được chiêm ngưỡng và thưởng thức từ xa - Ảnh 1.

Một góc triển lãm cá nhân của Kongo dưới mái vòm Grande Arche La Defense, nơi tôn vinh những thành tựu nổi bật của ông đối với nghệ thuật đương đại thế giới.

Triển lãm không thể mở cửa vì đại dịch Covid-19, huyền thoại Graffiti gốc Việt chọn cách đặc biệt để công chúng được chiêm ngưỡng và thưởng thức từ xa - Ảnh 2.

Tác phẩm trưng bày Parisien thuộc bộ sưu tập "Masterflow" có diện tích 4m2, nơi Kongo thoả sức "chơi đùa với các con chữ" trên nền vải lanh.

Không rèn luyện qua trường lớp chính thống, người nghệ sỹ mang trong mình hai dòng máu Pháp – Việt tạo dựng phong cách riêng bằng cách sáng tạo với những chữ cái. Ông thách thức giới hạn của ngôn từ và truyền tải vào đó niềm lạc quan, yêu đời thông qua những màu sắc đầy tươi sáng.

Những tác phẩm của Kongo dễ dàng chạm đến trái tim của người xem bởi chúng luôn phản ánh những điều bình dị nhất trong cuộc sống, những trải nghiệm rất "đời" cũng như những rung động hết sức tự nhiên từ những điều xung quanh.

Tự nhận mình là người "gieo những hạt giống tích cực", các tác phẩm của Kongo truyền cho người xem niềm tin vào cuộc sống, vào hành trình cảm xúc với những cung bậc mà bất cứ ai cũng từng trải qua nhưng trên tất cả là sự chia sẻ và lạc quan.

Sự lạc quan này đúc kết từ những kinh nghiệm sống và hành trình mà chính Kongo đã trải nghiệm; từ một cậu bé gốc Việt nhập cư sống trong khu phố nghèo tại miền Nam nước Pháp trở thành tượng đài trong giới graffiti và hình mẫu cho các nghệ sĩ trẻ.

Triển lãm không thể mở cửa vì đại dịch Covid-19, huyền thoại Graffiti gốc Việt chọn cách đặc biệt để công chúng được chiêm ngưỡng và thưởng thức từ xa - Ảnh 3.

"Lumière" – tác phẩm trong bộ sưu tập "Masterflow" được truyền cảm hứng từ "ánh sáng" của niềm tin và hi vọng.

Các tác phẩm của Kongo cũng góp phần khắc hoạ chân dung tính cách và con người Kongo, một người nghệ sĩ sống hết mình với đam mê và thách thức mọi giới hạn để chạm tới sự xuất chúng.

Dù trên chất liệu vải lanh, gỗ tuyết tùng hay đá mác ma, Kongo cũng xuất sắc chinh phục công chúng bằng khả năng kể chuyện qua ngôn ngữ tượng hình cũng như những kĩ thuật điêu luyện đúc kết sau hơn 30 năm làm nghề.

Triển lãm không thể mở cửa vì đại dịch Covid-19, huyền thoại Graffiti gốc Việt chọn cách đặc biệt để công chúng được chiêm ngưỡng và thưởng thức từ xa - Ảnh 4.

Kongo và tác phẩm tri ân các y, bác sĩ trong mùa dịch COVID-19 tại bệnh viện Lariboisière, Paris.

Đây không phải lần đầu tiên các tác phẩm của Kongo được tôn vinh tại các không gian triển lãm hàng đầu. Các tác phẩm của ông đã vinh dự được giới thiệu ở nhiều nơi trên thế giới từ cung điện lớn (Grand Palais) danh giá cho đến những phòng trưng bày nổi tiếng tại Tokyo, Singapore, Amsterdam hay bảo tàng tại New York...

Cyril Kongo tên thật là Cyril Phan, sinh năm 1969 tại Pháp trong một gia đình có bố là người Việt và mẹ là người Pháp. Ông trải qua tuổi thơ ở TP. HCM. Sau đó, cùng mẹ sinh sống tại Congo, nơi ông có dịp tiếp xúc với môn nghệ thuật graffiti và truyền cảm hứng cho nghệ danh Kongo sau này.

Sau khi tới Pháp, Kongo bắt đầu sự nghiệp graffit vào năm 18 tuổi như một nghệ sĩ tự do và nhanh chóng vươn tới đỉnh cao trong thế giới nghệ thuật đường phố chỉ trong vòng 1 thập kỷ ngắn ngủi.

Sự thuần thục những quy tắc hội họa và không ngừng khám phá giới hạn của bản thân đã giúp Cyril nổi lên như một một huyền thoại sống của giới graffiti đương đại khi nâng tầm graffiti thành một loại hình nghệ thuật riêng biệt có sức ảnh hưởng rộng khắp.

Mang trong mình dòng máu Việt Nam, Cyril có tình cảm gắn bó đặc biệt với nơi chôn rau cắt rốn. Trong lần đưa vợ con trở lại quê hương năm 2017, ông đã thăm lại những con phố Sài Gòn và đích thân lựa chọn chiếc áo dài Huế - quốc hồn quốc tuý của Việt Nam để mang theo khi quay lại Pháp.

Nam Thu

Tin mới